Bỏ qua điều hướng
•

Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’

Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Nguyễn Thị Tâm có chút tiếc nuối khi không vượt qua HCV Olympic Wu Yu, nhưng vẫn rất tự hào khi đem về HCB lịch sử cho quyền anh Việt Nam, ngay lần đầu tái xuất đỉnh cao sau 3 năm dưỡng thương.

Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’- Ảnh 1.

Một pha tấn công ghi điểm của Nguyễn Thị Tâm trước Wu Yu

ảnh: Độc Lập

Nguyễn Thị Tâm lập cột mốc lịch sử cho quyền anh Việt Nam

Chiều 2.10, ở nhà thi đấu Nishio Gymnasium tại thành phố Nishio, tỉnh Aichi (Nhật Bản), nữ võ sĩ quyền anh Nguyễn Thị Tâm hạng 51 kg đã không thể đánh bại tượng đài Wu Yu (Trung Quốc) là nhà đương kim vô địch Olympic 2024.

Sau 3 hiệp đấu, Wu Yu đã giành chiến thắng thuyết phục nhờ cách di chuyển thông minh, né đòn và chớp thời cơ rất nhanh để ghi điểm. Sau khi thua ván đầu, Nguyễn Thị Tâm đã rất nỗ lực tấn công nhưng bất thành vì đối thủ di chuyển quá nhanh và thông minh.

Mặc dù vậy, tấm HCB của Nguyễn Thị Tâm vẫn là lịch sử, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên quyền anh Việt Nam đoạt được ngôi á quân ở một kỳ ASIAD.

Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’- Ảnh 2.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho Nguyễn Thị Tâm

ảnh: Độc Lập

Cô gái quê tỉnh Hưng Yên xúc động: "Tôi có tiếc một chút vì rất nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng nhưng mà tôi đã không thể mang lại tấm HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nhưng dù sao đây cũng là cái thành tích vượt chỉ tiêu của tôi rồi, nên tôi cũng không hối hận gì cả và sẽ cố gắng tiếp tục cho những giải sắp tới. Đối thủ Wu Yu rất giàu thành tích, thầy trò chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ lối chơi của cô ấy.

Nhưng sau khi tôi quay trở lại chấn thương mà đạt được thành tích này cũng đã rất là mừng rồi. Tôi và BHL rất tự hào rồi, nên trận chung kết này các thầy giao nhiệm vụ cho tôi phải chơi thật thoải mái và hết mình.

Mơ ước cháy bóng của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Tôi muốn giành vé dự Olympic 2028’- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Tâm nhận bó hoa từ em trai đang là kiều bào ở Nhật Bản

ảnh: Độc Lập

Wu Yu rất giàu kinh nghiệm trong khi tôi mới quay lại nên phong độ của vẫn chưa được tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa cho những năm sau tại vòng loại Olympic và sẽ cố gắng đạt vé để quyền anh Việt Nam đi Olympic 2028.

Tôi rất may mắn, nhưng đây cũng là thành tích để đền đáp lại 2-3 năm vừa rồi bị chấn thương và tôi đã cố gắng vượt qua những khó khăn đó để tập luyện. Đây cũng là điều rất là mừng cho tôi, sẽ là bàn đạp tiếp theo để tôi cố gắng hơn nữa".

Tấm HCB hạng 51 kg tại Nishio (Aichi, Nhật Bản) của Nguyễn Thị Tâm không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử cho quyền anh Việt Nam ở đấu trường ASIAD, mà còn khẳng định bản lĩnh vượt khó phi thường của nữ võ sĩ quê Hưng Yên. Dù phải chịu thất bại trước đương kim vô địch Olympic Wu Yu sau 3 hiệp đấu căng thẳng, màn trình diễn kiên cường của cô ngay trong lần tái xuất đỉnh cao sau 3 năm dưỡng thương là minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đấu hết mình. Thành tích vượt chỉ tiêu này đã đem lại niềm tự hào lớn cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như ban huấn luyện. Trận chung kết chiều 2.10 đã phản ánh sự chênh lệch về phong độ và kinh nghiệm khi đối thủ Trung Quốc sở hữu lối di chuyển thông minh cùng khả năng chớp thời cơ phản công sắc bén. Dù Nguyễn Thị Tâm rất nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công sau khi để thua hiệp đầu, lối chơi linh hoạt của Wu Yu đã vô hiệu hóa hầu hết các đường đánh quyết định. Mặc dù có chút tiếc nuối khi chưa thể đổi màu huy khao khát của người hâm mộ, tấm huy chương bạc vẫn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực kiên trì tập luyện để vượt qua chấn thương của cô. Được thưởng nóng ngay tại sàn đấu từ Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và đón nhận sự cổ vũ của kiều bào, Nguyễn Thị Tâm đã nhanh chóng hướng sự tập trung tới những mục tiêu chiến lược tiếp theo. Trận đấu đỉnh cao này được xem là bàn đạp quan trọng để tay đấm sinh năm 1994 tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ chiến thuật và lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Nữ võ sĩ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tại các giải đấu tới nhằm chinh phục tấm vé chính thức tham dự Olympic 2028 cho quyền anh nước nhà.