Trong bài viết về cuộc giải nghệ đột ngột của Monfils, nhà báo Franck Ramella của L’Equipe cho biết tay vợt Pháp chịu cú sốc lớn khi biết quyết định chia tay của vợ. Tennis, vốn gắn bó với anh hơn hai thập niên, bỗng không còn ý nghĩa như trước. Monfils được cho là không còn tâm trí thi đấu và quyết định rút khỏi hệ thống kiểm tra doping ngày 5/10.
Thông tin của L’Equipe cung cấp một cách lý giải cho việc Monfils dừng sự nghiệp sớm hơn dự kiến. Khi thông báo mùa 2026 sẽ là năm thi đấu cuối cùng, anh từng hướng tới lời chia tay tại Paris Masters vào tháng 11. Đó là cơ hội để tay vợt sinh ra ở Paris khép lại hành trình trước khán giả quê nhà.
Nhưng kế hoạch ấy không thành. Tuần trước, Cơ quan Liêm chính Tennis Quốc tế (ITIA) xác nhận Monfils đã được đưa vào danh sách giải nghệ và không còn đủ điều kiện đăng ký thi đấu. Reuters cũng xác minh thông tin này với đại diện ITIA ngày 14/10.
Gael Monfils và Elina Svitolina trong trận bán kết đôi nam nữ Mỹ Mở rộng tại Trung tâm Tennis Quốc gia Billie Jean King, Flushing Meadows, New York, Mỹ ngày 26/8/2026. Ảnh: Reuters
Theo giải thích của ITIA, nếu muốn trở lại, Monfils thông thường phải trải qua ít nhất sáu tháng trong chương trình kiểm tra doping ngoài thi đấu. Đây là thủ tục dành cho tay vợt trở lại sau khi tuyên bố giải nghệ, không phải án phạt. Khoảng thời gian ấy đồng nghĩa anh không thể tiếp tục kế hoạch dự các giải cuối mùa năm nay.
Monfils từng nhận suất đặc cách dự giải ATP 250 tại Lyon tuần này. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó thông báo anh rút lui vì "lý do cá nhân". Những thay đổi nối tiếp nhau diễn ra mà không có lời giải thích công khai từ cựu số sáu thế giới.
Đến ngày 19/10, Svitolina thông báo hai người kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Tay vợt Ukraine nói về những đêm mất ngủ, sự hoài nghi và cảm giác đánh mất bản thân dưới tác động tinh thần của chiến sự tại quê nhà.
Cô khẳng định Monfils luôn đồng hành trong những giai đoạn khó khăn, nhưng dần nhận ra mình cần tìm lại bản thân bên ngoài cuộc hôn nhân. Svitolina cũng nhấn mạnh không có ai đáng bị đổ lỗi, đồng thời cho biết con gái Skai vẫn là ưu tiên chung của hai người. "Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc, nhưng gia đình thì không", cô viết.
Thông báo ấy xuất hiện chỉ vài tháng sau những hình ảnh xúc động của gia đình tại Roland Garros. Trong lễ chia tay giải đấu hồi tháng 5/2026, Monfils từng cảm ơn Svitolina vì đã nâng đỡ anh trong những lúc hoài nghi bản thân và mang đến món quà lớn nhất là con gái. Trước đó, cô viết một bức tâm thư gửi Skai, kể về người cha sâu sắc, chu đáo đằng sau hình ảnh hoạt náo trên sân.
Hai người còn cùng vào bán kết đôi nam nữ Mỹ Mở rộng năm nay. Cũng tại New York, Monfils thua Learner Tien ở vòng hai đơn nam ngày 3/9. Với việc đã hoàn tất thủ tục giải nghệ, đó hiện là trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh.
Monfils khép lại sự nghiệp với 13 danh hiệu ATP, thứ bậc cao nhất là số sáu thế giới và hai lần vào bán kết Grand Slam. Thay cho lời chia tay dự kiến ở Paris, hành trình của một trong những tay vợt được yêu mến nhất thế hệ kết thúc lặng lẽ, giữa một biến động lớn trong đời sống riêng.
Vy Anh