Đây là lần thứ hai mình viết những dòng này trên VnExpress. Lần đầu tiên, mình từng tự hỏi liệu những dòng chữ mình viết có thể đưa mình gặp được một người nào đó hay không. Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, có những người đến, có những người ở lại một đoạn đường, cũng có những mối duyên chỉ đủ để mình hiểu thêm một chút về lòng người. Đến lần thứ hai này, mình lại viết. Không biết lần này, mình có gặp lại một mối duyên cũ, hay sẽ may mắn gặp được một người hoàn toàn mới?
Mình sinh năm 1997, đến từ Phú Yên, vùng đất của hoa vàng trên cỏ xanh. Hiện tại mình là một cô gái văn phòng, có một cuộc sống tương đối bình dị. Mình không phải một cô gái quá nổi bật, ngoại hình vừa đủ, học vấn vừa đủ, cuộc sống cũng chẳng có gì quá hào nhoáng để kể. Mình thích những buổi tối trở về nhà sau một ngày làm việc, những cuộc trò chuyện không cần quá nhiều chủ đề nhưng đủ chân thành, những ngày cuối tuần có thể cùng nhau đi đâu đó, ăn một món ngon, ngắm một nơi đẹp, hoặc đơn giản là ngồi cạnh nhau mà không cần phải cố gắng trở thành một ai khác. Mình từng nghĩ tình yêu phải thật đặc biệt mới đáng để chờ đợi. Nhưng sau một vài lần gặp gỡ và chia xa, mình lại mong một tình yêu bình yên hơn là mãnh liệt, vững vàng hơn là nhất thời. Hiện tại, mình vẫn độc thân.
Có lẽ duyên của mình đến muộn hơn một chút so với nhiều người. Nhưng mình không còn vội vàng nữa. Bởi mình tin rằng, duyên đến sớm hay muộn không quan trọng bằng việc người đến có đúng hay không. Mình mong gặp một người đàn ông nghiêm túc với tình cảm của mình. Một người tử tế không chỉ khi mọi chuyện thuận lợi, chân thành không chỉ khi mới bắt đầu, đủ bản lĩnh để khi cuộc sống có những ngày khó khăn, anh vẫn chọn cùng em tìm cách bước tiếp, thay vì chọn rời đi hay né tránh. Mình không tìm một người hoàn hảo. Mình chỉ mong người ấy là một người có trách nhiệm với lời mình nói, có sự kiên định với lựa chọn của mình và có đủ bao dung để cùng một người khác trưởng thành trong tình yêu.
Mình không biết anh đang ở đâu. Có thể anh cũng đang bận rộn với công việc, với những dự định riêng, hoặc đang đi qua những mối duyên của cuộc đời mình. Có thể chúng ta từng đi ngang qua nhau ở đâu đó mà chưa kịp nhận ra. Nếu anh đang tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc, thì biết đâu những dòng chữ này lại là một cách rất tình cờ để chúng ta tìm thấy nhau. Mình vẫn ở đây, vẫn tin vào duyên lành. Hy vọng, một ngày không quá xa, mình sẽ được gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả