Bỏ qua điều hướng

Mong rằng sau một ngày vẫn có người khiến mình muốn trở về

Mong rằng sau một ngày vẫn có người khiến mình muốn trở về
Nguồn ảnh: VnExpress

Mình là chàng trai 27 tuổi, làm việc và sinh sống tại Huế, là người khá đơn giản và thích chụp ảnh.

Mình không có một danh sách tiêu chuẩn dài để tìm người yêu, chỉ mong gặp được cô gái chân thành, biết quan tâm, có thể cùng nhau chia sẻ từ những chuyện rất nhỏ trong ngày đến những dự định lớn hơn cho tương lai.

Mình là người khá đơn giản: đi làm, thích những buổi cà phê, kiếm những quán ăn ngon, những chuyến đi ngắn, đôi khi thích ở nhà xem phim. Mình khá thích chụp ảnh, và cũng mong sau này có một người đặc biệt để mình có thể cùng đi đây đó, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cả hai.

Mình không phải người quá giỏi thể hiện tình cảm, nhưng khi đã nghiêm túc với một mối quan hệ, mình muốn dành thời gian và sự tử tế cho người bên cạnh. Mình nghĩ một mối quan hệ tốt không nhất thiết phải lúc nào cũng lãng mạn. Quan trọng là khi vui có người cùng cười, khi gặp chuyện có người để kể, và sau một ngày dài vẫn có một người khiến mình muốn trở về.

Nếu bạn cũng đang độc thân và muốn tìm hiểu một người với mục đích nghiêm túc, biết đâu chúng ta lại tình cờ tìm thấy nhau ở đây.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Phước Long
  • Tuổi: 27 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kỹ thuật
  • Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
  • Giới tính: Nam
Mong rằng sau một ngày vẫn có người khiến mình muốn trở vềLiên lạc với tác giả
Theo dòng thời sự trên VnExpress, diễn biến liên quan đến "Mong rằng sau một ngày vẫn có..." đang được nhiều bên theo dõi sát sao. Diễn biến sự việc phản ánh tình hình mình là chàng trai 27 tuổi,, đồng thời mở ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với cơ quan chức năng. Diễn biến mới nhất về vấn đề này đang được dư luận đặc biệt chú ý và kỳ vọng sớm có kết quả rõ ràng.