
Ông Ngô Thanh Sơn (thứ 3 từ phải) và nhóm 5 công nhân - Ảnh: Công an xã Sen Ngư
Sáng 8-10, Trung tá Lê Lệ Ninh - Trưởng Công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị - cho biết tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Liêm Tiến vừa dũng cảm cứu 5 công nhân giữa lằn ranh sinh tử trên biển.
Theo đó, khoảng 10h ngày 6-10, ông Ngô Thanh Sơn (50 tuổi, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư) đang đánh cá cách bờ khoảng 1km thì nhận được tín hiệu cầu cứu của 5 công nhân làm việc trên bè khảo sát, thăm dò địa chất phục vụ dự án điện gió ngoài khơi.
Những người gặp nạn gồm anh Hồ Văn Mạnh (32 tuổi, trú xã Trường Sơn), anh Ngô Thanh Cảnh (40 tuổi), Trần Văn Linh (36 tuổi), Trần Văn Cường (43 tuổi) và Trần Văn Quốc (18 tuổi, cùng trú thôn Đồn, xã Trường Ninh, Quảng Trị).
Theo ông Sơn, 5 công nhân làm việc, ăn ở trên bè để khoan thăm dò địa chất. Do quen biết nhóm công nhân và thường xuyên đưa thức ăn ra bè nên khi nhận điện thoại cầu cứu, ông nhanh chóng điều khiển chiếc thuyền cá dài gần 6m, công suất 24CV tiếp cận.
"Lúc đó trên biển không có tàu thuyền nào khác. Tôi thấy nếu để anh em ở lại trên bè thì thời tiết xấu, sóng lớn sẽ rất nguy hiểm nên phải đưa họ vào bờ ngay", ông Sơn kể.
Ông Sơn đã cặp thuyền vào sát mạn bè, hỗ trợ cả 5 công nhân lên thuyền rồi đưa vào bờ an toàn.

Bè thăm dò bị trôi dạt vào phía Nam khoảng 5km - Ảnh: Công an xã Sen Ngư
Đến ngày 7-10, thời tiết trên biển xấu, chiếc bè bị đứt neo và trôi theo dòng hải lưu. Bè trôi khoảng 5 - 6km về phía khu vực biển xã Vĩnh Hoàng.
Phát hiện bè trôi dạt, ông Sơn đi xe máy dọc bờ biển để theo dõi, đồng thời thông báo cho phía công ty quản lý bè để có phương án xử lý. Ông cũng hỗ trợ đưa neo, cột giữ bè nhằm hạn chế việc bè tiếp tục trôi dạt và bảo vệ tài sản.
Theo ông Sơn, chiếc bè rộng khoảng 60m², trọng tải khoảng 20 tấn. Khi trôi dạt, một số thiết bị phục vụ khoan thăm dò địa chất bị gãy, hư hỏng. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Hiện sức khỏe của 5 công nhân đã ổn định.
Một phụ nữ 36 tuổi ở Nghệ An bị ong bắp cày đốt một nốt ở vai nhưng sau đó rơi vào tình trạng sốc phản vệ độ 3, nguy kịch.