Chiều tối 1.10, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước. Nhưng điều đáng nói là đến quá nửa đêm, thậm chí hơn 1 giờ sáng 2.10, nhiều nơi nước vẫn chưa rút hết. Có người mắc kẹt giữa đường, xe chết máy; có hộ phải thức trắng đêm bơm nước, dọn nhà. Vì sao một cơn mưa chỉ kéo dài vài giờ như...
Khoảng gần 18 giờ ngày 1.10.2026, mưa lớn đổ xuống khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM). Nước nhanh chóng tạo thành dòng, chảy xuống các miệng cống. Nhưng không phải nơi nào nước cũng thoát nhanh như vậy.
Đường Lê Văn Duyệt, vốn không thường xuyên ngập sâu, cũng có thời điểm nước dâng gần nửa bánh xe. Ở những khu vực khác, tình trạng còn nghiêm trọng hơn.
Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?
Đường D5, phía trước khu vực Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, nước ngập kéo dài hơn 8 tiếng vẫn chưa hết. Đường Mai Chí Thọ - một trong những tuyến đường lớn nhất kết nối khu vực trung tâm TP.HCM và phía đông thành phố - cũng ngập như sông.
Đến khoảng 23 giờ, nhiều người đi xe máy vẫn mắc kẹt trên đường. Có người xe chết máy, phải dắt bộ. Có người đưa xe lên lề rồi chờ nước rút.
Có người tan làm từ 21 giờ nhưng mất 3-4 tiếng mới đi được quãng đường chưa đến 500 m để về nhà. Mưa đã qua từ nhiều giờ trước, nhưng đến nửa đêm, nhiều người vẫn phải thức trắng dọn nhà, dọn quán. Có nơi nước ngập ngang đầu gối.
Vậy điều gì khiến nước không rút ngay sau khi mưa dứt? Những phân tích của các chuyên gia sẽ có chi tiết trong bản tin. Mời quý vị theo dõi.
Cơn mưa lớn trút xuống khu vực chợ Bến Thành thuộc phường Bến Thành khoảng gần 18 giờ ngày 1.10.2026 đã nhanh chóng khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu. Dù mưa chỉ kéo dài trong vài giờ, tình trạng thoát nước lại diễn ra vô cùng chậm chạp, kéo dài đến quá nửa đêm và hơn 1 giờ sáng ngày 2.10. Ngay cả tuyến đường Lê Văn Duyệt vốn ít khi ngập nặng cũng ghi nhận mực nước dâng cao gần nửa bánh xe.
Tại đường D5 phía trước Trường đại học Ngoại thương ở TP.HCM, tình trạng ngập nước diễn ra dai dẳng suốt hơn 8 tiếng vẫn chưa thể rút hết. Trong khi đó, tuyến đường Mai Chí Thọ kết nối khu vực trung tâm với phía đông thành phố cũng ngập sâu như sông khiến giao thông đình trệ. Đến khoảng 23 giờ, đông đảo người đi xe máy vẫn bị mắc kẹt, nhiều phương tiện chết máy buộc người dân phải dắt bộ hoặc đưa xe lên lề chờ đợi.
Nhiều người lao động dù tan làm từ 21 giờ nhưng phải mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới có thể vượt qua quãng đường chưa đến 500 m để trở về nhà. Tại các khu vực dân cư, nước ngập ngang đầu gối tràn vào không gian sống khiến các hộ gia đình phải thức trắng đêm bơm nước và dọn dẹp nhà cửa, quán xá. Thực trạng ngập ứ kéo dài nhiều giờ sau khi mưa dứt cho thấy những điểm nghẽn nghiêm trọng trong năng lực tiêu thoát nước đô thị hiện nay.