Khoảng 13h30, mưa đá xuất hiện tại một số khu vực ở xã Đơn Dương. Chị Như Quỳnh, sống cạnh quốc lộ 27, cho biết các viên đá bằng đầu ngón tay út rơi khoảng 15 phút, sau đó mưa lớn trút xuống.
Chị Thảo, di chuyển qua khu vực thời điểm này, cho biết mưa đá không tập trung dày mà rơi rải rác, không gây ảnh hưởng đáng kể đến phương tiện. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở một số khu dân cư quanh Đơn Dương. "Đá rơi kích thước nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến phương tiện đi đường", chị Thảo nói.
Hạt đá người dân nhặt được trước khi mưa to trút xuống. Ảnh: Khánh Hương
Mưa đá thường hình thành trong các đám mây giông phát triển mạnh. Các luồng khí đi lên đưa những giọt nước lên tầng không khí lạnh, khiến chúng đóng băng, tích tụ thành viên đá rồi rơi xuống khi đủ nặng. Hiện tượng này thường xảy ra trong thời tiết đối lưu mạnh, có thể đi kèm mưa lớn, sét và gió giật.
Sau khi xảy ra mưa đá, mưa lớn tiếp tục trên diện rộng. Tại trạm đo Thạnh Mỹ, lượng mưa ghi nhận hơn 114 mm, khiến đoạn quốc lộ 27 dài khoảng 200 m bị ngập.
Nước dâng 30-50 cm, xe máy, xe đạp điện di chuyển khó khăn. Mỗi khi ôtô, xe tải chạy qua, sóng nước dồn mạnh khiến nhiều phương tiện chao đảo. Một số xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ qua vùng ngập.
Đoạn quốc lộ trước cây xăng Thạnh Mỹ ngập lênh láng. Ảnh: Như Quỳnh
Theo người dân địa phương, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu. Người dân cùng lực lượng chức năng sau đó khơi thông miệng cống, hố ga. Khoảng 40 phút sau, nước cơ bản rút.
Lâm Đồng những ngày qua liên tiếp xảy ra mưa lớn. Ngày 4/10, nhiều khu vực tại Đà Lạt ngập cục bộ, có nơi nước dâng hơn một mét, tràn vào nhà dân và nhấn chìm nhiều xe máy.
Cùng ngày, nước từ thượng nguồn các suối đổ về nhanh khiến nhiều khu vực ở xã Bảo Lâm 2 ngập 0,8-1,2 m. Hơn 40 hộ dân và 30 du khách phải sơ tán đến nơi an toàn.
Tại xã Hải Ninh, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng, cuốn hai người đang cắm trại. Một người được cứu, người còn lại tử vong.
Khánh Hương