Bỏ qua điều hướng
•

Mỹ cấm rượu và giới nghiêm binh sĩ ở Okinawa sau vụ sát hại phụ nữ Nhật

Mỹ cấm rượu và giới nghiêm binh sĩ ở Okinawa sau vụ sát hại phụ nữ Nhật
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Lệnh giới nghiêm được áp dụng sau khi một lính Mỹ đồn trú ở Okinawa bị bắt vì tình nghi sát hại phụ nữ địa phương.

Mỹ cấm rượu, giới nghiêm binh sĩ ở Okinawa sau vụ sát hại phụ nữ Nhật - Ảnh 1.

Một phụ nữ giơ biểu ngữ yêu cầu quân đội Mỹ rời đi trong cuộc biểu tình phản đối vụ sát hại một phụ nữ ở Okinawa, trước Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo, ngày 5-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 7-10, Trung tướng Benjamin T. Watson, điều phối viên khu vực Okinawa kiêm Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến III, thông báo "lệnh cấm hoàn toàn sử dụng đồ uống có cồn trong và ngoài căn cứ" sẽ có hiệu lực ngay từ hôm nay.

Trong 48 giờ áp dụng lệnh cấm, quân đội Mỹ cũng tạm dừng các hoạt động và không cho phép quân nhân rời khỏi căn cứ trong thời gian nghỉ.

Ông Watson gọi đây là "đợt tạm dừng hoạt động" nhằm tạo thời gian để các chỉ huy huấn luyện toàn bộ quân nhân về tiêu chuẩn, kỷ luật và trách nhiệm đối với cộng đồng Okinawa.

Sau giai đoạn này, từ ngày 9-10, lực lượng Mỹ tiếp tục bước vào "giai đoạn nhìn nhận lại" kéo dài 30 ngày. Trong thời gian đó, toàn bộ quân nhân phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 0h - 5h mỗi ngày - tức phải có mặt ở căn cứ, nơi lưu trú được chỉ định hoặc nhà riêng bên ngoài căn cứ.

Các biện pháp trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ án mạng gây phẫn nộ tại Okinawa nói riêng và trên cả Nhật Bản nói chung.

Ngày 4-10, cảnh sát nước này đã bắt giữ một lính thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú trên đảo vì tình nghi sát hại một phụ nữ 39 tuổi tại khách sạn ở thành phố Naha, sau đó chiếm đoạt ví của nạn nhân.

Truyền thông địa phương đưa tin người phụ nữ bị siết cổ đến chết, trong khi nghi phạm phủ nhận các cáo buộc.

Vụ việc này đặc biệt gây nhạy cảm tại Okinawa, nơi tập trung phần lớn trong khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản.

Những vụ phạm tội liên quan đến quân nhân Mỹ từ lâu đã làm gia tăng sự phản đối của một bộ phận người dân địa phương đối với sự hiện diện của các căn cứ Mỹ trên đảo.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại Tokyo ngày 7-10, Thống đốc Okinawa Genta Koja cho biết vụ án mới nhất đã gây "lo lắng sâu sắc" trong cộng đồng địa phương.

Ông Koja chỉ trích việc những vụ việc tương tự cứ diễn ra dù chính quyền Okinawa nhiều lần yêu cầu quân đội Mỹ tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Theo ông, điều này buộc chính quyền địa phương phải đặt câu hỏi về hiệu quả của kỷ luật và hoạt động giáo dục nhân quyền trong lực lượng Mỹ.

Đáp lại, Bộ trưởng Koizumi cho biết Tokyo sẽ tiếp tục thảo luận với Washington về cách triển khai các biện pháp hiệu quả để ngăn những vụ việc tương tự tái diễn. Thống đốc Okinawa cũng dự kiến gặp Thủ tướng Takaichi Sanae trong ngày 7-10 để bày tỏ quan ngại.

Đây không phải lần đầu các vụ án liên quan đến quân nhân Mỹ làm dấy lên căng thẳng tại Okinawa. Năm ngoái, một lính thủy quân lục chiến Mỹ bị tòa án Nhật Bản tuyên 7 năm tù vì siết cổ và tìm cách cưỡng hiếp một phụ nữ ngoài 20 tuổi.

Năm 2017, một cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ làm việc tại căn cứ quân sự cũng bị tuyên án tù chung thân vì cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ địa phương.

Mỹ cấm rượu, giới nghiêm binh sĩ ở Okinawa sau vụ sát hại phụ nữ Nhật - Ảnh 3.Lính Mỹ bị bắt với cáo buộc sát hại người phụ nữ Nhật cướp tài sản

Một lính thủy đánh bộ 20 tuổi đóng quân tại Okinawa đã bị bắt với cáo buộc sát hại một phụ nữ Nhật Bản tại khách sạn rồi lấy ví của nạn nhân.

Quân đội Mỹ vừa ban bố lệnh cấm đồ uống có cồn và thiết lập quy chế giới nghiêm đối với toàn bộ lực lượng đồn trú tại Okinawa sau vụ bắt giữ một lính thủy quân lục chiến bị tình nghi sát hại phụ nữ Nhật Bản. Trung tướng Benjamin T. Watson thông báo áp dụng lệnh cấm rượu tức thì, đồng thời phong tỏa việc rời căn cứ trong 48 giờ để rà soát kỷ luật nội bộ. Sau đợt tạm dừng này, binh sĩ Mỹ bước vào giai đoạn 30 ngày nhìn nhận lại với lệnh giới nghiêm bắt buộc từ 0h đến 5h hàng ngày. Quyết định siết chặt kỷ cương diễn ra sau khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm với cáo buộc siết cổ người phụ nữ 39 tuổi và chiếm đoạt tài sản tại khách sạn ở thành phố Naha vào ngày 4-10. Dù nghi phạm phủ nhận hành vi, vụ án mạng đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình gay gắt trước Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo. Vụ việc nhanh chóng làm bùng phát lại sự bất bình kéo dài của cư dân địa phương đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ tại hòn đảo này. Trong cuộc hội đàm ngày 7-10 với Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, Thống đốc Okinawa Genta Koja bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và công khai nghi vấn về hiệu quả giáo dục nhân quyền trong quân đội Mỹ. Đáp lại, Bộ trưởng Koizumi khẳng định Tokyo tiếp tục thảo luận với Washington nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tái diễn, trong bối cảnh Thống đốc Koja cũng lên kế hoạch gặp Thủ tướng Takaichi Sanae để chuyển tải bức xúc từ cử tri. Sự việc mới nhất tiếp tục khoét sâu vết thương niềm tin giữa cộng đồng sở tại và lực lượng đồn trú, nơi tập trung phần lớn trong 54.000 quân nhân Mỹ tại Nhật Bản. Lịch sử quan hệ song phương tại Okinawa từng ghi nhận nhiều tiền lệ căng thẳng tương tự, điển hình là án tù 7 năm cho một lính thủy quân lục chiến năm ngoái và bản án chung thân vào năm 2017 đối với cựu quân nhân sát hại phụ nữ địa phương.
amung