Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Huỳnh Lê Nghĩa Bình (SN 2008), sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, dọn trống chiếc balo, chỉ để đủ chỗ chứa những món quà tự tay làm. Trong ngày lễ đặc biệt, nam sinh mang balo lên tuyến xe buýt số 167, bắt đầu hành trình trao quà cho những người phụ nữ xa lạ.
Bình tự tay chuẩn bị 110 phần quà cho mọi người nhân dịp 20/10 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ trên xe buýt, Bình còn tặng quà cho những người phụ nữ bán hàng bên đường và những người bạn nữ cùng trường, cùng khu trọ. Với em, điều đáng nhớ không nằm ở giá trị món quà mà là niềm vui của người nhận khi bất ngờ được quan tâm.
Chia sẻ về ý tưởng, Bình cho hay sau khi xem một tiết mục múa trong một cuộc thi, em đã rất xúc động trước sự nỗ lực của các bạn nữ. Vì vậy, Bình muốn chuẩn bị một món quà để gửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã kiên trì và cố gắng.
Khi một người bạn nhắc sắp đến ngày 20/10, em nảy ra ý định làm thêm những món quà để gửi đến nhiều người hơn. Bình kể rằng năm trước, em từng được các bạn nữ tặng quà nhân ngày 19/11 (Ngày Quốc tế Nam giới) và được mọi người tổ chức sinh nhật bất ngờ.
"Vì vậy, em muốn tự mình làm những món quà bé nhỏ để tặng lại mọi người", Bình chia sẻ.
Bình được các bạn bí mật tặng quà nhân dịp sinh nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Là sinh viên, Bình không tránh khỏi những giới hạn về thời gian và chi phí. Tuy nhiên, em cho biết việc tự tay hoàn thành từng món quà khiến em không cảm thấy quá áp lực. Em muốn dành cho mỗi người một món quà tùy theo khả năng của mình.
Tuyến xe buýt số 167 được Bình lựa chọn vì đây là phương tiện em sử dụng hằng ngày để đến trường. Có những ngày, em đi tuyến xe này đến 4 lần. Trên cung đường quen thuộc, Bình muốn gửi quà đến những người mà em xem là có duyên gặp gỡ trong ngày đặc biệt.
Dù đã chuẩn bị kỹ, nam sinh vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi đứng trước những người xa lạ. Tuy nhiên, sau những phản ứng vui vẻ của người nhận, Bình dần tự tin hơn.
Nam sinh tự tay viết hơn 90 lời chúc để bỏ vào những phần quà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trên xe buýt, nam sinh đã trao quà đến những nữ hành khách và nữ tiếp viên. Khoảnh khắc khiến Bình nhớ nhất là khi nữ tiếp viên thoáng bối rối vì chưa hiểu ý nghĩa của món quà mình vừa nhận. Khi nhận ra đó là quà 20/10, chị vui vẻ khoe với tài xế: “Hôm nay tôi cũng nhận được quà 20/10”.
Lúc xuống xe, một hành khách khác đã vỗ nhẹ vai nam sinh, mỉm cười và cảm ơn Bình. Những cử chỉ ngắn ngủi ấy khiến em cảm nhận rõ niềm vui mà hành động của mình mang lại.
Món quà của Bình được mọi người đón nhận trên tuyến xe buýt 167 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với nam sinh, những món quà nhỏ không thể giải quyết mọi lo toan trong cuộc sống, nhưng có thể khiến một ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn. Nhân ngày 20/10, Bình mong những người phụ nữ như những bông hoa và mong họ luôn được yêu thương, gặp những điều đẹp đẽ, nhẹ nhàng.