Bỏ qua điều hướng

Nam sinh năm cuối chạy xe ôm công nghệ rồi mất liên lạc ở TPHCM

Nam sinh năm cuối chạy xe ôm công nghệ rồi mất liên lạc ở TPHCM
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Một nam sinh năm cuối rời phòng trọ ở phường An Phú Đông (TPHCM) để chạy xe ôm công nghệ rồi bất ngờ mất liên lạc. Gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay chưa có thông tin.

Ngày 19/9, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Phan Hồng Đức (SN 1998, quê Khánh Hòa) cho biết, gia đình đang chia nhau tìm kiếm em trai là Phan Văn Khải (SN 2005), mất liên lạc từ ngày 16/9.

Theo anh Đức, Khải là sinh viên năm cuối một trường đại học tại TPHCM. Hai anh em sống chung tại một phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, TPHCM). Thời gian gần đây, Khải đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào thời gian rảnh.

Nam sinh năm cuối chạy xe ôm công nghệ rồi mất liên lạc ở TPHCM - 1

Phan Văn Khải (bên trái) mất liên lạc từ ngày 16/9 (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Chiều 16/7, Khải rời phòng trọ, mặc đồng phục xe ôm công nghệ và chạy xe về hướng TP Thủ Đức cũ. Đến tối cùng ngày, anh Đức nhiều lần gọi điện nhưng không thấy em trai bắt máy.

Quá lo lắng, ngày 17/7, anh Đức gọi điện thông báo sự việc cho gia đình. Sau khi nhận được thông tin, cha mẹ anh từ quê vào TPHCM để cùng tìm kiếm Khải.

"Trước đó, em trai tôi hoàn toàn bình thường. Cuối tuần này, Khải còn dự định đi làm thêm cùng nhóm bạn tại một buổi tiệc. Sau khi Khải mất liên lạc, tôi đã đến Công an phường An Phú Đông để trình báo, mong sớm có thông tin về em trai", anh Đức nói.

Thời điểm rời phòng trọ, Khải mặc trang phục xe ôm công nghệ, quần tây màu xám và đi xe máy Yamaha Sirius màu xanh.

Người dân có thông tin về Khải vui lòng liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 để hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Một nam sinh năm cuối tại TPHCM bất ngờ mất liên lạc sau khi rời phòng trọ thực hiện công việc tài xế công nghệ, khiến gia đình rơi vào trạng thái hoang mang và phải khẩn cấp trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Khải, sinh năm 2005, quê ở Khánh Hòa, đang ở trọ cùng anh trai trên đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông. Sự việc diễn ra từ chiều ngày 16/9 khi anh Khải mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu xanh về hướng TP Thủ Đức cũ rồi bặt tin tức. Theo người nhà nạn nhân, trước thời điểm xảy ra sự việc, nam sinh hoàn toàn không có biểu hiện bất thường và còn lên kế hoạch tham gia làm thêm cùng bạn bè vào cuối tuần. Đến tối cùng ngày, anh Phan Hồng Đức là anh trai nạn nhân liên tục gọi điện thoại nhưng không thể kết nối. Nhận được tin báo từ TPHCM, cha mẹ anh Khải đã lập tức từ quê Khánh Hòa vào thành phố để phối hợp tìm kiếm con trai. Ngay sau khi nhận diện tình huống bất an, người thân đã đến Công an phường An Phú Đông trình báo sự việc, đồng thời chia nhau tỏa đi các khu vực lân cận để thu thập thông tin. Thời điểm rời phòng trọ, anh Khải mặc trang phục xe ôm công nghệ kết hợp quần tây màu xám. Gia đình thiết tha mong muốn người dân khi có bất kỳ thông tin liên quan đến nam sinh sinh năm 2005 nhanh chóng liên hệ qua số điện thoại 0824.063.781 để hỗ trợ công tác tìm kiếm.