Chiều 7/9, liên quan vụ cháy tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), ngoài 2 người tử vong, 17 người khác bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.
Tại Bệnh viện Thống Nhất, 6 nạn nhân là người lớn được đưa vào cấp cứu, gồm 2 nam và 4 nữ. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, ho khan, tức ngực và đang được bác sĩ chăm sóc, theo dõi.
Nhiều người bên trong khách sạn tìm cách tháo chạy ra ngoài (Ảnh: Thuận Lâm).
Mò mẫm tìm lối thoát
Nằm trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Thanh (48 tuổi, quê Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những phút giây sinh tử tìm đường thoát khỏi đám cháy. Giọng nói yếu ớt, bà kể lại thời điểm được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.
Theo bà Thanh, ngày 6/9, bà từ Vĩnh Long lên TPHCM để khám bệnh. Sau đó, người phụ nữ thuê khách sạn Thùy Dương (phường Tân Sơn Nhì) lưu trú và nhận một phòng ở tầng 2.
Khoảng 4h30, khi đang ngủ, bà giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét, hô hoán có cháy. Trong tình huống bất ngờ, bà lập tức tìm cách rời khỏi phòng.
Bà Thanh kể lại phút giây mò mẫm, tìm lối thoát trong làn khói dày đặc (Ảnh: Hoàng Hướng).
Tuy nhiên, thời điểm này khách sạn mất điện, bên trong tối đen, trong khi khói dày đặc khiến việc tìm đường thoát trở nên khó khăn. Bà Thanh phải lần theo tường, mò mẫm tìm lối ra trong bóng tối.
Mở được cửa phòng, bà nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi đến khu vực cầu thang, bà được lực lượng chức năng giải cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
"Lúc đó, tối đen, khói dày đặc, những người đang ở trong khách sạn gần như rơi vào tình trạng hoảng loạn, chỉ biết tìm mọi cách để thoát thân. Khi ra ngoài, người tôi gần như ám đầy khói đen, cổ họng khô rát, khó thở vì hít quá nhiều khói", bà Thanh kể.
Theo bà Thanh, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người vẫn đang ngủ. Khi phát hiện lửa, khói nhanh chóng bao trùm các khu vực trong khách sạn. Một số người ở tầng thấp chạy xuống tầng trệt để thoát ra ngoài, trong khi những người khác tìm cách lên sân thượng nhằm tránh bị ngạt khói.
Không tin mình còn sống
Tương tự bà Thanh, một nữ bệnh nhân 38 tuổi, quê Cà Mau, cũng đang được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất chăm sóc, điều trị.
Người phụ nữ cho biết từ Cà Mau lên TPHCM chơi và lưu trú tại khách sạn khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ cháy. Phòng của chị nằm ở tầng 3, cách xa cầu thang bộ.
"Lúc đó, khói mù mịt, không gian xung quanh tối đen khiến tôi mất phương hướng, không xác định được lối ra. Khi ấy, tôi chỉ biết chắp tay niệm Phật, cầu mong mình thoát khỏi nguy hiểm", người phụ nữ kể.
Liên quan vụ cháy khách sạn, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 6 bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Hướng).
Sau khoảng 5 phút mắc kẹt trong phòng, chị dần lấy lại bình tĩnh, quyết định tìm đường ra ngoài và lao xuống cầu thang để thoát khỏi tòa nhà.
"Trên đường chạy xuống, tôi đưa tay ra phía trước rồi tìm thấy cầu thang. Lúc đó, tay vịn nóng ran do ảnh hưởng của đám cháy. Tôi cố gắng di chuyển xuống tầng trệt và thoát ra ngoài. Đến giờ tôi vẫn chưa tin mình còn sống", nữ bệnh nhân chia sẻ.
Trưa cùng ngày, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Thống Nhất đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy.
Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi các bệnh nhân bị thương do vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).
Trước đó, như Dân trí đưa tin, lúc 5h09 ngày 7/9, Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) nhận tin cháy tại khách sạn Thùy Dương ở số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.
Đơn vị đã điều động 48 cán bộ chiến sĩ và 7 xe chữa cháy các loại thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13 và 14 đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, đưa 26 người ra ngoài an toàn; ngăn chặn kịp thời không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy khiến 2 người tử vong và làm nhiều tài sản, vật dụng bên trong khách sạn bị hư hỏng.