Bỏ qua điều hướng
•

Nạn nhân vụ rò rỉ khí clo: Mùi rất nồng, không thể thở được

Nạn nhân vụ rò rỉ khí clo: Mùi rất nồng, không thể thở được
Nguồn ảnh: VnExpress

Hơn chục tiếng sau khi hít phải khí clo bị rò rỉ từ khu thu mua phế liệu ở xã Thượng Phúc, Quàng Văn Bình vẫn cảm thấy đau tức ngực và khó thở.

Tối 19/10, tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, TP Hà Nội, Quàng Văn Bình, 25 tuổi, quê Tuyên Quang, cho biết "bây giờ chỉ thở thôi cũng thấy đau hết lưng". Bình là một trong 40 nạn nhân vụ ngộ độc khí clo ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, vào sáng cùng ngày.

Khoảng 6h, khi vẫn đang trong cơn ngái ngủ do phải làm việc xuyên đêm tại một công trường xây dựng quy mô lớn ở xã Thượng Phúc, Bình bật dậy khi nghe tiếng nổ lớn, không khí xung quanh xuất hiện mùi lạ bất thường. Lúc đầu mùi chỉ thoảng qua, nhưng sau khoảng một tiếng thì nồng nặc. Bình và bốn người trong phòng trọ cảm thấy tức ngực, khó thở.

Chạy ra khỏi phòng trọ, Bình thấy làn khói màu vàng bao phủ cả khu vực. Ngực tức, cổ họng đau rát, Bình cũng như mọi người không thể xác định mùi khủng khiếp phát ra từ đâu, chỉ biết cố chạy ra đường lớn cách phòng trọ vài chục mét để gọi taxi tới Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Quàng Văn Bình vẫn cảm thấy khó thở sau hơn 10 giờ hít phải khí clo. Ảnh: Việt An

Quàng Văn Bình vẫn cảm thấy khó thở sau hơn 10 giờ hít phải khí clo. Ảnh: Việt An

Bệnh viện cách phòng trọ khoảng 10 km, khi tới nơi Bình ngất xỉu, đến 14h cùng ngày mới tỉnh lại và phải thở oxy. Lúc này anh mới biết làn khói màu vàng là clo, phát ra từ khu thu mua phế liệu cách phòng trọ chừng 80 m.

Thuê trọ cách vị trí rò rỉ khoảng 50 m, anh Lương Vũ Sử, 43 tuổi, quê Ninh Bình, cho biết đang ngủ thấy ngực như có người đè. Tưởng bạn gác chân lên mình, anh quay sang quát, không ngờ bạn cũng bị như mình. Cả hai chạy vào nhà vệ sinh, nhưng mùi nồng nặc không hết.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ ai đốt thứ gì đó, không thể thở được, hít bằng mũi thì rát, còn bằng miệng thì cổ đau nhức", anh Sử chia sẻ.

Chạy ra ngoài, thấy cả đoạn ngõ bị bao phủ bởi màu vàng nhạt, anh Sử và bạn phải chạy ngược lại, băng qua vườn nhà hàng xóm tìm lối ra đường lớn. "Cả quãng đường cảm tưởng như không thể hít được chút oxy nào", anh nói. Cả hai sau đó được công an hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Anh Lương Vũ Sử bị tức ngực do hít phải khí clo. Ảnh: Huy Mạnh

Anh Lương Vũ Sử bị tức ngực do hít phải khí clo. Ảnh: Huy Mạnh

Sống cạnh khu vực rò rỉ khí, bà Nguyễn Hữu Lợi cho biết buổi sáng đi tập thể dục về gần tới nhà thì ngửi thấy mùi rất hắc, phải lấy tay bịt mũi, miệng dù bên ngoài đã có một lớp khẩu trang. Một số người đang đứng bên đường nôn mửa, chóng mặt, phải chống tay vào cột điện.

Lo sợ, bà về nhà đóng kín cửa, may mắn không phải nhập viện điều trị. Buổi chiều ra khu vực trồng rau của gia đình, bà thấy chúng héo rũ, không dám cắt về ăn. Các cây tầng thấp xung quanh cũng trong tình trạng vàng úa, héo lá.

Theo UBND xã Thượng Phúc, chủ cơ sở phế liệu là ông Nguyễn Hữu Đoàn, 47 tuổi. Tận dụng khoảng đất trống rộng hơn 100 m2 trong thôn, ông để bình khí clo và một số phế liệu thu gom được. Sáng 19/10, khi mang một số bình clo ra xử lý để lấy kim loại bán thì dẫn tới vụ rò rỉ làm 40 người nhập viện.

Các nạn nhân là lao động làm việc cho ông Đoàn và những người sinh sống ở khu vực xung quanh, trong bán kính 100 m tính từ hiện trường rò rỉ khí.

Hiện trường rò rỉ khí clo. Ảnh: Huy Mạnh

Hiện trường rò rỉ khí clo sáng 19/10. Ảnh: Huy Mạnh

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết nạn nhân nhập viện trong tình trạng cay mắt, buồn nôn, khó thở. Đơn vị đã huy động nhiều bác sĩ, điều dưỡng cho Khoa Cấp cứu, tiến hành phân loại theo mức độ.

Trong số người nhập viện, có bốn nam giới phải thở máy, hai người phải chuyển lên điều trại tại Bệnh viện Bạch Mai do suy hô hấp nghiêm trọng. Chủ cơ sở thu mua phế liệu, người tiếp xúc với khí clo ở cự ly gần nhất, hiện tổn thương phổi nặng. Một trường hợp bị bỏng giác mạc, nguy cơ mù lòa.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã điều động các kíp chuyên môn của Bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông xuống hỗ trợ Bệnh viện Thường Tín; đồng thời làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội cũng đã điều động Đội khu vực 32 xuống phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã xử lý sự cố. Tại hiện trường, vào khoảng 14h, xung quanh khu vực vẫn còn mùi khí clo, lực lượng chức năng chủ yếu phun nước vào khu vực rò rỉ nhằm làm loãng khí, sau đó phong tỏa.

Clo lỏng và khí clo là chất cực kỳ độc hại, có tính oxy hóa và ăn mòn mạnh, gây nguy hiểm lớn cho sức khỏe con người. Người hít phải khí clo sẽ gây ho, khó thở, đau rát cổ họng. Ở nồng độ cao, clo có thể gây tử vong nhanh chóng do phù phổi và xuất huyết bên trong phổi. Nồng độ clo 34-51 ppm có thể gây chết người trong vòng 1-1,5 giờ.

Việt An - Huy Mạnh

Sáng 19/10, sự cố rò rỉ khí clo nghiêm trọng xảy ra tại điểm tập kết phế liệu ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, khiến khoảng 40 người phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc bắt nguồn từ việc chủ cơ sở là ông Nguyễn Hữu Đoàn, 47 tuổi, tự ý mang các bình chứa clo ra xử lý lấy kim loại trên khu đất trống rộng hơn 100 m2. Làn khói màu vàng nhạt mang độc tính nhanh chóng phát tán trong bán kính 100 m, bao trùm toàn bộ khu dân cư lân cận. Nhiều người dân và công nhân thuê trọ quanh hiện trường rơi vào tình trạng tức ngực, đau rát họng, khó thở dữ dội và ngất xỉu sau khi hít phải lượng khí độc đậm đặc. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thường Tín xác nhận các nạn nhân nhập viện đều có biểu hiện điển hình của nhiễm độc đường hô hấp như cay mắt, buồn nôn và suy hô hấp cấp phải thở oxy hỗ trợ. Không chỉ tác động tức thì lên sức khỏe con người, nồng độ clo đậm đặc còn khiến hoa màu, cây cối tầng thấp tại khu vực xung quanh lập tức bị héo rũ, cháy lá. Sự cố trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối hiểm họa tiềm tàng từ các cơ sở thu mua phế liệu tự phát nằm xen lẫn trong khu dân cư. Việc thiếu quy trình kiểm soát an toàn hóa chất nguy hại và hành vi tự ý tháo dỡ thiết bị chứa khí độc công nghiệp đã trực tiếp đe dọa sinh mạng cộng đồng. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xử lý trách nhiệm bên liên quan, đồng thời tổng rà soát hoạt động phế liệu để ngăn ngừa thảm kịch tương tự tái diễn.
amung