
Khán giả hòa giọng cùng ca sĩ Quốc Đại tại Mùa thu và mãi mãi - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Sáng 11-10, chương trình nghệ thuật Mùa thu và mãi mãi với chủ đề Khúc hoan ca ngày mới diễn ra trước sảnh Nhà hát Thành phố (TP.HCM), thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.
Theo kế hoạch, ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ biểu diễn trong chương trình Mùa thu và mãi mãi sáng 11-10. Tuy nhiên, do sức khỏe không tốt và phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cô không thể tham gia chương trình.
Trợ lý của Duyên Quỳnh gửi lời xin lỗi ban tổ chức và khán giả trên Facebook, đồng thời mong mọi người thông cảm vì sự cố phát sinh đột xuất, ngoài mong muốn.
Người dân ghé Nhà hát Thành phố nghe nhạc cách mạng
Đây là chương trình quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện.
Tham gia biểu diễn có ca sĩ Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, Phan Ngọc Luân, Minh Sang, My Phôn, nhóm 135, nhóm Sen Việt, nhóm múa NTV…
Ca sĩ Minh Sang cho biết những buổi biểu diễn sáng chủ nhật tại chương trình Mùa thu và mãi mãi từng khiến anh áp lực, nhất là thời gian đầu mới tham gia.
Để giọng hát ở trạng thái tốt nhất, anh phải thức dậy sớm, dành khoảng ba tiếng trước giờ diễn để chuẩn bị.
“Nhưng diễn riết rồi cũng quen, bây giờ Sang thấy bình thường, không còn sợ nữa. Chỉ những hôm giọng hát không ổn mới hơi lo một chút. Khán giả của chương trình rất dễ thương”, Minh Sang chia sẻ.

Ca sĩ Minh Sang vừa hát vừa giao lưu cùng khán giả - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Chú Minh nhà ở quận 8 (cũ) thường đi xe máy đến Nhà hát Thành phố để xem ca sĩ hát dịp cuối tuần. Chú giải thích là xem trực tiếp hấp dẫn hơn xem qua mạng hay tivi.
Chị Thanh Xuân (ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) cũng thường xuyên ghé xem, cổ vũ cho chương trình khi đạp xe đạp buổi sáng ngang qua.
Khán giả xem chương trình với tâm thế rất thoải mái, vui vẻ, được giao lưu cùng các nghệ sĩ, hòa giọng cùng ca sĩ. Các ca sĩ chủ động bắt tay, chụp ảnh cùng người hâm mộ đứng xung quanh Nhà hát Thành phố.




Nhiều người dân và du khách đến từ sớm xem chương trình - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nhiều người dừng xe trước Nhà hát Thành phố xem chương trình - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Quốc Đại vui khi khán giả hát theo nhạc cách mạng
Ca sĩ Quốc Đại cho biết những ca khúc truyền thống cách mạng thường được xem là dòng nhạc kén khán giả. Việc đưa các ca khúc này biểu diễn ở không gian mở, gần gũi, mang đến những cảm xúc đặc biệt.
“Dòng nhạc truyền thống cách mạng được hòa âm, phối khí mới cùng các sáng tác mới về thành phố với màu sắc hiện đại, giúp âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là người trẻ”, Quốc Đại chia sẻ với Tuổi Trẻ.
Quốc Đại nói anh trân trọng cơ hội biểu diễn tại Mùa thu và mãi mãi, cũng như những sân khấu ngoài trời được đầu tư bài bản, nơi nghệ sĩ có thể trực tiếp kết nối với người hâm mộ.

Khán giả hào hứng xem Quốc Đại hát - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Anh chia sẻ thêm rất vui khi nhận ra nhiều khán giả thuộc và hát theo những ca khúc anh biểu diễn. “Những ca khúc mà mình cứ sợ là hơi kén khán giả thì bây giờ đã có rất nhiều khán giả đến thưởng thức”, Quốc Đại bày tỏ.
Theo anh, hình ảnh khán giả chủ động đến xem chương trình từ sáng sớm cuối tuần là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.
Điểm đặc biệt của chương trình Mùa thu và mãi mãi là không khí gần gũi, thoải mái. Khán giả có thể tình cờ đi ngang, ghé xem sau khi ăn sáng, uống cà phê hoặc chủ động đến vì đã biết chương trình.

My Phôn song ca cùng Phan Ngọc Luân - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Cao Công Nghĩa hát ca khúc ngợi ca quê hương - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chương trình Mùa thu và mãi mãi sáng 11-10 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Mong "Mùa thu và mãi mãi" thành điểm hẹn văn hóa
Ca sĩ Huỳnh Lợi - biên tập chương trình Mùa thu và mãi mãi - chia sẻ với Tuổi Trẻ chương trình này giới thiệu những sáng tác ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa gắn với hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thời gian gần đây, Mùa thu và mãi mãi mở rộng giới thiệu thêm những ca khúc mới từ các cuộc vận động sáng tác về TP.HCM.
Từng tham gia chương trình với vai trò ca sĩ, nay chuyển sang công tác biên tập, Huỳnh Lợi chia sẻ những chuyến đi về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ giúp anh hiểu sâu hơn về tác phẩm, hoàn cảnh ra đời và tình cảm của các tác giả.
“Đứng ở góc độ biên tập, tôi thấy mình càng phải chỉn chu hơn để truyền tải cho khán giả thấy được một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc”, anh nói.

Chương trình được dàn dựng công phu, nhiều màu sắc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Theo ca sĩ Huỳnh Lợi, khi hiểu đúng tinh thần ca khúc, ca sĩ sẽ có cách thể hiện sâu sắc hơn thay vì chỉ hát theo cảm nhận chủ quan. Anh tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước từ vị trí biên tập viên, đồng thời góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử qua âm nhạc.
Huỳnh Lợi mong muốn chương trình này được duy trì 12 suất diễn mỗi năm, tương ứng mỗi tháng một chương trình cố định trước Nhà hát Thành phố. Khi lịch diễn đều đặn sẽ giúp khán giả và du khách hình thành thói quen theo dõi, đồng thời tạo nên một nét văn hóa riêng của TP.HCM.
TTO - Với mong muốn quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam đến đông đảo công chúng, nhất là người trẻ, chương trình ca nhạc 'Mùa thu và mãi mãi' quy tụ nhiều ca sĩ tên tuổi, giới thiệu nhiều ca khúc cách mạng.