AP ngày 22/9 dẫn lời sĩ quan Douglas Garcia, chỉ huy cuộc điều tra, cho biết nghi phạm Jorlan Lopes da Silva, 33 tuổi, bị bắt sau chiến dịch truy quét quy mô lớn kéo dài hai ngày tại khu vực hẻo lánh ở Mulungu, bang Paraiba, đông bắc Brazil.
Da Silva bị truy nã sau khi bắn chết một thanh niên 18 tuổi tại nơi công cộng. Từ dấu vết tại hiện trường, các điều tra viên xác định người này là nghi phạm đã thực hiện ít nhất 16 vụ giết người khác trong khu vực Mulungu.
Sĩ quan Garcia cho hay da Silva chủ yếu sống tại những lán trại tự dựng trong rừng sau mỗi lần gây án, giúp nghi phạm thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Anh ta được người dân địa phương đặt biệt danh là "muỗi" vì vóc dáng gầy gò.
Khi cảnh sát mở chiến dịch truy lùng gắt gao hồi giữa tháng 9, da Silva đã không thể quay vào rừng. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta đã mặc chiếc váy đen kẻ sọc trắng, đội tóc giả, sơn móng tay để cải trang thành phụ nữ, bắt cóc một đứa trẻ để qua mắt lực lượng chức năng.
Nghi phạm da Silva (giữa) sau khi bị bắt. Ảnh: Cảnh sát Paraiba
Khi bị bắt, da Silva đang bế đứa trẻ trên tay. Cơ quan chức năng xác nhận đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với nghi phạm, song không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nhằm bảo đảm an toàn.
Nghi phạm sau đó khai rằng anh ta lần đầu phạm tội khi 13 tuổi. Cảnh sát nghi ngờ da Silva là thành viên một băng đảng tội phạm từng sát hại hàng chục người ở địa phương.
Tuy nhiên, da Silva phủ nhận mọi liên hệ với băng đảng, tuyên bố bản thân đang tiến hành một "cuộc chiến cá nhân" nhắm vào giới tội phạm và khai thêm nhiều thông tin về những vụ giết người trước đây.
Cảnh sát bang Paraiba đang mở lại các vụ án cũ, nhưng giữ kín danh tính nạn nhân và thông tin liên quan để phục vụ quá trình điều tra.
Hoàng Lan (Theo AP)