Người đàn ông chạy xe máy đón đầu, lao xuống sông cứu cụ bà bị lũ cuốn
Nguồn ảnh: VietnamNet
Phát hiện một cụ bà bị nước lũ cuốn giữa sông Hiếu, anh Nguyễn Văn Cao ở xã Châu Tiến (Nghệ An), chạy xe máy đón đầu rồi lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người.
Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến xác nhận địa phương đã nắm được thông tin về việc anh Nguyễn Văn Cao (SN 1989, trú bản Ban) cứu một người bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hiếu.
Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/9, anh Cao đang làm việc tại quán cà phê của gia đình ven sông Hiếu thì nghe vợ và khách hô hoán có người rơi xuống sông.
Anh Cao lao xuống sông cứu người và đưa lên bờ. Ảnh cắt clip
Chạy ra phía sau nhà, anh thấy một người đang bị dòng nước cuốn đi. Vợ anh lập tức gọi điện báo công an xã, còn anh tìm cách tiếp cận để cứu nạn nhân.
Nhận thấy dòng nước chảy quá nhanh, nếu bơi từ vị trí quán sẽ khó tiếp cận nạn nhân, anh Cao lấy xe máy chạy dọc tuyến đường ven sông khoảng 500m để đón đầu. Đến một đoạn sông Hiếu uốn cong, anh bỏ xe trên bờ rồi lao xuống, bơi ra giữa sông tìm kiếm.
Đoạn sông nơi anh Cao tiếp cận nạn nhân rộng hơn 30m, xuất hiện nhiều dòng xoáy. Một lúc sau, khi phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng, anh Cao vừa giữ nạn nhân, vừa cố đưa cả hai về phía bờ. Khi đến gần mép sông, những người có mặt tại khu vực hỗ trợ kéo nạn nhân lên bờ.
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thủy (72 tuổi), người cùng bản với anh Cao. Theo thông tin ban đầu, bà Thủy không may trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi.
Sau khi được đưa lên bờ, bà Thủy được Công an xã Châu Tiến sơ cứu, sức khỏe đã ổn định.
Sau sự việc, đại diện Ban quản lý bản Ban đã đến thăm hỏi, động viên và cảm ơn anh Cao. Được biết, chính quyền xã Châu Tiến cũng đang thực hiện các thủ tục để biểu dương, khen thưởng hành động cứu người của anh.
Khoảng 11h30 ngày 16/9, khi đang làm việc tại quán cà phê của gia đình ven sông Hiếu, anh Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1989, trú bản Ban, xã Châu Tiến, Nghệ An, nghe tiếng hô hoán có người rơi xuống sông. Chạy ra phía sau nhà, anh phát hiện một người đang bị nước lũ cuốn nhanh giữa dòng. Trong lúc vợ anh gọi điện báo Công an xã Châu Tiến, anh lập tức tìm phương án tiếp cận nạn nhân.
Nhận thấy bơi từ vị trí quán khó đuổi kịp người gặp nạn, anh Cao lấy xe máy chạy khoảng 500 m dọc tuyến đường ven sông để đón đầu. Tại đoạn sông uốn cong, rộng hơn 30 m và có nhiều dòng xoáy, anh bỏ xe trên bờ rồi lao xuống dòng nước chảy xiết. Sau một thời gian tìm kiếm, anh phát hiện nạn nhân đang chới với giữa sông, nhanh chóng giữ người này và nỗ lực đưa cả hai vào bờ.
Khi anh Cao đưa nạn nhân đến gần mép sông, những người có mặt tại khu vực hỗ trợ kéo lên bờ. Người được cứu là bà Nguyễn Thị Thủy, 72 tuổi, cùng trú tại bản Ban, được xác định ban đầu là trượt chân rơi xuống sông rồi bị nước cuốn. Sau khi được Công an xã Châu Tiến sơ cứu, sức khỏe của bà Thủy đã ổn định.
Cách xử lý của anh Cao cho thấy sự bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt ở quyết định chạy xe máy đón đầu thay vì bơi đuổi theo dòng nước. Tuy nhiên, việc cứu nạn trên sông mùa lũ tiềm ẩn nguy hiểm lớn, bởi dòng chảy xiết và các xoáy nước có thể đe dọa cả nạn nhân lẫn người ứng cứu. Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến xác nhận đã nắm thông tin, trong khi Ban quản lý bản Ban đã đến thăm hỏi, cảm ơn anh Cao và chính quyền xã đang hoàn tất thủ tục biểu dương, khen thưởng.