Bỏ qua điều hướng
•

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hơn một năm nay, gia đình anh Hải rời nội đô ra vùng ven sinh sống. Quãng đường đi làm mỗi ngày khá xa, nhưng đổi lại, vợ chồng anh và 3 con có được một ngôi nhà rộng rãi, không gian sống trong lành.

Sáng mùa thu, anh Lê Xuân Hải lái xe băng qua cánh đồng lúa trước nhà rồi nhập vào Đại lộ Thăng Long để thẳng tiến về nội đô. Hai con trai ngồi ghế sau vừa chăm chú nghe sách nói, vừa hướng ánh mắt theo những hàng cây xanh mướt hai bên đường. Ngày mới thêm hứng khởi khi ánh nắng bừng chiếu qua mỗi cung đường họ đi…

Vượt qua chặng đường hơn 20km, ông bố trẻ đưa 2 con đến một ngôi trường liên cấp ở xã An Khánh, sau đó tiếp tục lộ trình đến công ty ở phường Cầu Giấy, Hà Nội. 

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 1

Vợ chồng anh Hải, chị An đưa các con ra ngoại thành sinh sống từ giữa năm 2025.

Mua sớm, mua xa, mua khi đất chưa “sốt”

 Anh Hải và vợ - chị Nguyễn Thị Thúy An - từng sống tại một khu đô thị xanh ở Hà Nội, xung quanh có nhiều tiện ích. Tuy nhiên, vì luôn ấp ủ về không gian sống gần thiên nhiên nên cả hai sớm lên kế hoạch tích lũy để có thể mua một mảnh đất rộng hơn xây nhà.

Anh Hải giữ chức vụ quản lý, làm việc cho một tập đoàn công nghệ lớn ở Hà Nội. Chị Thúy An làm công việc liên quan đến bảo hiểm. Cả hai lựa chọn lối sống tối giản, không chạy theo xu hướng, chủ yếu dành tiền cho các khoản thiết yếu như ăn uống, tiền học, bảo hiểm, sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Phần còn lại họ dành đầu tư. Khi đã tích lũy được một khoản tiền, họ tìm đến các khu vực cách xa trung tâm Hà Nội khoảng 40-50km mua đất.

Cả hai thống nhất tiêu chí "mua từ sớm - mua ở xa", mua khi đất chưa “sốt” để có mức giá hợp túi tiền. Năm 2022, họ tới Kim Bôi (cũ) mua một mảnh đất, dựng ngôi nhà thứ hai, trồng rau, làm rừng. Mỗi tháng 2 lần, họ rời Hà Nội đến Hòa Bình làm vườn, rồi lại chở hoa quả, thực phẩm sạch về nội đô.

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 2
Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 3

Phía trước ngôi nhà của vợ chồng anh Hải và khoảng sân chung của 3 gia đình nhỏ.

Hai năm sau, cặp vợ chồng tìm đến xã Yên Xuân (trước đây là xã Đông Xuân, Quốc Oai) mua một khu đất, dự định để làm nơi xây dựng 3 ngôi nhà (nhà của gia đình, của bố mẹ và của em trai). Thời điểm đó, cả hai góp chung chi phí với các thành viên trong gia đình nên không phải chịu áp lực tài chính quá lớn.

“Thời điểm đó, giá đất chưa quá cao. Chỉ khoảng một năm sau, giá đã tăng đáng kể. Chúng tôi may mắn mua đúng thời điểm đất nền chưa “sốt”, chị An nói thêm.

Sau khi lựa chọn được mảnh đất ưng ý, cặp vợ chồng trẻ lên phương án xây ngôi nhà vườn 2 tầng. Diện tích đất còn lại, họ dành trồng cây, tạo cảnh quan. Ba gia đình ở cùng một cụm nên các thành viên thống nhất tạo không gian bên ngoài chung, không ngăn rào, chia vách.

Căn nhà 2 tầng hoàn thiện đầu năm 2025, chi phí khoảng 5 tỷ đồng. Cặp vợ chồng trước đó cũng bán căn chung cư 90m2. Theo chị An, số tiền bán căn hộ đã giúp gia đình có nguồn tài chính để xây dựng căn nhà mới.

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 4

Không gian nhà vườn xanh mướt.

Di chuyển mỗi ngày 80km đổi lấy cuộc sống thảnh thơi nơi thôn quê

 Giữa năm 2025, vợ chồng anh Hải cùng 3 con chuyển nhà ra ngoại thành sinh sống. Từ khi chuyển nhà, mỗi ngày, anh Hải di chuyển gần 80km (hai chiều) đi làm và đưa đón con. Tuy nhiên, người đàn ông cho biết, hành trình này với anh không quá vất vả.

Trước đây, gia đình anh sống ở khu đô thị xanh, cách nơi làm việc gần 30km, trục di chuyển chủ yếu qua các con đường nội đô. Tính cả chiều đi và về, anh phải vượt qua quãng đường 60km. Ngày nào, người đàn ông cũng mất 1 tiếng 30 phút mỗi chiều di chuyển, thường xuyên đối diện với cảnh tắc đường đến mệt nhoài.

Khi chuyển về xã Yên Xuân, anh thấy lộ trình “dễ thở” hơn. Hơn 2/3 chặng là đường quê, đại lộ, quanh năm thông thoáng. Giao thông chỉ đông đúc khi anh đến gần đường Lê Quang Đạo, rồi di chuyển tới phố Phạm Văn Bạch. Trung bình thời gian di chuyển mỗi chiều khoảng 1 tiếng, tính cả thời gian đưa con đến trường.

 Để các con không bị xáo trộn về môi trường giáo dục, hai vợ chồng vẫn cho con học tập tại ngôi trường liên cấp thuộc hệ thống giáo dục đã học trước đây. Mỗi sáng, hai con trai lớn thức dậy ăn sáng, rồi lên xe lúc 6h45-7h cùng bố đến trường. Trên xe, ba bố con cùng nhau trò chuyện hoặc nghe sách nói, nghe nhạc...

“Quãng đường không còn là vấn đề quá lớn khi ba bố con có chung sở thích. Thời gian cùng nhau trên xe cũng giúp ba bố con kết nối với nhau tốt hơn”, chị An kể.

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 5

Con lớn của anh Hải có thời gian trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn với bố.

Sẽ khó rời phố khi hai vợ chồng cùng chịu áp lực giờ giấc

Theo chị An, sau khi rời khu đô thị, gia đình chị mất một khoảng thời gian để thích nghi với nơi ở mới. Trước đây, chị chỉ cần xuống chân tòa nhà là gặp siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán ăn, quán cà phê. Việc mua sắm rất thuận tiện.

Tại vùng quê mới, chợ cách xa nhà, không có hàng bách hóa ở gần. Chị An nghĩ ra cách tận dụng nguồn thực phẩm tại địa phương, kết nối với những người sinh sống lâu năm tại khu vực để tìm địa chỉ mua trứng, thịt, rau, gà, vịt…

Chồng vẫn đi làm trong phố nên thi thoảng, người phụ nữ lên danh sách những thứ cả nhà cần bổ sung để anh tiện đường ghé siêu thị mua về.

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 6
Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 7
Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 8

Thành quả thu hái trong vườn và góc làm việc mỗi ngày của chị An.

“Ở đây không phải thứ gì cũng có sẵn như trên phố. Nhưng khi quen rồi thì mình sẽ có cách giải quyết”, chị An cho hay.

Chi phí của gia đình chị An khi về ngoại thành sống gần như không thay đổi. Ở một số thời điểm họ có thể tiết kiệm được tiền điện, tiền mua rau sạch khi khu vườn có thể đáp ứng một phần nhu cầu. Song đổi lại, họ cần chi khoản tiền lớn hơn cho tiền xăng xe. 

Người phụ nữ cũng cho biết, khi di cư ra ngoại thành, người lớn có thể chủ động thay đổi thói quen và thấy không quá khó khăn để thích nghi. Song, trẻ nhỏ sẽ khó hòa nhập hơn. 

Các con của chị mất gần một năm để làm quen với cuộc sống mới. Từ những ngày đầu thấy côn trùng cũng sợ, ít ra ngoài, các bé đã mạnh dạn, khám phá mọi thứ xung quanh. Chiều chiều, các con thỏa thích đạp xe, đá bóng với những bạn nhỏ trong vùng, cắm trại trên khu đất trống trước nhà…

Theo chị An, cuộc sống ở ngoại thành đem đến cho gia đình không gian sống thoáng đãng và những giây phút tái tạo năng lượng sau giờ làm việc căng thẳng. Các thành viên trong gia đình kết nối với nhau nhiều hơn.

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 9
Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 10
Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 11
Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 12

Mỗi thành viên đều tìm thấy những góc thú vị trong ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, theo chị, lựa chọn này sẽ phù hợp với những gia đình mà vợ hoặc chồng có sự linh hoạt trong công việc. Trường hợp cả hai vợ chồng đều làm hành chính, phải có mặt tại cơ quan đúng giờ mỗi ngày, trong khi các con cũng phải di chuyển vào nội thành học tập, việc sống ở xa có thể tạo áp lực lớn.

Chị An làm trong lĩnh vực bảo hiểm, chủ yếu làm việc tại nhà. Chồng mỗi ngày di chuyển quãng đường xa nên chị chủ động lo cơm nước, việc nhà để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

“Quãng đường 80km không quá vất vả, song vẫn khiến người cầm lái mệt mỏi. Vì vậy, vợ chồng cần sự thấu hiểu, chia sẻ”, chị An cho hay.

Người đàn ông Hà Nội về ngoại thành xây nhà 5 tỷ, mỗi ngày vượt 80km đi làm - 13

Nhờ may mắn đưa ra lựa chọn đúng thời điểm và dám thay đổi, gia đình nhỏ có được không gian sống mong muốn.

Cũng theo chị An, tại khu vực chị sinh sống, trước đó đã có khoảng 20 gia đình lựa chọn cuộc sống bỏ phố về ngoại thành. Có người chuyển về từ 6-8 năm trước, thậm chí, có người đã chuyển về được 10 năm. Tuy nhiên, một số gia đình sau thời gian trải nghiệm nhận thấy không phù hợp, đã cho thuê nhà và quay lại thành phố.

“Nhiều người chỉ nhìn vào hình ảnh một ngôi nhà rộng, nhiều cây xanh và nghĩ cuộc sống ở ngoại thành lúc nào cũng nhẹ nhàng. Song thực tế, ở đây vẫn có những bất tiện nhất định. Bởi vậy, mỗi người cần tính đến sự phù hợp, khả năng thích nghi khi thay đổi và cân nhắc những tiêu chí về một cuộc sống mà mình mong muốn trước khi lựa chọn sống ở đâu”, chị An chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xu hướng dịch chuyển từ lõi đô thị chật chội ra vùng ven để tìm kiếm không gian sống sinh thái đang ngày càng rõ nét tại Hà Nội. Điển hình như gia đình anh Lê Xuân Hải và chị Nguyễn Thị Thúy An, cặp vợ chồng đã quyết định rời căn chung cư nội đô để về xã Yên Xuân, huyện Quốc Oai xây dựng cơ ngơi nhà vườn. Lựa chọn này phản ánh chiến lược tái cấu trúc chất lượng sống của tầng lớp trí thức trẻ hiện nay. Để hiện thực hóa mục tiêu mà không chịu áp lực tài chính quá lớn, gia đình đã kiên trì theo đuổi lối sống tối giản và chiến lược tích lũy từ sớm. Họ lựa chọn mua đất ở các khu vực cách xa trung tâm từ 40 đến 50km vào thời điểm thị trường chưa sốt giá, đồng thời chung vốn cùng người thân để tối ưu chi phí. Nguồn tiền bán căn hộ 90m2 tại nội thành sau đó đã trở thành đòn bẩy tài chính chủ lực giúp hoàn thiện căn nhà vườn 2 tầng trị giá khoảng 5 tỷ đồng vào đầu năm 2025. Đổi lại không gian sống thoáng đãng và môi trường trong lành cho ba người con, người trụ cột gia đình phải chấp nhận hành trình di chuyển gần 80km cả đi lẫn về mỗi ngày qua trục Đại lộ Thăng Long. Việc kết hợp đưa đón con học tại trường liên cấp ở xã An Khánh trước khi đến cơ quan tại Cầu Giấy đòi hỏi sự kiên trì cùng khả năng thích ứng cao. Đây là bài toán đánh đổi điển hình giữa thời gian di chuyển và giá trị sống bình yên ngoài ngoại ô.
amung