Người đàn ông lang thang ở Quảng Trị đã tìm được gia đình sau 10 năm thất lạc
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Mất liên lạc với gia đình từ cuối năm 2016, ông Thân Trung Nhân được phát hiện đi lang thang tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Từ những thông tin xác minh, công an đã kết nối để người thân đến đón ông trở về. Trốn thi hành án, đi lang thang 2 năm thì bị bắt Lý do nào khiến kẻ lang thang sát hại dã ma...
Ngày 6/10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị hoàn tất thủ tục bàn giao ông Thân Trung Nhân (SN 1977, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) cho gia đình sau gần 10 năm mất liên lạc.
Ông Nhân (thứ 3 bên trái sang) cùng người thân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ xã và công an xã Kim Ngân.
Theo ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, người dân tình cờ bắt gặp ông Nhân đi lang thang trên đường, quần áo xộc xệch nên báo chính quyền và công an xã.
Việc tìm hiểu thông tin ban đầu gặp nhiều khó khăn. Ông Nhân khó giao tiếp, không nhớ mình là ai, quê ở đâu và đã đi những đâu trong gần 10 năm qua. Tuy nhiên, ông viết chữ rất đẹp.
Theo thông tin ông Dương nắm được, ông Nhân từng học đại học, sau một cú sốc tinh thần thì có biểu hiện bất ổn về tâm lý.
Công an xã Kim Ngân đã xác minh nhân thân, trao đổi với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Qua đối chiếu, người đàn ông có nhiều đặc điểm phù hợp với thông tin gia đình ông Nhân cung cấp.
Do người thân ở xa, việc đi lại khó khăn, UBND xã và Công an xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí để gia đình đến Quảng Trị xác minh, đón ông về.
Tiễn ông Nhân về quê sau 10 năm thất lạc.
Ngày 6/10, ông Thân Trọng Tính (SN 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (SN 1989), cùng ở xã Tây Sơn, đến Công an xã Kim Ngân. Qua đối chiếu thông tin và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông chính là ông Nhân.
Theo ông Tính, năm 2016, ông Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12/2016, gia đình mất liên lạc với ông. Suốt gần 10 năm, người thân nhiều lần tìm kiếm trực tiếp và thông qua các kênh thông tin đại chúng nhưng không có kết quả.
Theo Công an xã Kim Ngân, tại thời điểm bàn giao, sức khỏe ông Nhân ổn định, tỉnh táo. Công an xã đã lập biên bản, hoàn tất thủ tục để người thân đưa ông về gia đình chăm sóc.
Ngày 6/10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục bàn giao ông Thân Trung Nhân (sinh năm 1977, quê Gia Lai) cho gia đình sau gần một thập kỷ bặt vô âm tín. Trước đó, người dân phát hiện một người đàn ông lang thang với biểu hiện bất ổn tâm lý, mất hoàn toàn trí nhớ về bản thân nhưng lại có khả năng viết chữ rất đẹp. Nhận thấy dấu hiệu đặc biệt về nhân thân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc bảo vệ và tiến hành các biện pháp xác minh nghiệp vụ.
Bằng tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Kim Ngân đã chủ động liên hệ, phối hợp cùng Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai để đối chiếu hồ sơ tìm kiếm người thân. Khi xác định đúng danh tính, UBND xã và lực lượng công an sở tại còn hỗ trợ kinh phí đi lại nhằm giúp gia đình vượt đường xa đến Quảng Trị đón người thân. Sự hỗ trợ kịp thời này thể hiện rõ vai trò cầu nối nhân văn sâu sắc của lực lượng công an cơ sở đối với cộng đồng.
Theo xác nhận từ thân nhân, ông Nhân từng làm công nhân tại tỉnh Quảng Nam và mất liên lạc từ cuối năm 2016 sau một biến cố tinh thần. Suốt gần 10 năm qua, mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình qua nhiều kênh thông tin đều không đem lại kết quả. Cuộc đoàn tụ trọn vẹn tại trụ sở công an không chỉ khép lại hành trình lưu lạc đầy trắc trở mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình ấm áp của chính quyền và nhân dân địa phương.