Người đàn ông vỡ òa khi nhận được di ảnh mẹ đã mất hơn 40 năm
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Sau quá trình ròng rã tìm kiếm, ông Nguyễn Mậu Vụ vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy bức ảnh của người mẹ đã mất từ hơn 40 năm trước, được lưu trong hồ sơ của Công an xã Lân Phong (Quảng Ngãi).
Ngày 7/10, Công an xã Lân Phong (Quảng Ngãi) thông tin đã hỗ trợ ông Nguyễn Mậu Vụ (SN 1976, trú tại xã Lân Phong) tìm được di ảnh của người mẹ đã mất hơn 40 năm trước. Sau đó, ông Vụ đã viết thư cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của lực lượng công an xã.
Ông Nguyễn Mậu Vụ mất mẹ năm lên 9 tuổi. Do nguyên nhân khách quan nên gia đình ông Mậu không còn bất cứ bức ảnh nào của người mẹ quá cố.
Công an xã Lân Phong hỗ trợ ông Nguyễn Mậu Vụ tìm ảnh của người mẹ đã mất từ hơn 40 năm trước (Ảnh: Công an xã Lân Phong).
Hàng chục năm qua, ông nỗ lực tìm di ảnh của mẹ để làm ảnh thờ cũng như lưu giữ cho con cháu nhưng không có kết quả. Trong một lần về quê, ông đã gặp cán bộ Công an xã Lân Phong và kể lại câu chuyện cùng nỗi trăn trở của mình để nhờ giúp đỡ.
Thấu hiểu nỗi lòng của ông Vụ, Công an xã Lân Phong đã tận tình hỗ trợ bằng cách tra cứu, tìm kiếm hồ sơ lưu trữ và phát hiện một bức ảnh của mẹ ông Nguyễn Mậu Vụ. Nhận lại kỷ vật thiêng liêng, ông Nguyễn Mậu Vụ vô cùng xúc động, bày tỏ cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết của công an xã.
Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Lân Phong, ông Vụ cho biết đã phục dựng tấm ảnh vừa tìm được để làm ảnh thờ người mẹ quá cố. Sự hỗ trợ của Công an xã Lân Phong đã giúp ông thực hiện được ước nguyện tưởng chừng không thể thành hiện thực.
Ngày 7/10, Công an xã Lân Phong thuộc tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa hỗ trợ ông Nguyễn Mậu Vụ (sinh năm 1976, trú tại địa phương) tìm lại thành công di ảnh của người mẹ đã qua đời hơn bốn thập kỷ trước. Mồ côi mẹ từ năm lên chín tuổi do hoàn cảnh khách quan, gia đình ông không còn lưu giữ được bất kỳ tấm hình nào của người mẹ quá cố. Nỗi trăn trở tìm lại bóng hình đấng sinh thành để làm ảnh thờ phụng cũng như lưu giữ kỷ niệm cho con cháu đã theo ông suốt hàng chục năm trời mà không có kết quả.
Trong một chuyến trở về quê hương, ông Vụ đã chủ động chia sẻ tâm nguyện này với các cán bộ Công an xã Lân Phong để xin được giúp đỡ. Nhận thấy nguyện vọng chính đáng và thấu hiểu nỗi niềm sâu sắc của người dân, lực lượng công an địa phương đã khẩn trương tra cứu hồ sơ tàng thư và may mắn tìm thấy một tấm ảnh chân dung của mẹ ông còn lưu trữ. Bức ảnh cũ kỹ lập tức được bàn giao lại cho gia đình, mang đến niềm xúc động khôn xiết cho người con sau chuỗi ngày dài tìm kiếm vô vọng.
Sau khi tiếp nhận kỷ vật quý giá, ông Nguyễn Mậu Vụ đã tiến hành phục dựng tấm ảnh để lập bàn thờ mẹ và gửi thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể Công an xã Lân Phong. Hành động tận tụy rà soát hồ sơ lưu trữ của cán bộ cơ sở không chỉ giải quyết một nguyện vọng cá nhân mà còn cho thấy ý nghĩa thực tiễn từ công tác quản lý hành chính gắn liền với sự sẻ chia nhân văn. Việc hỗ trợ người dân hoàn thành tâm nguyện tưởng chừng bất khả thi này đã trở thành minh chứng tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó giữa lực lượng chức năng với nhân dân.