Bỏ qua điều hướng

Người dân tháo chạy khi đất đá từ quả núi sau nhà ào ào lao xuống

Người dân tháo chạy khi đất đá từ quả núi sau nhà ào ào lao xuống
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Khi đang ra sau nhà cho gà ăn, người phụ nữ ở Thanh Hóa bất chợt thấy đất đá ào ào sạt lở từ trên núi tràn xuống, xô sập tường rào tràn vào nhà, liền hô hoán hàng xóm rồi tháo chạy.

- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lợi kể lại giây phút bà tháo chạy khỏi nhà khi núi Cây Đa sạt lở tràn vào nhà - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 16-9, UBND xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang thực hiện cắm biển cảnh báo ngăn đường, cắt cử lực lượng túc trực tại khu vực núi Cây Đa để theo dõi tình hình, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của 7 hộ dân sống dưới chân núi.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 16h ngày 15-9, một lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt xuống, tràn vào khu dân cư thuộc thôn Xuân Phú (xã Hoằng Giang).

Ông Nguyễn Tiến Giáp (42 tuổi), nhà ở ngay dưới chân núi, cho biết thời điểm xảy ra sạt lở, ông nghe thấy nhiều tiếng động lớn phía sau nhà. Khi ông chạy ra thì thấy một lượng lớn đất đá từ trên núi ào ào đổ xuống.

"Lượng đất đá phải đến hàng trăm khối đổ xuống xô sập cả tường rào gia đình bà Nguyễn Thị Lợi và ông Nguyễn Văn Hải, tràn vào vườn vùi lấp chuồng gà, chuồng lợn và cây cối trong vườn. Rất may, lúc đất đá tràn xuống không có ai gặp nạn", ông Giáp cho hay.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hải bên một tảng đá lớn từ trên núi lăn vào khu vực chuồng gà nhà ông - Ảnh: THÀNH NAM

Cũng theo ông Giáp, sau khi sạt lở xảy ra, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương tới hiện trường ghi nhận sự việc, thực hiện sơ tán dân đến nơi an toàn.

Kể về giây phút đất đá trên núi tràn vào nhà, bà Nguyễn Thị Lợi (59 tuổi) cho hay thời điểm đó bà đang đi ra sau nhà mở cửa cho gà ăn thì nghe tiếng động lớn. Lúc này, bà thấy đất đá cùng với lượng lớn bùn đất đang ào ào tràn vào nhà.

"Thấy vậy tôi liền tháo chạy ra ngoài đường, vừa chạy vừa hô hoán hàng xóm. Sau khi sự việc qua đi, tôi quay lại nhà thì bức tường rào đã bị xô sập, toàn bộ chuồng gà, chuồng lợn đều bị vùi lấp. Bùn đất tràn vào cả sân", bà Lợi kể lại.

- Ảnh 3.

Tường rào đổ sập cùng với đất đá tràn vào vườn nhà bà Nguyễn Thị Lợi - Ảnh: THÀNH NAM

Ngay cạnh nhà bà Lợi, thời điểm xảy ra sạt lở đất, bà Lê Thị Chung đã may mắn thoát chết khi tường rào sập đổ và một số tảng đá lớn xô vào khu vực chuồng gà. 

"Mọi khi vợ tôi thường vào kiểm tra chuồng gà. Hôm qua, vợ tôi chuẩn bị ra khu vực đó thì sạt lở đã ập đến nên may mắn không gặp nạn", ông Nguyễn Văn Hải (chồng bà Chung) cho hay.

Vụ việc sạt lở không gây thiệt hại về người, thế nhưng toàn bộ đàn gà hàng trăm con của gia đình ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Lợi đã bị chết vùi trong bùn đất.

Ghi nhận tại hiện trường chiều 16-9, điểm xảy ra sạt lở trước đây được địa phương cho múc đất phục vụ các dự án giao thông trên địa bàn, để lại sườn núi đất lộ thiên, không có cây cối.

Tại vị trí sạt lở, vẫn có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Hoằng Giang dọn dẹp bùn đất trong nhà dân - Ảnh: THÀNH NAM

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Giang thông tin, khu vực sạt lở có 7 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 hộ có người sinh sống với tổng số khẩu là 15, có hai hộ gia đình đi làm ăn xa, không có nhà.

Hiện UBND xã Hoằng Giang vẫn cắt cử người để theo dõi, sau khi mưa tạnh sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trường, tìm phương án xử lý, khắc phục hiện tượng sạt lở.

- Ảnh 5.

Hiện trạng núi Cây Đa sau khi sạt lở nhìn từ trên cao - Ảnh: THÀNH NAM

Còn theo Thượng tá Hoàng Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hoằng Giang, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã huy động gần 20 cán bộ chiến sĩ thường trực và dân quân phối hợp với lực lượng công an cùng người dân tổ chức giúp nhân dân sơ tán tài sản, đồng thời tổ chức nạo vét, vận chuyển bùn đất tràn vào nhà dân.

Người dân tháo chạy khi đất đá sạt lở từ quả núi sau nhà ào ào lao xuống - Ảnh 6.Sạt lở chia cắt 2.200 dân, Quảng Trị phải 'mượn' đường qua đập thủy điện cho dân đi lại

Sạt lở núi trên tuyến đường độc đạo Hướng Tân - Hướng Linh khiến 2 thôn Hướng Linh và Cóc bị chia cắt hoàn toàn, xã phải mượn đường qua đập thủy điện để duy trì việc đi lại của người dân.

Khoảng 16h ngày 15-9, sau đợt mưa lớn, hàng trăm mét khối đất đá từ núi Cây Đa bất ngờ đổ xuống khu dân cư thôn Xuân Phú, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Dòng bùn đất xô sập tường rào, tràn vào vườn, vùi lấp chuồng chăn nuôi và cây cối của các hộ sống dưới chân núi, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Bà Nguyễn Thị Lợi, 59 tuổi, đang ra sau nhà cho gà ăn thì nghe tiếng động lớn và nhìn thấy đất đá ào xuống, buộc bà vừa chạy ra đường vừa hô hoán hàng xóm. Tại nhà ông Nguyễn Văn Hải, một số tảng đá lớn lao vào khu vực chuồng gà đúng lúc vợ ông chuẩn bị đến kiểm tra, khiến gia đình thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Dù người dân kịp sơ tán, hàng trăm con gà của hai gia đình ông Hải và bà Lợi đã chết vùi trong bùn đất. Theo UBND xã Hoằng Giang, vụ sạt lở ảnh hưởng đến 7 hộ dân, trong đó 5 hộ đang có 15 nhân khẩu sinh sống, còn hai hộ đi làm ăn xa. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, ngăn đường, bố trí lực lượng túc trực theo dõi và sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ dọn bùn đất khỏi nhà ở. Những biện pháp này đặc biệt cần thiết khi hiện trường vẫn xuất hiện dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhiều cây xanh gãy đổ và nguy cơ đất đá tiếp tục dịch chuyển chưa được loại trừ. Đáng chú ý, khu vực xảy ra sạt lở từng được địa phương cho khai thác đất phục vụ các dự án giao thông, để lại sườn núi lộ thiên, không có cây cối che phủ. Chi tiết này cho thấy việc khảo sát sau khi mưa tạnh cần làm rõ mức độ ổn định của mái dốc và phạm vi nguy hiểm, làm cơ sở quyết định phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho các hộ dân. Trong lúc chờ đánh giá chuyên môn, hạn chế người và phương tiện tiếp cận chân núi vẫn là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh hậu quả nếu sạt lở tái diễn.