
Sáng 14/10, 731 người con ưu tú từng nằm lại lòng đất ở công viên Lê Thị Riêng đã được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nam Anh).

Tổ quốc ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc (Ảnh: Lê Trai).

Rạng sáng nay, tại lễ cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng , Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động trong nghi thức sái tịnh (Ảnh: Nam Anh).

Người dân TPHCM với hoa cúc trắng trên tay, đứng dọc hai bên đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Hữu Khoa).

Các em học sinh cũng hòa mình vào dòng người trên đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Hữu Khoa).

Rất đông các nghệ sĩ có mặt để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Trần Chí Hùng (65 tuổi), cựu chiến binh phường Tân Hòa, có mặt trên đường Cách Mạng Tháng Tám từ 6h30.
“Sau mấy chục năm, đồng đội tôi mới được tìm ra hài cốt, được đưa về yên nghỉ, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM nên tôi ra đây đưa tiễn đồng đội mình. Đó là nghĩa vụ của người lính”, ông Hùng nói (Ảnh: Thái Uyên).

Dù đi lại khó khăn, anh Lê Văn Phước vẫn đi xe lăn ra vỉa hè từ sớm, dõi theo đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng, liệt sĩ đi qua (Ảnh: Thái Uyên).

Đến tiễn những đồng đội về nơi an nghỉ, bà Bùi Thanh Hiền (80 tuổi) còn mang theo di ảnh người thân là liệt sĩ Nguyễn Văn Khoán. “Tôi đã hứa hôm nay sẽ đưa ông ấy theo, để ông ấy cùng tôi chứng kiến giây phút này”, bà Hiền cho biết (Ảnh: Thái Uyên).


Những cành cúc trắng tặng miễn phí cho người dân tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ được đặt trên đường Trường Sơn, thể hiện tấm lòng tri ân và sự sẻ chia của bà con TPHCM (Ảnh: Thái Uyên).

Các em học sinh trường THPT Marie Curie cuối đầu tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nhân viên y tế Bệnh viện Mắt TPHCM ra đường cầm hoa cúc trắng tiễn đưa anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thảo Phương)

Đoàn xe đi qua khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ trong vòng tay của người dân TPHCM (Ảnh: Long Phạm).

Hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường Điện Biên Phủ để tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Cao Bách).

Đoàn xe đi qua khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh cũ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đoàn xe di quan chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua cầu Sài Gòn (Ảnh: Bảo Quyên).

Người dân TPHCM đứng dọc đường Võ Nguyên Giáp tiễn các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Bảo Quyên).

Lúc 9h20, đoàn xe chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).



Đoàn xe di quan chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua cầu Sài Gòn, trong vòng tay của người dân TPHCM. (Ảnh: Bảo Quyên).

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng đi trên đường phố TPHCM, giữa những chuyến metro. Các anh đã ngã xuống để thành phố có ngày bình yên, và hôm nay trở về trong lòng thành phố được dựng xây từ hòa bình mà các anh cùng bao thế hệ đã đánh đổi bằng máu xương (Ảnh: Công Triệu).