Bỏ qua điều hướng
•

Tiễn đưa liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng, vẫn da diết mong ngóng đón người thân trở về

Tiễn đưa liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng, vẫn da diết mong ngóng đón người thân trở về
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Những lá cờ Tổ quốc, đóa cúc trắng trên tay, người trẻ cùng các cựu chiến binh, người lớn tuổi trang nghiêm tạo nên không khí xúc động trên hành trình đón những người đã hy sinh vì đất nước trở về trong lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ ngày 14-10 tại TP.HCM.

- Ảnh 1.

Đông đảo người dân, cựu chiến binh và các bạn trẻ đứng nghiêm trang, cầm hoa trắng tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: NGỌC SANG

Có người thân từng đi qua chiến tranh, dự lễ tiễn đưa, người trẻ thêm trân trọng hòa bình

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Tuyết Vy cùng các bạn đứng tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước - Ảnh: NGỌC SANG

Nguyễn Thị Tuyết Vy (sinh năm 2007, sinh viên ngành công nghệ thẩm mỹ, Trường đại học HUTECH, ở phường Bình Thạnh) đứng lặng giữa hàng người, tay cầm cờ Tổ quốc, dõi theo đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua. Với Vy, được đứng tại đây tiễn đưa là dịp để cô trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

"Là người trẻ, tôi nghĩ mình cần biết và trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh. Khi đứng đây nhìn đoàn xe đưa di cốt các liệt sĩ đi qua, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương", Vy chia sẻ.

Qua lời kể của ba mẹ về ông cố từng tham gia quân ngũ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Vy dần hình dung những gian khổ mà người lính phải trải qua trong chiến tranh. Đó là những ngày thiếu thốn lương thực, nước uống, khi từng hạt muối cũng phải sẻ chia, cùng những đau đớn và mất mát trong những năm tháng chiến đấu. Những câu chuyện được truyền lại trong gia đình giúp Vy hiểu hơn giá trị của hòa bình và trân trọng sự hy sinh của thế hệ đi trước.

"Tôi rất biết ơn và trân trọng cuộc sống hôm nay", Vy bày tỏ.

Cùng đứng trong hàng người trẻ, Huỳnh Ngô Gia Tuệ (sinh năm 2008, sinh viên ngành công nghệ thẩm mỹ, Trường đại học HUTECH) cũng mang theo niềm xúc động riêng.

Dưới trời nắng chang chang, Tuệ cùng các bạn kiên nhẫn đứng dọc hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc, dõi theo đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua. Ông nội của Tuệ từng là chiến sĩ ở Ba Tri, Bến Tre. Vì vậy, khi biết trường tổ chức hoạt động tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang TP, Tuệ muốn có mặt để tự mình bày tỏ lòng biết ơn.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Dưới trời nắng, Gia Tuệ cùng các bạn sinh viên HUTECH vẫn đứng nghiêm trang dọc hai bên đường, dõi theo đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua, thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ đi trước - Ảnh: NGỌC SANG

"Ông nội tôi cũng từng là một người lính. Tôi có theo dõi hành trình tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tôi rất xúc động, vui vì các anh chị đã được tìm thấy, được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi biết ơn các anh chị vì đã nằm xuống để có được độc lập hôm nay", Tuệ chia sẻ.

Với Tuệ, sự trở về ấy chính là niềm vui của những gia đình tìm lại được người thân và còn là niềm an ủi đối với những người vẫn đang chờ đợi. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng nhắc nhớ rằng sau chiến tranh vẫn còn những gia đình chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu.

Có những người đã trở về, nhưng cũng có nhiều gia đình vẫn chờ đợi người thân sau hơn nửa thế kỷ

- Ảnh 8.

Bà Giàng nghẹn ngào khi nhắc đến người anh trai hy sinh năm 1970 nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà vẫn mong một ngày đón anh trở về - Ảnh: NGỌC SANG

Trong dòng người đứng tiễn đưa, bà Nguyễn Hà Giàng (sinh năm 1960, ở phường Hòa Hưng), một cựu chiến binh, mặc quân phục, nghẹn ngào khi nhắc đến người anh trai hy sinh năm 1970 nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.

Bà có mặt từ khoảng 7h30. Khi đoàn xe đi qua, những ký ức về người anh trai đã mất lại ùa về. Bà kể, khi mình khoảng 10 tuổi, gia đình nhận tin anh hy sinh. Hình ảnh người mang chiếc ba lô và chiếc mũ đến báo tin vẫn còn nguyên trong ký ức. Khi ấy, bà được biết đơn vị của anh đã tan tác sau những trận càn quét. Một người sống sót kể lại rằng anh trai bà có thể đã hy sinh ở khu vực sình lầy. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn chưa biết anh nằm lại ở đâu.

"Anh của tôi hy sinh vào mùng 2 Tết năm 1970, tại khu vực Rạch Giá, Kiên Giang. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của anh. Hôm nay, chứng kiến di cốt các liệt sĩ được tìm thấy và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi thực sự rất xúc động", bà Giàng nghẹn ngào.

Theo dõi thông tin những người lính được tìm thấy và đưa về, bà mong mỏi một ngày gia đình mình cũng có thể đón anh trở về. Với bà, niềm vui khi các liệt sĩ được đoàn tụ với quê hương luôn đi cùng nỗi day dứt về người anh vẫn chưa tìm thấy.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Bà Hồng có mặt từ 5h, quàng khăn rằn, mặc áo bà ba, cầm cờ Tổ quốc và đóa cúc trắng, lặng lẽ chờ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: NGỌC SANG

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) có mặt từ 5h để tiễn đưa các liệt sĩ. Quàng khăn rằn, mặc áo bà ba, đội mũ tai bèo, bà cầm lá cờ Tổ quốc và đóa cúc trắng, lặng lẽ đứng chờ đoàn xe đi qua.

"Tôi rất trân trọng việc Nhà nước tổ chức hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hôm nay, khi 731 hài cốt được tìm thấy, tôi muốn có mặt để tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin cúi đầu biết ơn những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc", bà Hồng chia sẻ.

Bản thân cũng là thân nhân liệt sĩ, bà Hồng càng thấu hiểu nỗi mong mỏi của những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt. Ba bà mất năm 1968, may mắn được tìm thấy hài cốt và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Vì vậy, sự trở về của 731 hài cốt lần này khiến bà thêm xúc động.

Bà cũng nhắn nhủ người trẻ hãy cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm để xây dựng đất nước. Theo bà, những hy sinh của thế hệ trước là để con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, được học hành và có tương lai tốt đẹp hơn.

Khi đoàn xe dần khuất xa, nhiều người vẫn nán lại bên đường. Những lá cờ Tổ quốc, đóa cúc trắng dần rời khỏi tầm mắt, nhưng nỗi xúc động vẫn còn ở lại. Với người trẻ, đó là dịp hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước, với những gia đình chưa tìm được người thân, đó còn là niềm mong mỏi một ngày người đã khuất được trở về.

- Ảnh 11.Các anh trở về giữa lòng nhân dân, ấm vô cùng vòng tay mẹ Việt Nam

Đúng 9h25, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đến nơi.

Lễ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ diễn ra ngày 14-10 tại TP.HCM đã quy tụ đông đảo cựu chiến binh, người dân và thế hệ trẻ dọc tuyến đường di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng về nghĩa trang thành phố. Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc cùng sắc hoa cúc trắng trên tay dòng người đưa tiễn khẳng định truyền thống tri ân bền bỉ của cộng đồng đối với các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Sự hiện diện của thế hệ sinh viên trẻ như Nguyễn Thị Tuyết Vy và Huỳnh Ngô Gia Tuệ cho thấy dòng chảy ký ức chiến tranh vẫn được tiếp nối tự nhiên qua lời kể gia đình. Những bài học lịch sử về năm tháng chiến đấu gian khổ cùng sự chia sẻ từng hạt muối của lớp người đi trước đã trực tiếp bồi đắp nhận thức sâu sắc về giá trị hòa bình đối với giới trẻ hôm nay. Việc tìm kiếm và quy tập thành công hàng trăm di cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng không chỉ mang lại niềm an ủi to lớn cho thân nhân người ngã xuống, mà còn tiếp thêm hy vọng cho những gia đình vẫn mòn mỏi ngóng trông tin tức người thân. Sự kiện này một lần nữa khẳng định trách nhiệm đạo lý của xã hội trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và xoa dịu những vết thương còn vương lại sau chiến tranh.
amung