Người phụ nữ chấp nhận cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Gần 120 gốc sầu riêng nhiều năm tuổi, nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đã được một phụ nữ ở Đồng Tháp đồng ý cưa bỏ để nhường đất cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
"Nhớ ơn các liệt sĩ thì mình phải cống hiến thôi"
Những ngày qua, câu chuyện về một phụ nữ miền Tây đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng để lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Người đó chính là bà Lê Thị Đón (54 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).
Vườn sầu riêng rộng gần 2.700 m² của bà Lê Thị Đón
ẢNH: THANH QUÂN
Sáng 22.9, có mặt tại khu vườn rộng gần 2.700 m2 của mình, bà Đón không khỏi chạnh lòng. Những gốc sầu riêng từng gắn bó với gia đình, mang lại nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, nay chỉ còn lại vài cây đang chờ lực lượng chức năng chuẩn bị cưa hạ.
Hằng ngày, bà Đón thường lui tới khu vườn sầu riêng với hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm thấy những hài cốt liệt sĩ được chôn tại đây
ẢNH: THANH QUÂN
Gần 120 gốc sầu riêng, trong đó có khoảng 20 cây trên 15 năm tuổi và 100 cây hơn 3 năm tuổi, đã được gia đình bà Đón đồng ý cưa bỏ để Đội K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
"Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước mình thì mình phải cống hiến thôi", bà Đón nói, giọng chắc nịch.
Nhiều năm qua, gia đình bà Đón vẫn nghi ngờ dưới khu vườn còn hài cốt liệt sĩ. Khi biết thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm", gia đình chủ động trình báo chính quyền địa phương, mong các lực lượng chức năng có thể tìm kiếm, đưa những người đã hy sinh về nơi an nghỉ.
Từ ngày 30.8 đến chiều 21.9, Đội K91 đã quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn. Sáng 22.9, có 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy múc tiếp tục mở rộng tìm kiếm.
Để không ai còn nằm lại
Dưới tiết trời âm u của mùa mưa miền Tây, các chiến sĩ Đội K91 miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Mỗi khoảng đất được đào lên đều mang theo hy vọng tìm thấy thêm hài cốt, đưa những người lính năm xưa trở về với đồng đội và gia đình.
Những cây sầu riêng nhiều năm tuổi được cưa hạ để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
ẢNH: THANH QUÂN
Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, cho biết đơn vị đang cố gắng tìm kiếm hết những hài cốt còn sót lại tại khu vực.
Theo thượng tá Dẫn, khi tiếp cận khu vườn, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều cây sầu riêng đã cho thu hoạch nhiều năm, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bà Đón đã vui vẻ chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho đội thực hiện nhiệm vụ.
Sự đồng thuận của gia đình bà Đón không chỉ giúp công tác tìm kiếm được triển khai thuận lợi mà còn thể hiện nghĩa tình sâu nặng của người dân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.
Dự kiến Đội K91 sẽ hoàn thành công tác tìm kiếm tại đây trong 2 - 3 ngày tới
ẢNH: THANH QUÂN
Tính từ đầu giai đoạn XXVI (2026 - 2027) đến ngày 21.9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 152 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm", tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220 bộ.
Ngày 22.9, Đội K91 tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Bình Hòa A (ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp) và Nghĩa trang tạm Kim Sơn (ấp Hội, xã Kim Sơn). Tại Campuchia, lực lượng cũng tiếp tục đào tìm ở khu vực ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.
Những ngày qua, câu chuyện một phụ nữ miền Tây đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Người phụ nữ ấy là bà Lê Thị Đón, 54 tuổi, sống tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Quyết định của bà khiến nhiều người xúc động, bởi khu vườn không chỉ gắn bó với gia đình mà còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể mỗi năm.
Khu vườn của bà Đón rộng gần 2.700 m², từng có gần 120 gốc sầu riêng xanh tốt, trong đó khoảng 20 cây đã hơn 15 năm tuổi và 100 cây trên 3 năm tuổi. Những cây lâu năm đã cho thu hoạch nhiều mùa, góp phần mang về cho gia đình khoản thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Nay, phần lớn vườn cây phải cưa hạ để lực lượng chức năng có mặt bằng mở rộng việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Sáng 22.9, đứng trong khu vườn thân thuộc, bà Đón không giấu được sự chạnh lòng khi nhìn những gốc sầu riêng từng gắn bó với cuộc sống gia đình lần lượt được chuẩn bị đốn bỏ. Tuy vậy, bà khẳng định sự tiếc nuối về tài sản không thể lớn hơn lòng biết ơn dành cho những người đã hy sinh vì đất nước. Bà nói rằng nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ thì bản thân phải cống hiến, dù sự cống hiến ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi nguồn thu nhập quan trọng.
Nhiều năm qua, gia đình bà Đón vẫn nghi ngờ dưới khu vườn có thể còn hài cốt liệt sĩ, nên luôn mong một ngày các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm tại đây. Khi biết thông tin về “Chiến dịch 500 ngày đêm”, gia đình đã chủ động trình báo chính quyền địa phương, đề nghị lực lượng chuyên môn kiểm tra và đưa những người đã hy sinh về nơi an nghỉ. Sự chủ động ấy mở ra quá trình tìm kiếm quy mô hơn, trong đó quyền lợi kinh tế của gia đình được đặt sau nghĩa vụ tri ân người đã khuất.
Từ ngày 30.8 đến chiều 21.9, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn. Sáng 22.9, 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy múc tiếp tục mở rộng phạm vi đào tìm, bất chấp thời tiết mùa mưa miền Tây âm u và nhiều khó khăn dưới lớp đất. Mỗi khoảnh đất được mở lên đều chứa đựng hy vọng tìm thấy thêm những người lính năm xưa, giúp họ trở về với đồng đội và gia đình.
Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, cho biết đơn vị đang cố gắng tìm kiếm toàn bộ hài cốt còn có thể sót lại trong khu vực. Khi tiếp cận khu vườn, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều cây sầu riêng đã trưởng thành, cho thu hoạch nhiều năm và có giá trị kinh tế cao. Sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ ý nghĩa của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bà Đón đã vui vẻ đồng thuận, tạo điều kiện để đội hoàn thành công việc.
Theo kế hoạch, Đội K91 dự kiến hoàn tất việc tìm kiếm tại khu vườn trong khoảng 2 đến 3 ngày tiếp theo, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại những địa điểm khác. Ngày 22.9, lực lượng này cũng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Bình Hòa A, thuộc ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, và Nghĩa trang tạm Kim Sơn, thuộc ấp Hội, xã Kim Sơn. Tại Campuchia, các lực lượng tiếp tục đào tìm ở khu vực ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.
Tính từ đầu giai đoạn XXVI, kéo dài trong các năm 2026 đến 2027, đến ngày 21.9, Đội K91 đã tìm kiếm và quy tập được 152 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220 bộ, cho thấy nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trên nhiều địa bàn. Giữa những gốc sầu riêng bị cưa bỏ, sự lựa chọn của bà Lê Thị Đón nhắc lại một nghĩa tình sâu nặng, rằng sự hy sinh của người còn sống vẫn tiếp tục đồng hành cùng hành trình đưa liệt sĩ trở về.