Bỏ qua điều hướng
•

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 18-10, ông Lê Trung Hậu (ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM) có lần thứ 101 tham gia hiến máu tình nguyện, sau hơn 30 năm gắn bó với nghĩa cử này. Ông mong muốn tiếp tục hiến máu khi còn đủ sức khỏe.

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Hậu tham gia hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM vào ngày 18-10. Ông chia sẻ cảm thấy vui khi bản thân làm được việc có ích - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 18-10, ông Lê Trung Hậu (50 tuổi) chạy xe máy từ nơi đang phụ hồ sửa nhà ở tỉnh Tây Ninh về nơi ở tại xã Đông Thạnh, sau đó đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM trên đường Thiên Phước (phường Tân Hòa) để tham gia hiến máu lần thứ 101. 

Ông nhanh chóng gửi xe, hoàn tất quy trình thủ tục hiến máu và được bác sĩ tư vấn trước khi vào phòng tiếp nhận máu. 

Với ông Hậu, hiến máu đã trở thành việc làm quen thuộc suốt hơn 30 năm qua. 

Ông bắt đầu từ lần đầu tiên khi còn tham gia công tác Đoàn tại địa phương ở quận 10. Nhận thấy đây là việc làm thiết thực, giúp người đang cần máu nên ông gắn bó đến nay.

Thời điểm đó ông vận động đoàn viên và người dân trong khu phố cùng tham gia. Từ lời động viên của con, mẹ ông cũng hiến máu khoảng 15 lần cho đến khi hết độ tuổi quy định. 

Ông nhớ những ngày đầu vận động hiến máu: "Thời điểm đó vận động hiến máu còn khó khăn, có người đe dọa nếu dẫn con của người ta đi hiến máu lần nữa".

Trong hơn 100 lần hiến máu, kỷ niệm ông nhớ nhất là lần đến bệnh viện hiến máu để hỗ trợ ca phẫu thuật cứu một bé trai cách đây hơn chục năm. "Lúc nghe tin em bé khỏe mạnh, tôi mừng lắm", ông chia sẻ.

Ông cho biết khoảng 30 năm qua ông làm phụ hồ mưu sinh và hiện đang sống cùng mẹ đã ngoài 70 tuổi. Với ông, điều quan trọng nhất để hiến máu là bản thân phải đủ sức khỏe. Do đó, ngoài giờ làm việc, ông luôn chú ý nghỉ ngơi điều độ, giữ gìn sức khỏe.

Hơn 30 năm tham gia hiến máu tình nguyện, ông Hậu chưa nghĩ đến việc dừng lại. Ông cảm thấy vui vì giọt máu của mình góp phần giúp người đang cần vượt qua lúc khó khăn. "Mình còn đủ tuổi, đủ sức khỏe, giúp được thì cứ giúp thôi", ông bộc bạch.

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia - Ảnh 2.

Ông Lê Trung Hậu thực hiện các quy trình trước khi hiến máu - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia - Ảnh 3.

Ông Lê Trung Hậu được bác sĩ khám và tư vấn trước khi vào phòng tiếp nhận máu - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia - Ảnh 4.

Ông Lê Trung Hậu hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM vào ngày 18-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia - Ảnh 5.

Ông Lê Trung Hậu nhận giấy chứng nhận hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM vào ngày 18-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người thợ hồ ở Đông Thạnh hiến máu 101 lần: Còn sức khỏe, còn sẻ chia - Ảnh 7.Gia đình 3 người ở TP.HCM hơn 90 lần hiến máu sẻ chia

Từng trải qua những năm tháng vất vả mưu sinh, gia đình bà Nguyễn Thị Bế ở xã Hưng Long (TP.HCM) càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Nhiều năm qua, vợ chồng bà cùng con gái đều đặn hiến máu, đồng thời giúp đỡ những người khó khăn.

Hành trình hiến máu lần thứ 101 của ông Lê Trung Hậu, người thợ hồ 50 tuổi ngụ tại xã Đông Thạnh, TP.HCM, là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần thiện nguyện bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ qua. Bất chấp công việc nặng nhọc tại công trình ở tỉnh Tây Ninh, ông vẫn chạy xe máy về Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM vào ngày 18-10 để kịp thời sẻ chia những giọt máu nghĩa tình. Nghĩa cử này được ông khởi xướng từ thời còn tham gia công tác Đoàn ở quận 10 và kiên trì duy trì đều đặn cho đến nay. Dù từng đối mặt với định kiến và khó khăn trong công tác vận động cộng đồng thời kỳ đầu, ông vẫn kiên trì lan tỏa thông điệp nhân văn đến gia đình, tiêu biểu là việc động viên mẹ ruột hiến máu 15 lần. Kỷ niệm sâu sắc nhất đối với người thợ hồ này là lần kịp thời cung cấp máu phục vụ ca phẫu thuật cứu sống một bé trai hơn mười năm trước. Những trải nghiệm thực tế đó đã trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc ông không ngừng duy trì lối sống lành mạnh, điều độ để đủ điều kiện tiếp tục cho đi. Hành động của ông Lê Trung Hậu không chỉ khẳng định giá trị của trách nhiệm công dân mà còn phản ánh sự bền bỉ của phong trào nhân đạo tại đô thị. Ở tuổi 50 và đang mưu sinh chăm lo mẹ già ngoài 70 tuổi, ông khẳng định sẽ tiếp tục hiến máu chừng nào sức khỏe và độ tuổi quy định còn cho phép. Sự cống hiến thầm lặng ấy đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn máu điều trị, đồng thời bồi đắp văn hóa sẻ chia sâu sắc trong đời sống xã hội.
amung