Tiền Phong
•
Người trẻ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM đặt hoa, thắp hương nhớ ơn Anh hùng liệt sĩ
Đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, các bạn trẻ thành kính đặt lên phần mộ những người anh hùng nhành hoa trắng, nén hương thơm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu nặng. 731 liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng an nghỉ tại Nghĩa trang TP HCM [VIDEO] Nhành hoa trắng và giờ học đặc biệt về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ...
Sau lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM ngày 14/10, nơi đây liên tục đón nhận từng dòng người tìm về tri ân. Những nén hương thơm cùng nhành hoa trắng được dâng lên phần mộ thể hiện sự trân trọng sâu sắc của người dân trước sự hy sinh xương máu của các bậc tiền nhân.
Đáng chú ý, phần lớn những người đến viếng trong các ngày qua là học sinh, sinh viên và người lao động trẻ tuổi. Từ các nhóm sinh viên quen nhau qua đêm nhạc Tổ quốc trong tim đến những công dân tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, họ đều bày tỏ niềm cảm kích trước nỗ lực bền bỉ của lực lượng quy tập và tấm lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.
Không chỉ dừng lại ở hành động tưởng niệm cá nhân, nhiều phụ huynh còn dẫn theo con nhỏ đến thắp hương nhằm giáo dục trực quan về lòng yêu nước. Sự chuyển dịch tự nhiên của ký ức lịch sử vào đời sống thế hệ trẻ cho thấy mạch nguồn tri ân dân tộc vẫn luôn được tiếp nối bền bỉ giữa lòng đô thị hiện đại.