
Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (ở giữa, bên phải) - trao ngọn lửa thiêng được rước từ đất mũi Cà Mau về thủ đô cho đại diện Thành Đoàn Hà Nội - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Sáng 10-10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khai mạc chặng thứ 7 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Qua 6 chặng từ Nghệ An quê Bác, địa đầu Lũng Cú, đất mũi Cà Mau... đến thủ đô Hà Nội, giới trẻ đã làm bùng nổ mạng xã hội từ những câu chuyện đẹp của hành trình đặc biệt này.
Người trẻ phủ sóng mạng xã hội bằng những câu chuyện đẹp
Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi khởi động từ tháng 5-2026, các chặng được tổ chức ở Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP.HCM và Cà Mau. Chặng thứ 7 tại thủ đô Hà Nội mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10).
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hàng loạt hoạt động hướng về tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho giới trẻ.
Qua đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ở cơ sở tổ chức các hoạt động chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các phần việc an sinh xã hội, giáo dục truyền thống và tuyên truyền cho giới trẻ về chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới.
Ngọn lửa thiêng được rước từ đất mũi Cà Mau về thủ đô Hà Nội sáng 10-10 - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Theo đó, hành trình ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các hội viên xây dựng hơn 1.000 công trình thành niên, gần 8 triệu hội viên tham gia hơn 2.500 hoạt động về nguồn tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa.
Hơn 8,1 tỉ đồng 'Trung thu cho em' đến với trẻ biên giới, trẻ mồ côi vì COVID-19
Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Chào cờ nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp lửa tình yêu Tổ quốc
Chỉ 5 tháng cùng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, giới trẻ có 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách và trao 86.000 học bổng, phần quà cho học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các phần việc trong hành trình lên tới hơn 86 tỉ đồng.
Qua các hoạt động này, người trẻ làm bùng nổ mạng xã hội với hơn 155.000 câu chuyện đẹp với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Những câu chuyện đẹp trên mạng xã hội đã có tới hơn 1,3 tỉ lượt tiếp cận.
Người trẻ yêu nước không hô khẩu hiệu
Anh Lê Hải Long, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho hay hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu.
Theo anh Long, việc làm cụ thể của người trẻ qua hành trình là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày.
Đại biểu thanh niên tham gia chặng thứ 7 hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Hà Nội sáng 10-10 - Ảnh: ĐĂNG HẢI
“Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước” - anh Long nói.
Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng điều quan trọng nhất mà hành trình để lại không chỉ là những con số hay những công trình, phần việc cụ thể.
Thông qua hành trình, mỗi bạn trẻ thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới.
Chuỗi hoạt động của hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gắn với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo gắn với cảm xúc tự hào về lịch sử, truyền thống của mỗi thanh niên.