Bỏ qua điều hướng
•

Xuyên đêm tìm người mất tích sau khi bị sét đánh trên sông Trường Giang

Xuyên đêm tìm người mất tích sau khi bị sét đánh trên sông Trường Giang
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Một người đàn ông ở thành phố Đà Nẵng khi đang đánh cá cùng vợ thì không may bị sét đánh trên sông Trường Giang, rơi xuống sông và mất tích.

Ngày 10.10, UBND xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm ông Đỗ Văn Phương (42 tuổi, ở thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) mất tích trên sông Trường Giang do bị sét đánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9.10, ông Phương cùng vợ là bà T.T.D (42 tuổi) chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang (thuộc xã Núi Thành).

Xuyên đêm tìm người đàn ông mất tích sau khi bị sét đánh trên sông Trường Giang- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông Phương trên sông Trường Giang

ẢNH: CTV

Trong lúc hai vợ chồng đang đánh cá, sét đánh bất ngờ trúng khu vực ghe khiến ông Phương rơi xuống sông và mất tích.

Phát hiện chồng gặp nạn, bà D. lập tức hô hoán cầu cứu. Nghe tiếng kêu, người dân ở gần khu vực nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy ông Phương.

Ngay trong đêm 9.10, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai trong sáng 10.10.

Tuy nhiên, đến 12 giờ ngày 10.10, ông Phương vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm trên sông Trường Giang.

Trước đó, chiều 7.10, cũng trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Kỳ Phú (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng), ghe chở vợ chồng ông Nguyễn Tấn Dũng (66 tuổi, ở khối phố An Phú, phường Quảng Phú), đi cắt cỏ trên sông Trường Giang, khi đang quay trở về thì bất ngờ chiếc ghe bị lật.

Sau khi ghe bị lật, ông Dũng đã cố gắng đẩy vợ bám vào một bao cỏ để bà thoát khỏi dòng nước. Sau đó, do kiệt sức, ông bị nước cuốn chìm rồi mất tích.

Đến khoảng 13 giờ ngày 9.10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Dũng cách vị trí ghe bị chìm khoảng 1,5 km.

Đến trưa ngày 10.10, chính quyền xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương rà soát sông Trường Giang để tìm kiếm ông Đỗ Văn Phương, 42 tuổi, trú tại thôn Hiệp Thành. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm 9.10, khi ông Phương đang cùng vợ chèo ghe đánh cá gần khu vực cầu Tam Giang thì bất ngờ bị luồng sét đánh trúng khiến nạn nhân rơi xuống dòng nước sâu. Người vợ kịp thời tri hô cứu nạn, song công tác tìm kiếm xuyên đêm của các lực lượng chức năng đến thời điểm 12 giờ trưa hôm sau vẫn chưa mang lại kết quả. Sự việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro đối với người dân mưu sinh bằng ghe thuyền trên tuyến đường thủy này trong điều kiện thời tiết cực đoan. Sông Trường Giang vừa ghi nhận vụ lật ghe nghiêm trọng vào chiều 7.10 tại khu vực gần cầu Kỳ Phú, thuộc phường Quảng Phú, khiến ông Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi, tử vong do kiệt sức sau khi cố gắng cứu vợ thoát khỏi dòng nước xiết. Lực lượng cứu hộ chỉ vừa tìm thấy thi thể nạn nhân Dũng cách vị trí chìm ghe khoảng 1,5 km vào đầu giờ chiều ngày 9.10, ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn của ông Phương. Chuỗi sự cố liên tiếp diễn ra chỉ trong vài ngày phản ánh tính chất nguy hiểm khó lường của sông nước khi giao mùa đi kèm dông sét. Công tác cứu hộ đối với trường hợp ông Đỗ Văn Phương hiện tiếp tục được mở rộng phạm vi xuôi theo hạ lưu nhằm sớm xác định vị trí người mất tích. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương cũng tăng cường khuyến cáo các hộ dân hành nghề chài lưới cần chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi di chuyển trên mặt nước.
amung