Theo gia đình, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu để theo dõi các chỉ số về tim mạch. Chương trình nhân dịp bài hát "Chiếc đèn ông sao" tròn 70 năm ra đời phải tạm hoãn. Trường Giang vẫn lên sóng 8 anh trai treo ngược người, đưa ca trù, Tấm Cám lên sân khấu Phim chưa kịp bán vé, đạo diễn đã hai l...
Sáng 21/9, chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - chia sẻ với PV Tiền Phong thông tin nhạc sĩ nhập viện cấp cứu do các chỉ số về tim mạch cần phải theo dõi chuyên sâu.
Hiện tại, tình hình sức khỏe nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện vào ngày 22/9.
"Gia đình có kế hoạch làm một chương trình nhỏ, nhân dịp bài hát Chiếc đèn ông sao tròn 70 năm ra đời. Nhưng vì tình hình sức khỏe của ông không cho phép, gia đình phải tạm hoãn. Rất may, ngày 12/9, gia đình kịp tổ chức một buổi gặp mặt dành cho các khán giả nhí. Nhiều bạn đã đến để đàn, hát cho ông nghe", chị Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội).
Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ rất vui vì có đông khách đến chơi nhà và hát lên giai điệu quen thuộc. "Hỏi ông có mệt muốn vào nghỉ không thì ông khẽ xua tay ý muốn ngồi lâu hơn", chị Tuyến kể.
Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội). Ông trải qua năm 2025 đáng nhớ, nhiều dấu ấn. Ông được trao giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn vì những đóng góp trọn đời cho âm nhạc thiếu nhi.
Gia đình tiết lộ nhạc sĩ sẽ được vinh danh ở lễ trao giải Tinh hoa Việt, tổ chức cuối tháng 1. Năm 2025, ông cũng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên vài năm trở lại đây đi lại khó khăn, cần người dìu. Ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dẫn đến việc trò chuyện cũng bị cản trở.
Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ kéo dài hơn 50 năm, nhạc sĩ Phạm Tuyên có tới hơn 700 ca khúc, trong đó có 200 ca khúc viết cho thiếu nhi và có nhiều ca khúc đã trở thành kinh điển như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Trường cháu là trường mầm non, Cô và mẹ, Chú voi con ở Bản Đôn, Tiến lên đoàn viên.
Năm 1956, ông sáng tác bài Chiếc đèn ông sao khi đang là giảng viên dạy nhạc tại Khu học xá T.Ư (Trung Quốc).
Nhạc sĩ Phạm Tuyên giao lưu cùng khán giả tại nhà riêng.
Sống xa Tổ quốc, mọi người đều có tâm trạng chung bồi hồi, nhớ quê hương tha thiết. Bởi vậy dịp Tết Trung thu đến, khu học xá tổ chức rước đèn dành cho mọi người, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, phấn chấn. Ca khúc được sáng tác trong khoảng thời gian rất ngắn. Điều bất ngờ là khi đưa ra, mọi người ai cũng ca hát say mê, thích thú.
"Chiếc đèn ông sao lúc ấy mang nhiều ý nghĩa lắm, vì nó cũng là ngôi sao ở trên lá cờ Tổ quốc. Thế hệ những người sáng tác như tôi lúc bấy giờ có nhiều cơ hội gần gũi, được tham gia vào những hoạt động của tuổi thơ nên ai cũng hào hứng sáng tác cho thiếu nhi với tinh thần tự nguyện, với tất cả tình cảm trìu mến, chân thành", nhạc sĩ từng kể.
Sáng 21/9, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu sau khi các chỉ số tim mạch có dấu hiệu cần được theo dõi chuyên sâu. Thông tin được chị Phạm Hồng Tuyến, con gái ông, chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong. May mắn, sức khỏe hiện ổn định và gia đình dự kiến ông có thể xuất viện vào ngày 22/9.
Sự cố sức khỏe khiến kế hoạch tổ chức một chương trình nhỏ kỷ niệm 70 năm ca khúc Chiếc đèn ông sao ra đời phải tạm hoãn. Theo chị Phạm Hồng Tuyến, gia đình rất tiếc vì tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ không cho phép chương trình diễn ra như dự kiến. Tuy vậy, ngày 12/9, gia đình đã kịp tổ chức buổi gặp mặt dành cho các khán giả nhí tại nhà riêng.
Nhiều em nhỏ tới đàn, hát tặng nhạc sĩ, tạo nên không khí thân mật, ấm áp giữa căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo, Hà Nội. Ở tuổi ngoài 90, ông vẫn vui khi thấy đông người đến thăm và cất lên những giai điệu quen thuộc gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ. Khi được hỏi có mệt, có muốn vào nghỉ hay không, nhạc sĩ chỉ khẽ xua tay, bày tỏ mong muốn được ngồi lại lâu hơn.
Những hình ảnh ấy phần nào cho thấy sự gắn bó đặc biệt giữa Phạm Tuyên và công chúng, nhất là các khán giả nhỏ tuổi từng lớn lên cùng âm nhạc của ông. Vài năm gần đây, nhạc sĩ đi lại khó khăn, thường cần người dìu, đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khiến việc trò chuyện cũng bị cản trở. Dù vậy, ông vẫn giữ cuộc sống bình dị, lặng lẽ trong căn nhà quen thuộc tại Hà Nội.
Năm 2025 mang đến cho Phạm Tuyên nhiều dấu ấn đáng nhớ, trước hết là giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn ghi nhận những đóng góp trọn đời của ông cho âm nhạc thiếu nhi. Gia đình cũng cho biết nhạc sĩ sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Tinh hoa Việt, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1. Cũng trong năm này, ông nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời nhiều cống hiến.
Trong hơn 50 năm sáng tác, Phạm Tuyên để lại gia tài đồ sộ với hơn 700 ca khúc, trong đó khoảng 200 tác phẩm viết cho thiếu nhi. Nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của các thế hệ như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Trường cháu là trường mầm non và Cô và mẹ. Danh sách ấy còn có Chú voi con ở Bản Đôn cùng Tiến lên đoàn viên, những giai điệu tiếp tục vang lên trong trường học và sinh hoạt cộng đồng.
Chiếc đèn ông sao được nhạc sĩ sáng tác năm 1956, khi ông đang là giảng viên dạy nhạc tại Khu học xá Trung ương ở Trung Quốc. Xa Tổ quốc, mọi người khi ấy cùng mang tâm trạng bồi hồi, nhớ quê hương tha thiết, nên dịp Tết Trung thu trở thành thời điểm để khu học xá tổ chức rước đèn. Trong không khí vui vẻ, phấn chấn ấy, ca khúc ra đời trong khoảng thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng được mọi người đón nhận.
Theo lời kể trước đây của nhạc sĩ, hình ảnh chiếc đèn ông sao không chỉ gợi niềm vui Trung thu mà còn gắn với ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Thế hệ sáng tác của ông khi đó có nhiều cơ hội gần gũi, tham gia các hoạt động tuổi thơ, từ đó viết nhạc thiếu nhi bằng tinh thần tự nguyện và tình cảm chân thành. Hiện gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe Phạm Tuyên, trong khi công chúng mong ông sớm hồi phục sau đợt cấp cứu.