Bỏ qua điều hướng
•

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Trong không khí mùa Trung thu , nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối. Nhạc sĩ Hoài ...

“Trung thu” do ca sĩ Tuấn Hùng thể hiện, nhạc sĩ Duy Lương hòa âm, nhạc sĩ Hoài An đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất và đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện MV.

Khác với những ca khúc Trung thu sôi động khác, “Trung thu” khai thác góc nhìn sâu lắng, nơi ký ức về “chén trà thơm, chiếc bánh ngon”, “đèn ông sao”, “con thỏ trắng” hay “chú Cuội chị Hằng” hòa quyện vào cảm xúc của mỗi người qua bao mùa trăng. Tác phẩm gửi gắm thông điệp dù thời gian có trôi đi, những giá trị nguyên sơ và nét đẹp thuần khiết của ngày xưa vẫn luôn "thanh tân" trong tâm hồn mỗi người khi mùa trăng rằm đến.

Qua phần phổ nhạc của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, ca khúc mang màu sắc vừa hoài niệm vừa đương đại. Phần giai điệu và hòa âm được xây dựng để lời thơ giữ vị trí trung tâm, đồng thời mở ra một không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa sâu lắng.

Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ Hoài An, Giám đốc sản xuất cho biết chính cấu trúc nhiều lớp của bài thơ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ca khúc.

“'Trung thu' của nhà thơ Lâm Xuân Thi là một bài thơ hay và lạ, có cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua phần phổ nhạc của Võ Hoài Phúc, thơ như được chắp thêm đôi cánh, bay vào một không gian mộng mơ”, nhạc sĩ Hoài An chia sẻ.

Một trong những điểm khác biệt của ca khúc “Trung thu” là việc đưa tỳ bà 5 dây vào vị trí nổi bật trong bản phối. Hoài An cho biết bản demo ban đầu của Võ Hoài Phúc mang màu sắc khá “Tây”. Khi thực hiện phần hòa âm cho MV, ê-kíp muốn bổ sung chất liệu Việt Nam, từ đó lựa chọn tỳ bà 5 dây cho phần solo.

img.jpg
Ca khúc "Trung thu" mang đến cho ca sĩ Tuấn Hùng trải nghiệm đặc biệt. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất cung cấp)

“Ở phần intro, tôi đưa nét nhạc chủ đạo vào bằng tỳ bà 5 dây như một lời chào nhẹ nhàng. Đến giang tấu, nhạc cụ này phát triển bằng những câu chạy ngón ở nhiều âm khu, trong khi phần lót được tối giản để dành không gian cho lời ca”, Hoài An thông tin.

Bên cạnh tỳ bà 5 dây, guitar điện cũng được đưa vào tác phẩm, tạo nên sự đối thoại giữa hai màu sắc âm thanh.

Với ca sĩ Tuấn Hùng, ca khúc “Trung thu” mang đến cho anh một trải nghiệm đặc biệt, bởi suốt cả tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành ở nước ngoài, Trung thu với Tuấn Hùng từng chỉ là một khái niệm.

Vì vậy, khi thể hiện ca khúc, thử thách với anh nằm nhiều ở việc tìm cảm xúc hơn là kỹ thuật. Anh đã hát bằng sự khao khát và bằng cả nỗi tiếc nuối của một người trưởng thành nhìn lại tuổi thơ thiếu vắng Trung thu của chính mình.

Hai câu thơ “Thần tiên thấy trần gian ngộ/Ngày mùa xưa vẫn thanh tân” đặc biệt gây ấn tượng với Tuấn Hùng. Anh cho rằng “thanh tân” cũng là tinh thần cốt lõi của ca khúc: những giá trị nguyên sơ vẫn có thể giữ được sức sống dù thời gian thay đổi. Và đó cũng là lý do ca sĩ Tuấn Hùng và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc thống nhất không xử lý ca khúc theo hướng phô diễn kỹ thuật mà ưu tiên sự tự nhiên, phù hợp với chất thơ.

Ca sĩ Tuấn Hùng cũng cho biết nền tảng cải lương Nam Bộ giúp anh có sự kết nối tự nhiên với tiếng tỳ bà 5 dây. “Có những chỗ tôi luyến nhẹ theo cách gảy đàn, có những chỗ buông câu để tiếng tỳ bà “nói” thay”, anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết ê-kíp không đặt ca khúc vào một nhóm tuổi cụ thể, bởi mỗi người có thể tìm thấy một lớp cảm xúc khác nhau khi nghe. Anh bày tỏ: “Lời thơ có nhiều hình ảnh, vừa có hoài niệm vừa có mong mỏi. Tùy thời điểm, người nghe sẽ có một cảm nhận khác nhau về thông điệp của ca khúc.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Hoài Phúc bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như: “Hoang mang”, “Khi cô đơn em nhớ ai”, “Vô cùng”...

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977. Anh được biết đến qua loạt bài hit - bài hát yêu thích như: “Tình thơ”, “Tình khúc vàng”, “Đã không yêu thì thôi”, “Khung trời ngày xưa”... Đến nay, anh sở hữu “gia tài” hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và đời sống.

TRANG ANH

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc vừa giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, ca khúc do ca sĩ Tuấn Hùng thể hiện, với cách tiếp cận lắng đọng thay vì sôi động quen thuộc. Tác phẩm lấy cảm hứng từ những hình ảnh thân thương như chén trà thơm, chiếc bánh ngon, đèn ông sao, con thỏ trắng, chú Cuội và chị Hằng. Qua nhiều mùa trăng, những ký ức ấy tiếp tục hòa vào cảm xúc riêng của mỗi người, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa giàu suy tưởng. Theo thông tin được báo Nhân Dân đăng tải, phần hòa âm của ca khúc do nhạc sĩ Duy Lương đảm nhiệm, còn nhạc sĩ Hoài An giữ vai trò Giám đốc sản xuất. Đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện MV, góp phần chuyển tải tinh thần hoài niệm và đương đại mà ê-kíp muốn gửi đến công chúng. Ca khúc được xây dựng từ bài thơ “Trung thu” của nhà thơ Lâm Xuân Thi, qua phần phổ nhạc của Võ Hoài Phúc. Thông điệp trung tâm của tác phẩm nằm ở niềm tin rằng thời gian có thể trôi qua, nhưng những giá trị nguyên sơ vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết. Từ đó, chữ “thanh tân” trở thành điểm nhấn, gợi những điều tưởng như thuộc về ngày xưa nhưng vẫn sống động trong tâm hồn mỗi người khi rằm tháng Tám trở lại. Giai điệu mang màu sắc vừa hoài niệm vừa hiện đại, đồng thời dành vị trí trung tâm cho lời thơ nhiều hình ảnh. Nhạc sĩ Hoài An nhận xét cấu trúc nhiều lớp của bài thơ tạo nên sức hấp dẫn riêng, bởi tác phẩm cùng lúc chứa đựng quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua cách phổ nhạc của Võ Hoài Phúc, những câu thơ được mở rộng thành một không gian mộng mơ, nơi ký ức và mong mỏi có thể song hành. Theo Hoài An, mỗi người nghe sẽ nhận ra một lớp cảm xúc khác nhau, tùy thời điểm và trải nghiệm riêng. Điểm nổi bật trong bản phối là tỳ bà 5 dây, nhạc cụ được đưa lên vị trí quan trọng nhằm bổ sung chất liệu Việt Nam cho bản demo ban đầu vốn có màu sắc khá Tây. Ở phần mở đầu, tỳ bà cất lên nét nhạc chủ đạo như một lời chào nhẹ nhàng, sau đó phát triển bằng những câu chạy ngón ở nhiều âm khu trong đoạn giang tấu. Phần đệm được tiết chế để dành khoảng không cần thiết cho tiếng hát, đồng thời guitar điện tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa hai màu âm thanh. Với Tuấn Hùng, “Trung thu” là trải nghiệm đặc biệt bởi tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành ở nước ngoài khiến ngày hội này từng chỉ tồn tại như một khái niệm. Thách thức của anh không nằm chủ yếu ở kỹ thuật, mà ở việc tìm kiếm cảm xúc phù hợp với nỗi tiếc nuối của người trưởng thành nhìn lại một tuổi thơ thiếu vắng Trung thu. Nam ca sĩ chọn cách hát tự nhiên, không phô diễn, để chất thơ và những khoảng lặng tự lên tiếng. Hai câu thơ “Thần tiên thấy trần gian ngộ/Ngày mùa xưa vẫn thanh tân” gây ấn tượng sâu sắc với Tuấn Hùng, bởi chúng cô đọng tinh thần cốt lõi của toàn bộ ca khúc. Anh cho rằng những giá trị nguyên sơ vẫn có thể giữ sức sống, ngay cả khi hoàn cảnh và thời gian liên tục thay đổi. Nền tảng cải lương Nam Bộ cũng giúp anh kết nối tự nhiên với tỳ bà 5 dây, khi luyến nhẹ theo cách gảy đàn hoặc buông câu để nhạc cụ thay mình bộc lộ cảm xúc. Ê-kíp không giới hạn “Trung thu” trong một nhóm tuổi cụ thể, bởi mỗi thế hệ có thể tìm thấy những hồi ức và mong mỏi riêng khi thưởng thức. Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, tên thật Võ Đại Hoài Phúc, từng học ngành Vật lý tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trước khi rẽ hướng nghiêm túc sang sáng tác. Anh là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có “Hoang mang”, “Khi cô đơn em nhớ ai”, “Vô cùng”, còn nhạc sĩ Hoài An, tên đầy đủ Võ Đại Hoài An, sở hữu hơn 800 ca khúc cùng nhiều bài hát được yêu thích như “Tình thơ”, “Tình khúc vàng”, “Đã không yêu thì thôi” và “Khung trời ngày xưa”.