Căn nhà không mái che đang là bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tác phẩm cũng đánh dấu màn tái xuất của Thu Hà Ceri sau 2 năm vắng bóng kể từ thành công của bộ phim Đi giữa trời rực rỡ.

Trong phim mới, nữ diễn viên vào vai Thơ - một cô gái thông minh, hồn nhiên dù lớn lên trong gia đình không hoàn hảo. Tuổi thơ của Thơ không chỉ gắn liền với những khó khăn, buộc cô phải sớm tự lập và bươn chải kiếm sống, mà còn thường xuyên chứng kiến cảnh bố Bình (Doãn Quốc Đam) thường xuyên bạo hành mẹ Hạnh (Huyền Lizzie đóng).
Ngay từ những tập đầu, bộ phim đã chạm đến cảm xúc của người xem, lấy đi không ít nước mắt và nhận được nhiều sự đồng cảm. Các video liên quan đến phim cũng thu hút lượng xem lớn, đi kèm phần đông bình luận tích cực. Nhìn chung, dàn diễn viên đều thể hiện khá trọn vẹn vai diễn của mình.

Dù vậy, Thu Hà Ceri vẫn nhận một số ý kiến cho rằng diễn xuất của cô còn thiếu tự nhiên, có phần gượng gạo trong một vài phân cảnh.
Trò chuyện với phóng viên, Thu Hà Ceri thừa nhận, trong quá trình quay phim, cô được đạo diễn nhận xét diễn tốt ở những phân cảnh cảm xúc nhưng cần trau dồi thêm khi thể hiện các cảnh đời thường. Nữ diễn viên cho biết, bản thân có chút tủi thân khi nghe góp ý này. Theo cô, việc sống khá khép kín ngoài đời khiến mình hạn chế về kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội, phần nào ảnh hưởng đến cách thể hiện những tình huống sinh hoạt thường ngày trên màn ảnh. “Tôi vẫn đang cố gắng khắc phục dần dần, mong khán giả xem phim “giơ cao đánh khẽ”, góp ý nhẹ nhàng cho tôi”, Thu Hà Ceri bày tỏ.

Ngoài ra, Huyền Lizzie và Thu Hà Ceri cũng gây tranh luận khi vào vai mẹ con dù ngoài đời chỉ hơn kém nhau 12 tuổi. Một số khán giả cho rằng, Huyền Lizzie quá trẻ để đảm nhận vai mẹ của đàn em, dù nhân vật được tạo hình quê mùa, khắc khổ với vết bớt lớn trên mặt. Hai diễn viên cho biết ban đầu họ đều lo lắng về sự kết hợp này.


Thu Hà Ceri kể, lần đầu gặp Huyền Lizzie, cô khá bất ngờ và ấn tượng trước vẻ ngoài trẻ trung của đàn chị. Ngoài đời, cả hai vẫn xưng hô chị - em nên ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, bối rối khi vào vai mẹ con. Tuy nhiên, sau những cảnh quay thử, hai diễn viên nhanh chóng phối hợp ăn ý.
Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, Thu Hà Ceri cũng được nhận xét phù hợp khi hóa thân thành cô gái 16 tuổi.

Thu Hà Ceri sinh năm 2002, quê ở Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Trước khi tham gia Căn nhà không mái che, cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Thương ngày nắng về 2, Món quà của cha, Lật mặt 7: Một điều ước và Móng vuốt.
Tuy nhiên, vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ mới là tác phẩm giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến. Bên cạnh phim ảnh, Thu Hà Ceri còn xuất hiện trong các MV như Sau lưng anh có ai kìa của Thiều Bảo Trâm và Chịu cách mình nói thua. Cô cũng từng làm mẫu ảnh trước khi lấn sân sang nghiệp diễn xuất.


Ngoài khả năng diễn xuất tự nhiên, Thu Hà Ceri còn được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trong sáng, ngọt ngào cùng vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu.

Hình ảnh mới đây của Thu Hà Ceri. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nữ diễn viên được kỳ vọng là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt. Nếu trên phim, cô thường xuất hiện với trang phục giản dị thì ngoài đời lại chuộng phong cách hiện đại, cá tính và quyến rũ.

Chia sẻ về chiều cao thật của mình, Thu Hà từng không ngại tiết lộ trên TikTok: "Chiều cao thực của mình là 1,57m khi nói chuyện với khách hàng; 1,65m khi đi giày cao gót. Tuy nhìn trong ảnh cao nhưng ở ngoài đời mình khá là bé và thấp. Nhưng bé không có nghĩa là không đi làm mẫu, chụp ảnh được".


Thu Hà Ceri được khán giả khen là người luôn tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Nữ diễn viên cũng chia sẻ quan điểm sống tích cực: "Béo - gầy, xấu - đẹp thật ra đều là quy chuẩn của người ngoài, vượt qua những giới hạn đó và khẳng định bản thân mới là cách chúng ta tỏa sáng".

Thu Hà Ceri cho biết thời gian gần đây, cô hướng đến phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính hơn để tạo cảm giác gần gũi với khán giả trẻ.



Trước đó, nữ diễn viên có phong cách rất cá tính. Qua những bộ ảnh đăng tải trên trang cá nhân, cô cũng cho thấy sự linh hoạt khi thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là hình ảnh năng động, cá tính và nổi loạn.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Facebook nhân vật