
Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiễn đưa cô giáo trẻ về gia đình sau ca mổ hiến tạng cứu sống 4 bệnh nhân khác - Ảnh: HVGL
Ngày 16-10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin qua nắm bắt từ các bệnh viện nhận tạng hiến, 4 ca mổ cấy ghép tạng từ người cho chết não là cô giáo 22 tuổi tại Gia Lai đều đã hoàn thành với kết quả bước đầu rất tích cực.
Cô giáo vừa qua đời nhưng đã gieo lại mầm sống cho 4 bệnh nhân khác là P.T.A.T. (22 tuổi), trú xã Đăk Pơ, Gia Lai.
Cô giáo A.T. vừa tốt nghiệp Trường đại học Quy Nhơn, ra trường đi dạy bộ môn tiếng Anh được vài tuần thì không may gặp tai nạn giao thông khiến bị chết não.
Nén đau buồn, gia đình cô giáo trẻ quyết định hiến tạng để mang lại hy vọng sống cho những người bệnh khác. Ca mổ lấy tạng được thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10.
Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho hay 3 ca ghép tạng cho bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội đã hoàn thành vào 4h sáng 16-10. Trong khi đó, ca ghép tạng cho bệnh nhân tại Huế diễn ra vào buổi sáng và hoàn thành vào 12h trưa nay.
Cụ thể, phần gan trái và một quả thận của cô giáo trẻ được hiến cho 2 người bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phần gan phải được hiến cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Quả thận còn lại được hiến cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Theo các bệnh viện báo về, cả 4 ca bệnh nhận tạng ghép đều tiến triển tốt sau mổ, đánh giá bước đầu là thành công: gan ghép hồng hào, tưới máu tốt; thận ghép đã hoạt động trong cơ thể mới, bệnh nhân có nước tiểu.

Ông Nguyễn Thi (phải), Phó tổng giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đến viếng, chia buồn cùng gia đình cô giáo A.T. - Ảnh: TRẦN HẢO
Cùng ngày, tập thể lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tổ chức đoàn đến viếng tang, chia sẻ cùng gia đình cô giáo.
Ông Nguyễn Thi, Phó tổng giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô giáo và bày tỏ lòng tri ân nghĩa cử vô cùng cao đẹp của gia đình khi trao đi món quà sự sống. Hành động ấy đã giúp thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang chờ được hồi sinh.
Đồng thời, bệnh viện cũng trao tặng số tiền 100 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên gia đình người đã mất sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.
Sau 33 năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, bà B.H.A. (52 tuổi, cán bộ phòng hành chính quản trị bệnh viện) qua đời và được xác định chết não. Gia đình bà đã quyết định hiến tạng, giúp ba người bệnh có thêm cơ hội sống.