Ngày 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Hào (SN 1980, Tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình), chủ nhà hàng C.D. cho biết - gia đình anh vừa tặng nhân viên của nhà hàng cuốn sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.
Ông Dương Văn Hưng (áo trắng) được chủ nhà hàng C.D. trao sổ tiết kiệm 50 triệu đồng (Ảnh: Chủ nhà hàng cung cấp).
Anh Hào cho biết thêm, nhân viên được tặng sổ tiết kiệm là ông Dương Văn Hưng (64 tuổi, trú tại địa phương). Ông là người đã làm việc gắn bó với nhà hàng chục năm qua.
"Món quà xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho ông Hưng, để cảm ơn, tri ân sự gắn bó và cống hiến tận tâm của chú cho nhà hàng", anh Hào nói. Sự việc chủ nhà hàng tri ân nhân viên bằng món quà đặc biệt đã nhân được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.
Ông Dương Văn Hưng là nhân viên nhà hàng thịt dê được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất những ngày qua. Từ năm 2023, ông nổi tiếng trên mạng khi có điệu nhảy vẫy chào khách vào nhà hàng thu hút triệu lượt xem.
Ông Dương Văn Hưng làm công việc đứng đường vẫy khách chục năm qua (Ảnh: Thái Bá).
Từ đó, nhiều người biết đến ông là ông chú "thánh vẫy", khi đến Ninh Bình đều ghé đến nơi ông làm việc để chụp ảnh và chia sẻ những tình cảm với người cựu chiến binh làm nhân viên nhà hàng có nụ cười hiền hậu, khuôn mặt khắc khổ.
Mới đây, ngày 28/9, ông Hưng trong lúc đang làm việc trước nhà hàng đã có xô xát với nam thanh niên người địa phương. Sự việc bắt nguồn từ việc, nam thanh niên đến trước nhà hàng gây rối, có những lời lẽ khiêu khích, chửi bới, nhục mạ ông Hưng. Quá bức xúc, ông này đã dùng ống nứa đuổi đánh nam thanh niên.
Sau khi xảy ra xô xát, lực lượng công an đã có mặt làm việc, lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hình ảnh sự việc được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ việc.
Ông Hưng và nam thanh niên xảy ra xô xát trước nhà hàng ngày 28/9 (Ảnh: Cắt từ clip).
Vợ chồng chủ nhà hàng C.D. chia sẻ, ông Hưng là người hiền lành, thật thà, dù lớn tuổi nhưng hàng ngày vẫn gắn bó với công việc tại nhà hàng. Từ thu nhập đi làm có được, ông nuôi 4 người con gái ăn học và lo chi phí cho cả gia đình.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Văn Hưng cho hay, khi ông đang làm việc đón khách vào quán C.D. thì anh N.V.T. (thanh niên) đến trước quán, có nhiều lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm ông. Do quá bức xúc không kiềm chế được nên ông đã cầm ống nứa vụt vào tay anh T. đang cầm chiếc điện thoại.