Nhân viên đường sắt trao trả hơn 30 triệu đồng hành khách bỏ quên trên tàu
Nguồn ảnh: Nhân Dân
Chiều 20/9, tại ga La Hai, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên đường sắt đã trao trả hơn 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu SE22. Hành khách nhận lại hơn 20 triệu đồng bỏ quên trên tàu SE4 Tổ tàu SE9 trao trả gần 90 triệu đồng hành khách bỏ quên Phát hiện, trao trả tài sản...
Số tài sản khách bỏ quên trên tàu SE21. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam)
Trước đó, ngày 19/9, tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn, do Trưởng tàu Lê Văn Thi phụ trách. Sau khi tàu đón, trả khách tại ga La Hai và tiếp tục hành trình, tiếp viên toa số 4 Lê Anh Dũng trong quá trình vệ sinh toa xe phát hiện một túi da màu nâu bỏ quên tại giường số 6.
Anh Lê Anh Dũng đã báo cáo Trưởng tàu và cùng các thành viên tổ tàu kiểm tra, xác định tài sản bên trong túi. Qua kiểm tra, túi có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Phan Mỹ Uyên, hơn 30 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền kim loại màu vàng và một số tài sản cá nhân khác.
Căn cứ thông tin trên vé, tổ tàu xác định hành khách Nguyễn Phan Mỹ Uyên đi từ ga Biên Hòa đến ga La Hai. Trưởng tàu Lê Văn Thi liên hệ với hành khách để thông báo việc tìm thấy tài sản, đồng thời bảo quản số tài sản trên và thống nhất phương án trao trả khi tàu SE21 trở lại ga La Hai vào ngày 20/9.
Chiều cùng ngày, tại ga La Hai, tàu SE21 do Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh phụ trách đã trao trả đầy đủ số tài sản cho chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên và chồng.
Nhận lại tài sản cùng các giấy tờ cá nhân, chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên cảm ơn các nhân viên đường sắt đã kịp thời thông báo, bảo quản và trao trả tài sản.
Kim Cương
Chiều ngày 20/9, tại ga La Hai, tỉnh Đắk Lắk, các nhân viên đường sắt thuộc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ tài sản thất lạc cho hành khách Nguyễn Phan Mỹ Uyên. Tài sản được bàn giao bao gồm hơn 30 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân quan trọng khác. Sự việc diễn ra sau khi hành khách kết thúc hành trình di chuyển trên tuyến tàu hỏa nối liền từ ga Biên Hòa đến ga La Hai.
Trước đó, vào ngày 19/9, tiếp viên Lê Anh Dũng thuộc toa số 4 trên chuyến tàu SE22 do Trưởng tàu Lê Văn Thi phụ trách đã phát hiện một chiếc túi da màu nâu bị bỏ quên tại giường số 6 trong quá trình làm vệ sinh toa xe. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tàu đã lập biên bản kiểm tra, xác minh danh tính chủ sở hữu và liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên để thống nhất phương án bảo quản cũng như trao trả tài sản.
Đến chiều ngày 20/9, khi đoàn tàu SE21 do Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh phụ trách quay trở lại ga La Hai, số tài sản trên đã được trao trả tận tay cho chị Uyên cùng chồng dưới sự chứng kiến của các bên. Xúc động khi nhận lại đầy đủ tài sản cá nhân, hành khách đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của tập thể nhân viên đường sắt. Hành động đẹp này tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh văn minh, tin cậy của ngành đường sắt trong lòng hành khách đi tàu.