
Những ca khúc được sáng tác ngay trên chuyến tàu KN 941 và được dàn dựng, hát cho các chiến sĩ nghe - Ảnh: THANH HUYỀN
Chị Trần Xuân Mai Trâm (Phòng Văn hóa truyền thông, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM) chia sẻ đây là lần thứ ba chị tham gia đoàn công tác đến vùng biển Tây Nam. Đợt này, lực lượng chủ yếu là các bạn trẻ trong đội văn nghệ và hầu hết là lần đầu tiên ra đảo.
Nhạc sĩ Mai Trâm cho biết chị đã chia sẻ kinh nghiệm giúp các bạn trẻ chuẩn bị những bài hát động viên tinh thần chiến sĩ.
Hai bài hát mới ra đời chính là tình cảm chị gửi tặng các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.
Sinh ra và lớn lên trong thời bình, khi tận mắt chứng kiến những người lính còn rất trẻ đang cống hiến tuổi thanh xuân canh giữ biển trời, các ca sĩ trẻ đã dâng trào cảm xúc và cất tiếng hát trong những giọt nước mắt xúc động.

Những ca khúc được dàn dựng công phu ngay trên tàu KN 491 - Ảnh: THANH HUYỀN
Lần đầu tiên tham gia chuyến đi, bạn Lê Thị Hà Như (TP.HCM) bày tỏ niềm tự hào khi tận mắt chứng kiến những khó khăn, thời tiết khắc nghiệt mà cán bộ, chiến sĩ phải trải qua.
Chuyến đi giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại và có thêm động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện.

Các ca khúc về Hòn Khoai, Hòn Đốc được thể hiện ngay trên nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN
Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, chuyến hải trình còn có các chương trình phát thanh đặc sắc diễn ra hằng đêm. Anh Cổ Tấn Minh Quang - Trưởng phòng sản xuất Hãng phim Trẻ TP.HCM - chia sẻ mỗi ngày đều có phóng viên phụ trách viết bài tổng kết nội dung hoạt động của đoàn.
Nhóm thực hiện sau đó lồng ghép âm nhạc, âm thanh và kết phối hợp cùng phát thanh viên để phát sóng.

Chương trình phát thanh trực tiếp được làm ngay trên tàu chỉ với một chiếc điện thoại nội bộ - Ảnh: THANH HUYỀN
Do điều kiện kỹ thuật trên tàu còn hạn chế, ê kíp phát thanh phải tận dụng các thiết bị sẵn có như điện thoại thông báo nội bộ, tăng cường thêm loa nhỏ để tăng âm lượng.
Mỗi khi trò chuyện, hai người phải truyền tay nhau điện thoại, đồng thời luôn có biên tập viên chạy ra ngoài hành lang kiểm tra âm thanh để nhắc ê kíp điều chỉnh phù hợp.
Mỗi đêm, chương trình phát thanh dành 30 phút để kể lại hành trình trong ngày, lan tỏa những câu chuyện đẹp cùng các bài thơ, điệu hò, lời ca tiếng hát được sáng tác ngay trên chuyến đi.

Anh Cổ Tấn Minh Quang - Trưởng phòng sản xuất Hãng phim Trẻ TP.HCM - tổ chức chương trình phát thanh trực tiếp trên tàu KN 491 - Ảnh: THANH HUYỀN
Giữa trùng khơi sóng gió, những giai điệu mộc mạc cất lên từ khoang tàu hay trên các nhà giàn DK1/10 không chỉ làm dịu đi nỗi nhớ nhà của người lính, mà còn như một sợi dây kết nối bền chặt đất liền với biển đảo.
Chuyến đi khép lại, nhưng những giai điệu được viết từ trái tim của thế hệ trẻ hôm nay sẽ còn ngân vang mãi, đọng lại tình cảm ấm áp và niềm trân trọng sâu sắc dành cho những người đang ngày đêm giữ gìn bình yên nơi đầu sóng ngọn gió.
Chiều 18-9, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Võ Ngọc Thanh Trúc cùng lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã đón đoàn đại biểu TP.HCM trở về sau chuyến thăm các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10.