Bỏ qua điều hướng
•

Những cú 'sẩy chân' đáng tiếc

Những cú 'sẩy chân' đáng tiếc
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Đoàn thể thao VN bỏ lỡ nhiều cơ hội ở ngày tranh tài hôm qua 25.9 tại ASIAD 20 (Nhật Bản) và chỉ giành được 1 HCĐ ở môn đua thuyền canoeing của Diệp Thị Hương/Nguyễn Thị Hương.

Xạ thủ Phạm Quang Huy bị áp lực

Dự ASIAD 20 với tư cách của nhà ĐKVĐ khiến xạ thủ Phạm Quang Huy bị sức ép tâm lý nặng nề. Sau khi thi đấu không thành công ở nội dung 10 m súng ngắn cá nhân, hôm qua Phạm Quang Huy tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi nam nữ 10 m súng ngắn, đứng cùng nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Những loạt bắn đạt điểm số cao, ổn định của Trịnh Thu Vinh giúp cô cùng Phạm Quang Huy liên tục có mặt trong tốp 6 đôi dẫn đầu. Tiếc là Phạm Quang Huy bị tâm lý căng thẳng, có những loạt đạt điểm số không như mong muốn. Từ đó đôi VN xếp hạng 6, lỡ cơ hội vào chung kết dành cho 4 đội có điểm số cao nhất.

Những cú 'sẩy chân' đáng tiếc- Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bỏ lỡ cơ hội giành HCĐ cho bơi VN

ẢNH: REUTERS

Chia sẻ sau khi các học trò hoàn thành thi đấu nội dung đôi nam nữ 10 m súng ngắn, HLV Trần Quốc Cường cho biết: "Thu Vinh vẫn giữ sự ổn định, còn Quang Huy hơi căng cứng tâm lý, thể hiện qua diễn biến thi đấu và điểm số đạt được. Sau tấm HCV ASIAD lần trước, Quang Huy khá áp lực. Chúng tôi nỗ lực giúp Quang Huy vượt qua sức ép và bản thân VĐV cũng cố gắng để tự giải tỏa áp lực nhằm có được trạng thái tốt hơn".

Phạm Quang Huy cũng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu nói không run sẽ là nói dối. Chắc chắn đi thi đấu tâm lý sẽ căng thẳng, có thắng có thua và mình phải chấp nhận kết quả. Bài học lớn nhất của tôi ở ngày thi đấu hôm nay là sự điềm tĩnh, đôi lúc mình bắn những loạt đạn mà chưa giữ được sự điềm tĩnh".

Sẩy chân ở nội dung 10 m súng ngắn nhưng phía trước Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh còn nội dung 25 m súng ngắn. Đây cũng là nội dung cả 2 tiếp tục được kỳ vọng, vì thế việc cởi bỏ áp lực hết sức quan trọng để cả 2, đặc biệt là Phạm Quang Huy, thăng hoa trở lại.

Cử tạ, bơi cũng hụt huy chương

Ở chung kết hạng cân 57 kg nữ môn cử tạ, đô cử Quàng Thị Tâm thi đấu đầy nỗ lực, đạt thành tích tổng cử 216 kg. Tấm HCĐ đã đến rất gần với nữ đô cử VN, thế nhưng vào giờ chót, Chen Guan Ling (Đài Loan) có cú đẩy thành công ở mức 217 kg. Quàng Thị Tâm chỉ biết gục đầu vào vai HLV vì tiếc nuối khi thua sít sao 1 kg trước đối thủ, lỡ cơ hội giành huy chương. Thất bại này cũng là bài học để Quàng Thị Tâm cùng các tuyển thủ cử tạ VN có sự chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu lớn như ASIAD.

Ở môn bơi, kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng kết thúc ASIAD 20 mà không có tấm huy chương nào. Không quá bất ngờ khi các đối thủ ở châu lục liên tiếp trình làng các kình ngư tài năng còn rất trẻ, trong khi Nguyễn Huy Hoàng nay đã 26 tuổi, không còn phong độ đỉnh cao. Trong ngày tranh tài hôm qua, "rái cá sông Gianh" cũng để lại ấn tượng xen lẫn tiếc nuối. Ở vòng loại nội dung 400 m tự do, anh xuất sắc xếp hạng 3 nhưng để tụt xuống hạng 4 ở chung kết. Bỏ lỡ cơ hội đoạt HCĐ cho đội tuyển bơi VN nhưng Huy Hoàng có được thông số thành tích tốt hơn so với ASIAD 19 nên cũng không quá thất vọng.

Những cú 'sẩy chân' đáng tiếc- Ảnh 2.

 

Tại ASIAD 20, thể thao Việt Nam trải qua một ngày thi đấu nhiều cảm xúc, khi những tấm huy chương tưởng như nằm trong tầm tay lại vuột mất ở những thời khắc quyết định. Từ trường bắn, sàn cử tạ đến đường đua xanh, các vận động viên đều nỗ lực hết sức, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu ổn định cũng đủ thay đổi kết quả cuối cùng. Những câu chuyện được Thanh Niên ghi nhận cho thấy ranh giới giữa thành công và tiếc nuối tại đấu trường châu lục đôi khi chỉ tính bằng vài điểm số hoặc 1 kg. Ở nội dung 10 m súng ngắn cá nhân, xạ thủ Phạm Quang Huy đã không thể thi đấu như kỳ vọng, sau khi bước vào ASIAD 20 với tư cách đương kim vô địch. Sức ép từ thành công tại kỳ ASIAD trước đè nặng lên tâm lý của xạ thủ Việt Nam, khiến anh chưa thể thể hiện phong độ tốt nhất trong những loạt bắn quan trọng. Tuy vậy, Phạm Quang Huy nhanh chóng trở lại đường bắn khi cùng Trịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung đôi nam nữ 10 m súng ngắn. Trịnh Thu Vinh duy trì những loạt bắn có điểm số cao, ổn định, giúp đôi Việt Nam liên tục hiện diện trong nhóm sáu đội dẫn đầu cuộc tranh tài. Đáng tiếc, Phạm Quang Huy không giữ được sự bình tĩnh cần thiết, với một số loạt bắn đạt kết quả thấp hơn mong muốn, qua đó khiến thành tích chung của đôi Việt Nam bị ảnh hưởng. Kết thúc phần thi, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đứng hạng 6, lỡ cơ hội vào chung kết, nơi chỉ dành cho bốn đôi có điểm số cao nhất. Sau cuộc thi, HLV Trần Quốc Cường nhận xét Trịnh Thu Vinh vẫn duy trì sự ổn định, trong khi Phạm Quang Huy có phần căng cứng về tâm lý qua diễn biến thi đấu và những điểm số đạt được. Nhà vô địch ASIAD lần trước chịu áp lực đáng kể, dù ban huấn luyện cùng bản thân vận động viên đã nỗ lực tìm cách giải tỏa để đưa anh về trạng thái tốt hơn. Những chia sẻ ấy cho thấy thất bại lần này không đến từ sự thiếu cố gắng, mà chủ yếu phản ánh thử thách tinh thần rất lớn với một nhà vô địch đang bảo vệ vị thế. Phạm Quang Huy cũng thẳng thắn thừa nhận anh sẽ nói dối nếu khẳng định mình không run trước giờ thi đấu, bởi thắng thua luôn hiện diện và vận động viên phải học cách chấp nhận kết quả. Bài học lớn nhất được xạ thủ rút ra là sự điềm tĩnh, đặc biệt trong những thời điểm cần kiểm soát cảm xúc để thực hiện chính xác từng loạt đạn. Phía trước anh cùng Trịnh Thu Vinh vẫn còn nội dung 25 m súng ngắn, nơi cả hai tiếp tục được kỳ vọng và cần cởi bỏ áp lực để tìm lại phong độ. Không chỉ bắn súng, cử tạ Việt Nam cũng đứng rất gần một tấm huy chương trước khi hụt bước ở lượt thi cuối cùng. Trong chung kết hạng cân 57 kg nữ, đô cử Quàng Thị Tâm đạt tổng cử 216 kg, thành tích từng giúp cô tràn đầy hy vọng cạnh tranh huy chương đồng. Thế nhưng, Chen Guan Ling của Đài Loan thực hiện thành công mức đẩy 217 kg vào giờ chót, vượt Quàng Thị Tâm đúng 1 kg và đẩy nữ đô cử Việt Nam xuống ngoài nhóm nhận huy chương. Khoảnh khắc Quàng Thị Tâm gục đầu vào vai huấn luyện viên cho thấy sự tiếc nuối sau một màn tranh tài giằng co đến những giây cuối. Khoảng cách chỉ 1 kg vừa là nỗi đau của thất bại, vừa trở thành bài học cụ thể để cô cùng các tuyển thủ cử tạ Việt Nam chuẩn bị kỹ hơn cho những giải đấu lớn như ASIAD. Trên đường bơi, Nguyễn Huy Hoàng cũng khép lại ASIAD 20 mà không giành được huy chương nào, trong bối cảnh các đối thủ châu lục ngày càng xuất hiện nhiều kình ngư trẻ tài năng. Ở nội dung 400 m tự do, Nguyễn Huy Hoàng từng tạo ấn tượng khi đứng hạng 3 tại vòng loại, nhưng sau đó tụt xuống hạng 4 trong chung kết và bỏ lỡ cơ hội mang huy chương đồng về cho đội tuyển bơi Việt Nam. Kết quả ấy phần nào phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của bơi lội châu Á, đồng thời cho thấy Huy Hoàng ở tuổi 26 đã không còn duy trì phong độ đỉnh cao như trước. Dẫu vậy, thành tích lần này vẫn có điểm tích cực, bởi thông số của anh tốt hơn tại ASIAD 19, vì thế kình ngư được mệnh danh là “rái cá sông Gianh” không quá thất vọng sau cuộc đua.