Bỏ qua điều hướng

Những cuộc tiễn chân trên phi trường của lính mũ nồi xanh

Những cuộc tiễn chân trên phi trường của lính mũ nồi xanh
Nguồn ảnh: VnExpress

"Con gái tôi kìa, con tôi đấy", ông Phạm Văn Hải như reo lên khi thấy nữ thiếu tá đeo balo, trên vai áo là biểu tượng quân y, bước trong hàng ngũ lính mũ nồi xanh.

Con gái ông - thiếu tá Phạm Thị Xoan cùng đồng đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 xuất quân làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) - một trong những điểm nóng về an ninh, chính trị ở châu Phi. UNMISS tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ dân thường, hỗ trợ tiến trình hòa bình và tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. Cùng ngày, Đội công binh số 5 với 184 quân nhân nhận nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Gia đình, người thân tề tựu tiễn chân cán bộ, chiến sĩ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trong lễ xuất quân ngày 22/9. Ngồi dưới hàng ghế dành cho thân nhân, ông cụ 71 tuổi mắt dõi theo con gái ở phía trên. Một ngày trước, ông xin nghỉ việc ở công trường xây dựng, bắt xe khách từ Hải Hậu, Nam Định cũ lên Thủ đô. Vợ sức khỏe yếu, say xe, các con đi làm xa, người cha đại diện gia đình đi tiễn con gái.

Ông Hải, 71 tuổi, đi từ Nam Định (cũ) lên Hà Nội tiễn con gái đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNMISS. Ảnh: Giang Huy

Ông Hải, 71 tuổi, đi từ Nam Định (cũ) lên Hà Nội tiễn con gái đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNMISS. Ảnh: Giang Huy

Thiếu tá Xoan là con thứ hai trong gia đình bốn chị em, người duy nhất vào bộ đội. Người cha đã quen với việc con đóng quân xa nhà, bận trực Tết. Nhưng lần này, con đi làm nhiệm vụ ở Nam Sudan cách quê hương khoảng 10.000 km, đồng nghĩa 365 ngày tới những cuộc trò chuyện của cha con sẽ chủ yếu qua điện thoại, lệch múi giờ.

Ông Hải lần đầu đặt chân đến sân bay, cũng không biết châu Phi nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Nhưng ông hiểu nhiệm vụ khó khăn, cũng đầy trải nghiệm thú vị với con. "Thời mình không có điều kiện, giờ con cái có cơ hội thì phải cổ vũ nó đi nhìn ngắm thế giới", ông nói.

Từng là bộ đội thông tin những năm kháng chiến chống Mỹ, ông ví "cánh già đi giành lại hòa bình cho đất nước, giờ lớp trẻ đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mang tiếng nói Việt Nam đi xa". Người cha nghĩ không riêng mình tự hào về con, những gia đình khác hẳn cũng như vậy.

Trong những cuộc trò chuyện trước đó, người cha hăm hở tính mua thêm mì tôm, thức ăn khô vì sợ con gái không hợp khẩu vị đồ ăn ở châu Phi. Nhưng chị Xoan cản lại vì đồ dùng đã sắm đủ, hậu cần đều được Quân đội chăm lo. Đêm trước lễ xuất quân, ông Hải ngủ chập chờn, 3h đã tỉnh, chờ đến giờ xe đưa thân nhân lên sân bay. Cha con gặp nhau chỉ kịp dặn dò đôi lời, chụp với nhau tấm hình kỷ niệm.

"Chỉ mong đồng chí Xoan lên đường làm nhiệm vụ luôn mạnh khỏe", với ông, con gái vẫn như một người đồng đội. Xong việc, ông cụ lại về chăm ruộng vườn, nuôi gà lợn rồi đi xây công trình. Người thợ lành nghề nhiều năm kinh nghiệm vẫn quen làm việc, chưa muốn nghỉ ngơi.

Nụ hôn tạm biệt trước giờ lên đường của bộ đội mũ nồi xanh. Ảnh: Giang Huy

Nụ hôn tạm biệt trước giờ lên đường của bộ đội mũ nồi xanh. Ảnh: Giang Huy

Trên sân bay, bác sĩ quân y Trần Đức Hoàn dành cho bạn gái Trịnh Thị Huyền My cái ôm chặt trước giờ lên đường. Cô gái cố ngăn nước mắt khi sắp xa nhau một năm, nhưng vẫn động viên ngược bạn trai "chờ anh về làm đám cưới". Yêu nhau hơn một năm, họ dự tính đầu năm 2027 sẽ về chung một nhà. Khi đại úy Hoàn nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, họ thống nhất lùi ngày vui đến cuối năm sau khi anh trở về từ Nam Sudan.

Trước giờ lên đường, trung úy QNCN Lèng Văn An, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 nhờ đồng đội chụp cho mấy tấm hình lưu niệm gia đình. Vợ và con gái anh đi hơn 350 km từ Lào Cai xuống Hà Nội tiễn chân. Những ngày tới, trung úy quân y chủ yếu "gặp" con gái 8 tháng tuổi và vợ qua những cuộc trò chuyện trên điện thoại. Cả gia đình đã sắp xếp ổn thỏa, làm công tác tư tưởng cho nhau bởi xác định nhiệm vụ này là bước tiến mới trong đời quân ngũ.

Quân nhân người Nùng sẽ làm nhiệm vụ tại bộ phận hậu cần của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành tích lũy khi huấn luyện tiền triển khai, anh tìm hiểu thêm phong tục, tập quán của người dân bản địa để sẵn sàng lên đường.

Gia đình trung úy Lèng Văn An trước giờ lên đường. Ảnh: Giang Huy

Gia đình trung úy Lèng Văn An trước giờ lên đường. Ảnh: Giang Huy

Trong lễ xuất quân, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng, chia sẻ hai đơn vị lên đường trong bối cảnh địa bàn nhiều khó khăn, phức tạp với yêu cầu cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật và bảo đảm an ninh an toàn. Ông yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình, hoạt động của hai đơn vị để kịp tham mưu, đề xuất xử lý vấn đề phát sinh.

"Các đồng chí phải luôn ghi nhớ mỗi cán bộ, nhân viên đều mang trên mình Quốc kỳ Việt Nam, mang niềm tin và sự kỳ vọng của Tổ quốc, nhân dân, gia đình và đồng đội. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao", ông dặn dò.

Hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã cử hơn 1.500 lượt cán bộ, nhân viên của Quân đội thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Hồng Chiêu

Ngày 22/9, lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội công binh số 5 tại sân bay Nội Bài đã đánh dấu bước tiến mới trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế của Việt Nam. Trong đợt lên đường này, Đội công binh số 5 gồm 184 quân nhân nhận nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, trong khi lực lượng y tế tham gia Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan. Sự hiện diện của các chiến sĩ mũ nồi xanh không chỉ khẳng định cam kết đối với các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ quốc tế cao cả, sự kiện xuất quân còn đọng lại những khoảnh khắc xúc động qua hình ảnh thân nhân tiễn chân cán bộ, chiến sĩ trước giờ cất cánh. Đáng chú ý là câu chuyện của ông Phạm Văn Hải, 71 tuổi, người cựu chiến binh từ Nam Định lên Hà Nội để động viên con gái là Thiếu tá Phạm Thị Xoan thuộc lực lượng quân y. Sự tiếp nối giữa thế hệ bảo vệ tổ quốc năm xưa và thế hệ hòa bình hôm nay gửi gắm niềm tự hào sâu sắc cùng khát vọng đưa hình ảnh đất nước vươn xa. Song song với đó, những tình cảm cá nhân như lời hứa hẹn của đại úy bác sĩ quân y Trần Đức Hoàn và bạn gái Trịnh Thị Huyền My đã trở thành hậu phương tinh thần vững chắc cho các quân nhân. Mặc dù phải xa quê hương khoảng 10.000 km với thời hạn công tác kéo dài một năm, các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những cuộc chia ly tại phi trường chính là điểm tựa niềm tin để lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn trên thế giới.