Bỏ qua điều hướng
•

Những đứa trẻ sau 5 năm nhận hỗ trợ từ 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Những đứa trẻ sau 5 năm nhận hỗ trợ từ 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'
Nguồn ảnh: VnExpress

Nhiều đứa trẻ bắt đầu hình dung con đường phía trước sau 5 năm nhận sự đồng hành từ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Những câu chuyện về trẻ mồ côi sau đại dịch Covid 19 vừa được kể lại sau 5 năm, trên sân khấu "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời", ngày 16/9, tại TP HCM.

Với những đứa trẻ được chương trình đồng hành, 5 năm là quãng thời gian các em vừa cố gắng tự lấp đầy những khoảng trống sau mất mát đến vừa trưởng thành để bắt đầu nghĩ về tương lai.

Các gia đình tham gia chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tại TP HCM. Ảnh: Tân Hiệp Phát

Các gia đình tham gia chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" tại TP HCM. Ảnh: L.Khoa

Ba chị em Hàng Ngọc Thảo, Hàng Ngọc Xuân và Hàng Quốc Hiếu (phường Bình Phú, TP HCM) là một trong những gia đình nhận được sự hỗ trợ từ chương trình.

Mẹ các em, chị Hàng Ngọc Bích, qua đời năm 2021 vì Covid-19, người cha bỏ đi từ lâu. Sau mất mát ấy, ông bà ngoại trở thành chỗ dựa của ba đứa trẻ. Ông Hàng Hữu Nghĩa già yếu nhưng vẫn chạy xe ôm công nghệ, bà Phùng Tú Lan ở nhà chăm cháu. Tuy cuộc sống khó khăn và chật vật, ông bà vẫn cố gắng lo cho các cháu.

5 năm sau ngày mẹ mất, ba chị tự bảo ban chăm lo việc học, phụ giúp gia đình. Thảo nay học lớp 9, Xuân lớp 4 và Hiếu lớp 3. Biết ông bà vất vả, tụi trẻ sớm tự giác và hiểu chuyện. "Đứa nào về là lấy bài ra viết hết. Nói chung là tự học không à", ông Nghĩa kể.

Em Hiếu bên quầy nước giải khát của bà ngoại. Ảnh: Tân Hiệp Phát

Em Hiếu bên quầy nước giải khát của bà ngoại. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chị Kim Thị Sa Ren (phường Phú Định, TP HCM) chồng mất vì Covid-19, không lâu sau mẹ chồng qua đời, mình chị nuôi 4 con ăn học. Bé lớn Kim Bảo khi đó 8 tuổi, còn ba bé sinh ba năm 2017.

Sa Ren không biết chữ, chị phải nhận việc gia công về nhà, phụ nấu cháo từ thiện và làm những công việc tay chân để kiếm thêm thu nhập. Bốn con đi học với những khung giờ khác nhau khiến chị càng khó tìm được một công việc ổn định. Chị luôn canh cánh nỗi lo khi các con càng lớn, chi phí học tập và sinh hoạt càng nhiều.

Từ tháng 10/2022, Tân Hiệp Phát bắt đầu đồng hành, bảo trợ cả 4 em đến năm 18 tuổi. Hiện Kim Bảo giờ điềm đạm, biết lắng nghe, phụ mẹ chơi với em. Cả 4 anh em đều khỏe mạnh, lanh lợi và rất thương yêu nhau.

"Khi các con lên lớp cao, chỉ sợ mình không có điều kiện lo nổi. Cũng may có chương trình đồng hành cùng mấy mẹ con", chị xúc động chia sẻ.

Một mình lo cho bốn con, chị Sa Ren luôn canh cánh nỗi lo khi các con càng lớn, chi phí học tập và sinh hoạt càng nhiều. Ảnh: Tân Hiệp Phát

Một mình lo cho bốn con, chị Sa Ren luôn canh cánh nỗi lo khi các con càng lớn, chi phí học tập và sinh hoạt càng nhiều. Ảnh: Nguyên Vỹ

Còn Trần Phương Hy ở phường Bình Đông (TP HCM) mất mẹ 5 năm trước. Em sống cùng ông bà nội, cha đi làm xa. Điều ông bà mong mỏi khi ấy rất giản dị - cháu ngoan, chịu khó học hành, sau này có thể tự đứng trên đôi chân mình.

Nay đã là nữ sinh lớp 11. Em thích vẽ, quan tâm đến tiếng Pháp, tiếng Anh và bắt đầu suy nghĩ về khối thi đại học. "Con thích tiếng Pháp vì có nhiều đặc điểm thú vị về ngữ pháp và cách phát âm. Sau này tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn thì con thấy mỗi ngôn ngữ đều có điểm hay riêng", cô bé nói.

Ông nội Hy chỉ mong cháu lớn khôn, sau này có công việc để tự nuôi bản thân. "Còn sau này cháu tự đi xa được đến đâu, giỏi hay không thì còn tùy vào cháu", ông nói.

Đại diện Tân Hiệp Phát (bên phải) tới thăm bé Phương Hy (thứ hai, từ phải qua). Ảnh: Tân Hiệp Phát

Đại diện Tân Hiệp Phát (bên phải) tới thăm bé Phương Hy (thứ hai, từ phải qua). Ảnh: Nguyên Vỹ

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên khởi xướng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để hỗ trợ những trẻ em mất cha, mẹ. Từ một chương trình hỗ trợ trong thời điểm đặc biệt, hành trình dần được mở rộng thành sự đồng hành lâu dài, hướng đến việc giúp các em có thêm điều kiện học tập, phát triển và tự tin bước vào tương lai.

Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu với cách tiếp cận dài hạn - bảo trợ 50 em đến năm 18 tuổi, thay vì chỉ hỗ trợ trong một thời điểm hay một giai đoạn ngắn. Trong số đó, có những em sinh năm 2021, mất mẹ khi chưa tròn một tuổi.

Với Tân Hiệp Phát, chăm lo cho trẻ em và đóng góp cho cộng đồng là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn khuyến khích cán bộ nhân viên trực tiếp đồng hành, trở thành những người hỗ trợ, động viên các em trên hành trình trưởng thành.

Hải My

Năm năm sau đại dịch Covid-19, những đứa trẻ mất cha mẹ được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành đã có thêm thời gian để lớn lên, học tập và nghĩ về tương lai. Những câu chuyện của các em cùng gia đình được kể lại trên sân khấu “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” ngày 16/9 tại TP HCM. VnExpress ghi nhận phía sau hành trình ấy là những nỗi lo đời thường, những người thân gắng gượng chăm sóc trẻ nhỏ và các em từng bước trưởng thành sau mất mát. Ba chị em Hàng Ngọc Thảo, Hàng Ngọc Xuân và Hàng Quốc Hiếu ở phường Bình Phú mất mẹ, chị Hàng Ngọc Bích, năm 2021 vì Covid-19, còn cha đã bỏ đi từ lâu. Ông bà ngoại trở thành chỗ dựa của các em, dù ông Hàng Hữu Nghĩa tuổi cao vẫn chạy xe ôm công nghệ, còn bà Phùng Tú Lan ở nhà chăm cháu. Cuộc sống còn nhiều chật vật, nhưng năm năm qua, ba chị em dần biết tự chăm lo việc học và phụ giúp ông bà trong khả năng của mình. Thảo hiện học lớp 9, Xuân học lớp 4, còn Hiếu học lớp 3; cả ba sớm hiểu ông bà vất vả nên tự giác học hành và biết tự bảo ban nhau. Ông Nghĩa kể các cháu về nhà là lấy bài ra viết, phần lớn thời gian đều tự học mà không cần nhắc nhở nhiều. Hình ảnh Hiếu bên quầy nước giải khát của bà ngoại gợi lên nhịp sống bình dị của gia đình, nơi trẻ nhỏ vừa lớn lên vừa san sẻ việc nhà. Ở phường Phú Định, chị Kim Thị Sa Ren một mình nuôi bốn con sau khi chồng qua đời vì Covid-19, rồi mẹ chồng cũng mất không lâu sau đó. Con cả Kim Bảo khi ấy mới tám tuổi, ba em nhỏ là sinh ba, cùng sinh năm 2017, khiến chị phải xoay xở chăm sóc và đưa đón các con. Không biết chữ, chị nhận gia công tại nhà, phụ nấu cháo từ thiện và làm thêm nhiều việc tay chân để kiếm sống. Bốn con đi học vào những khung giờ khác nhau khiến chị Sa Ren khó tìm việc ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt và học tập ngày càng tăng. Từ tháng 10/2022, Tân Hiệp Phát bảo trợ cả bốn em đến năm 18 tuổi, giúp mẹ con chị có thêm sự đồng hành lâu dài. Kim Bảo nay điềm đạm, biết lắng nghe và phụ mẹ chơi với các em; cả bốn anh em khỏe mạnh, lanh lợi, yêu thương nhau. Chị Sa Ren vẫn lo khi các con lên lớp cao hơn, bởi chị sợ mình không đủ điều kiện trang trải việc học và sinh hoạt cho cả bốn em. Chị xúc động nói chương trình đã đồng hành với mẹ con mình, một sự hỗ trợ có ý nghĩa trong lúc chị phải tự cáng đáng nhiều trách nhiệm. Từ sự vất vả của người mẹ đến tình cảm giữa các anh em, câu chuyện cho thấy những thay đổi nhỏ trong gia đình sau nhiều năm nỗ lực. Trần Phương Hy ở phường Bình Đông mất mẹ năm năm trước, hiện sống cùng ông bà nội trong khi cha đi làm xa. Điều ông bà mong mỏi khi ấy giản dị: cháu ngoan, chăm học và sau này có thể tự đứng trên đôi chân mình. Nay là nữ sinh lớp 11, Hy thích vẽ, quan tâm tiếng Pháp và tiếng Anh, đồng thời bắt đầu suy nghĩ về khối thi đại học. Hy cho biết em thích tiếng Pháp vì ngữ pháp và cách phát âm có nhiều điểm thú vị, rồi nhận ra tiếng Anh cũng có nét hay riêng. Ông nội em mong cháu lớn khôn, có công việc tự nuôi sống bản thân, còn tương lai đi được xa đến đâu phụ thuộc vào chính em. Từ những ước mong ban đầu của ông bà, Hy đã có thêm sở thích và lựa chọn để suy nghĩ, dù chặng đường phía trước vẫn do em tự bước đi. Báo Thanh Niên khởi xướng “Cùng con đi tiếp cuộc đời” trong đại dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ trẻ em mất cha hoặc mẹ, rồi mở rộng thành hành trình đồng hành lâu dài. Chương trình hướng đến việc giúp các em có điều kiện học tập, phát triển và tự tin bước vào tương lai, thay vì chỉ nhận hỗ trợ trong một thời điểm ngắn. Tân Hiệp Phát tham gia từ những ngày đầu, bảo trợ 50 em đến năm 18 tuổi, trong đó có trẻ sinh năm 2021 mất mẹ khi chưa tròn một tuổi. Theo bài viết của VnExpress, doanh nghiệp xem chăm lo cho trẻ em và đóng góp cộng đồng là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Tân Hiệp Phát khuyến khích nhân viên trực tiếp đồng hành, động viên các em trên hành trình trưởng thành. Sau năm năm, những câu chuyện của Thảo, Xuân, Hiếu, các con chị Sa Ren và Phương Hy cho thấy sự nâng đỡ bền bỉ có thể tiếp sức cho trẻ nuôi dưỡng việc học cùng hy vọng tương lai.