Những đứa trẻ trong tòa án di trú ở Mỹ: "Cháu không có ai cả"
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Trẻ em di cư nhỏ tuổi đang xuất hiện tại các tòa án di cư trên khắp nước Mỹ, nhiều bé không có luật sư đại diện để đưa ra lập luận xin ở lại Mỹ và tránh bị trục xuất.
Hai mẹ con bị bắt giữ khi nhập cư trái phép vào Mỹ (Ảnh: Reuters).
Trong một phòng tòa án di trú ở Texas (Mỹ) ngày 28/9, có 25 trẻ em di cư ngồi trên các hàng ghế. Một bé 6 tuổi đang giả làm máy bay, một bé 3 tuổi nghịch micro.
Thẩm phán nói với một cô gái trẻ: “Cháu có thể nghĩ rằng những thủ tục này thật hài hước, nhưng tôi cần cháu phải chú ý. Những thủ tục này có thể quyết định liệu cháu được ở lại Mỹ hay bị trục xuất”.
Bên trong tòa án nhập cư ở Harlingen, Texas, các nhân viên xã hội lặng lẽ giải thích cho các trẻ vị thành niên về danh tính của từng người bên trong phòng tòa án, từ phiên dịch viên, thư ký cho đến vị thẩm phán.
Trong số những người đầu tiên xuất hiện trước thẩm phán là Angel, một cậu bé 13 tuổi người Honduras. Cậu bé không có luật sư.
Khi được hỏi có lý do nào khiến cậu không thể trở về Honduras hay không, Angel nói: "Mẹ cháu và gần như cả gia đình cháu đều ở đây. Trở về đó quá nguy hiểm”.
Nhưng điều đó không đủ điều kiện cho cậu xin tị nạn, thẩm phán nói: "Cháu có muốn yêu cầu tự nguyện xuất cảnh không, hay tôi nên đưa ra lệnh trục xuất?”.
"Cháu không biết. Cháu không có ai cả. Cháu không có gì cả", Angel trả lời trước khi bật khóc.
"Tôi hiểu, nhưng luật nhập cư Mỹ rất nghiêm ngặt", thẩm phán kết luận và cho Angel thời hạn đến cuối tháng để kháng lệnh trục xuất.
Trong khi đó, khi được gọi đến bàn bào chữa, cậu bé Mateo 3 tuổi vẫn mải đùa nghịch với chiếc micro. Thẩm phán đã nói chuyện với luật sư của Mateo theo hình thức trực tuyến.
Thẩm phán sau đó hỏi một nhóm 15 trẻ vị thành niên không có luật sư: "Đây có phải là lần đầu tiên các cháu đến tòa án di trú không”. Tất cả các em đều trả lời: "Vâng”.
"Có ai trong số các cháu muốn tự nguyện xuất cảnh không", thẩm phán hỏi. Tuy nhiên, không ai giơ tay, chỉ có một đứa trẻ khác giơ tay đùa nghịch lên không trung.
Hàng trăm trẻ em di cư không có người đi kèm hoặc có gia đình bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ đang lưu lại các cơ sở do Văn phòng Tái định cư Người tị nạn thuộc Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ quản lý.
Trẻ em nhập cư, tị nạn đang phải trải qua một quy trình ngày càng khó khăn ở Mỹ, bao gồm các cuộc phỏng vấn xin tị nạn bị thay đổi lịch đột ngột, đôi khi chỉ báo trước 24 giờ, và ngày càng thiếu sự trợ giúp pháp lý.
Các phiên tòa nhập cư trước đây vốn kéo dài nhiều tháng giờ đây diễn ra chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Các thủ tục nội bộ thường xuyên thay đổi. Trong khi đó, người thân và người giám hộ của trẻ em phải đối mặt với thêm nhiều rào cản để cố gắng xin bảo lãnh các em về.
Giống người lớn, trẻ em cũng phải đưa ra bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu xin tị nạn, và không có quy định bắt buộc các em phải có đại diện pháp lý trong suốt quy trình.
"Những đứa trẻ 4 tuổi không biết mình đang ở đâu và điều gì đang xảy ra. Các em có thể hiểu rằng mình đang nói chuyện với một thẩm phán, và thẩm phán hỏi tên các em, nhưng đó là giới hạn hiểu biết của các em”, một nhà phân tích cho biết.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, quy trình là vì lợi ích của trẻ em để đảm bảo các em không gặp nguy hiểm và để đảm bảo quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Ngày 28/9, tại một phòng xử di trú ở Harlingen, Texas, 25 trẻ em di cư ngồi trên những hàng ghế, giữa một phiên tòa có thể quyết định tương lai của các em tại Mỹ. Trong khung cảnh ấy, một bé sáu tuổi giả làm máy bay, còn bé ba tuổi Mateo mải nghịch chiếc micro thay vì chú ý đến những gì đang diễn ra. Thẩm phán phải nhắc một cô gái trẻ rằng thủ tục không phải chuyện đùa, bởi kết quả có thể quyết định em được ở lại Mỹ hay phải đối mặt với lệnh trục xuất.
Trước khi phiên xử tiếp diễn, nhân viên xã hội âm thầm giải thích cho các em biết ai đang có mặt trong phòng, từ phiên dịch viên, thư ký đến thẩm phán. Sự hướng dẫn ấy giúp các em phần nào hiểu những người sẽ hỏi chuyện mình, nhưng không thể xóa đi sự bỡ ngỡ trong một thủ tục pháp lý xa lạ. Với nhiều đứa trẻ, đây là lần đầu tiên các em bước vào tòa án di trú, và cũng là lần đầu phải tự trả lời những câu hỏi nặng nề về tương lai.
Một trong những em đầu tiên trình diện là Angel, cậu bé 13 tuổi đến từ Honduras, không có luật sư bên cạnh khi nói chuyện với thẩm phán. Được hỏi liệu có lý do nào khiến mình không thể trở về quê nhà hay không, Angel nói mẹ và gần như cả gia đình đều đang ở Mỹ. Cậu giải thích rằng trở về Honduras quá nguy hiểm, nhưng thẩm phán cho biết lời trình bày ấy chưa đủ điều kiện để cậu xin tị nạn theo quy định.
Thẩm phán hỏi Angel muốn tự nguyện rời Mỹ hay để tòa ban hành lệnh trục xuất, một lựa chọn quá lớn với cậu bé đang đứng một mình. Angel đáp rằng mình không biết, không có ai bên cạnh và cũng chẳng có gì, rồi bật khóc ngay trong phòng xử. Thẩm phán bày tỏ sự thấu hiểu, nhưng nhấn mạnh luật nhập cư Mỹ rất nghiêm ngặt, đồng thời cho cậu thời hạn đến cuối tháng để kháng lệnh trục xuất.
Trong lúc đó, Mateo, mới ba tuổi, vẫn đùa với micro khi được gọi đến bàn bào chữa, còn thẩm phán trao đổi với luật sư của em qua hình thức trực tuyến. Sau đó, thẩm phán hỏi 15 trẻ vị thành niên không có luật sư liệu đây có phải lần đầu các em đến tòa di trú hay không. Tất cả đều trả lời là có, nhưng khi được hỏi ai muốn tự nguyện rời Mỹ, không em nào giơ tay, ngoài một đứa trẻ giơ tay nghịch ngợm.
Những cảnh tượng tại tòa diễn ra trong bối cảnh hàng trăm trẻ di cư không có người đi kèm, hoặc có gia đình bị bắt giữ, đang lưu lại các cơ sở do chính phủ Mỹ quản lý. Các cơ sở này thuộc Văn phòng Tái định cư Người tị nạn, nằm trong Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ, nơi tiếp nhận những trẻ em đang chờ giải quyết tình trạng của mình. Theo bài viết của Dân Trí, quy trình dành cho trẻ em nhập cư và tị nạn ngày càng khó khăn, trong khi trợ giúp pháp lý ngày càng thiếu hụt.
Lịch phỏng vấn xin tị nạn có thể bị thay đổi đột ngột, đôi khi trẻ chỉ được báo trước 24 giờ, khiến việc chuẩn bị trở nên khó khăn. Những phiên tòa nhập cư trước đây kéo dài nhiều tháng nay có thể diễn ra chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, còn thủ tục nội bộ thường xuyên thay đổi. Trong khi ấy, người thân và người giám hộ phải vượt qua thêm nhiều rào cản nếu muốn xin bảo lãnh để đưa các em về với gia đình.
Trẻ em cũng phải đưa ra bằng chứng cho yêu cầu xin tị nạn như người lớn, nhưng luật không bắt buộc các em luôn có đại diện pháp lý trong suốt quá trình. Một nhà phân tích lưu ý rằng trẻ bốn tuổi có thể biết mình đang nói chuyện với thẩm phán, nhưng chỉ hiểu rất ít về nơi mình đang ở và chuyện gì xảy ra. Các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump nói quy trình nhằm bảo vệ lợi ích của trẻ, ngăn các em gặp nguy hiểm và bảo đảm việc kiểm tra nghiêm ngặt.