1 18 tuổi, chị Hiền đã nghĩ đến việc tự lập. Việc học may, mở xưởng giúp chị thực hiện ước mơ. Trong quá trình làm việc, chị thấy những mảnh vải vụn có thể tái sử dụng làm thành những bông hoa, giỏ hoa, món đồ trang trí. Sâu xa hơn, đó có thể trở thành một công việc để một người phụ nữ khuyết tật bước ra khỏi mặc cảm, có thêm thu nhập và tìm thấy vị trí của mình trong cộng đồng. Thay vì để sự tự ti “lái” số phận, từ đây, một hành trình khác của người phụ nữ ấy bắt đầu: Đi tìm việc làm cho những người cùng cảnh ngộ.
Chị Hiền chịu khó kết nối với các nhà xưởng, đơn vị thời trang may mặc để thu gom những mảnh vải vụn, vốn là thứ bị bỏ đi. Rồi bằng sự khéo léo, tỉ mỉ, chị cùng những bạn trẻ khuyết tật biến chúng thành sản phẩm. “Nói về sinh kế cho người khuyết tật thì dễ, nhưng tạo được một công việc phù hợp lại không đơn giản. Công việc đó phải vừa sức, có thể học được, có thể làm tại nhà hoặc trong một không gian thuận tiện và quan trọng nhất sản phẩm phải bán được”, chị Hiền chia sẻ.
Từng trải nên khi tìm cách tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật, chị Hiền không muốn bắt đầu bằng câu hỏi “họ thiếu gì”. Chị quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi “họ có thể làm được gì” và tạo ra sân chơi để người khuyết tật không chỉ có việc làm mà còn được thể hiện sự sáng tạo, được công nhận. Chị Phan Bích Ngọc (Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàn Kiếm) tâm sự: “Sau những bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ đến khi mỗi người tự tay hoàn thành được những bông hoa xinh xắn, đó là một điều tuyệt vời. Nhìn những bông hoa làm từ những mảnh vải tưởng như bỏ đi, tôi thấy vừa vui vừa tự hào. Đó là thành quả của cả một quá trình học hỏi, cố gắng”.
Với người hạn chế khả năng vận động, những thao tác, quy trình hoàn thiện sản phẩm là một lần vượt qua giới hạn chính mình. Từ những mẫu hoa đầu tiên, các học viên bắt đầu thử nghiệm và sáng tạo. Họ đã cùng nhau sáng tạo bộ sưu tập có tên “Sắc trăng nở hoa” được đưa vào chương trình trình diễn thời trang tại Trung tâm Văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, phường Hoàn Kiếm).
Vui vì bản thân luôn cố gắng, em Nguyễn Hà Giang chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của cô Hiền cùng các nhà hảo tâm, chúng em đã tạo ra được những sản phẩm có giá trị, có thể kiếm được khoản tiền nho nhỏ”.
Điều đáng nói, Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàn Kiếm không chỉ kết hợp dạy nghề mà hội viên cùng nhiều người khuyết tật khác còn đồng hành, đi xa hơn. Năm 2026, dự án “Tạo sinh kế cho người khuyết tật qua nghề làm hoa vải tái chế” với sự tài trợ của Quỹ Abilis (Phần Lan) đã có 11 học viên tham gia. Chương trình không chỉ đào tạo kỹ thuật làm hoa mà còn bổ sung kỹ năng bán hàng, giao tiếp với khách, truyền thông và ứng dụng công nghệ số cho các bạn trẻ trong việc mưu sinh.
2 Suốt thời gian qua, Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàn Kiếm, cũng như cá nhân chị Hiền đã đồng hành cùng nhiều dự án hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Trong mỗi dự án, việc “học nghề” chỉ là phần đầu của câu chuyện. Các học viên còn được học cách giới thiệu sản phẩm, viết bài quảng bá trên mạng xã hội, chốt đơn, đóng gói, giao sản phẩm và tiếp nhận phản hồi.
Thông qua các hoạt động, câu chuyện của dự án đã vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Mô hình sinh kế gắn với tái chế và bảo vệ môi trường cũng như cơ hội hòa nhập thông qua nghề nghiệp đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về khả năng học nghề của người khuyết tật, đồng thời nâng cao giá trị của lao động và sáng tạo trong các sản phẩm do người khuyết tật tạo ra.
Theo chị Hiền, với thanh niên khuyết tật, việc tiếp cận nghề nghiệp phù hợp, cơ hội thực hành, thị trường và các kỹ năng bán hàng, truyền thông vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, dự án “Tạo sinh kế cho người khuyết tật qua nghề làm hoa vải tái chế” vẫn sẽ tiếp tục hướng tới việc tạo cơ hội để người khuyết tật được học nghề, thực hành, sáng tạo, tiếp cận thị trường và từng bước tạo ra nguồn thu từ chính sản phẩm tự sản xuất.
Bài và ảnh: DIÊN KHÁNH