Bỏ qua điều hướng

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh!

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh!
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tối 15-9, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) ‘Nghĩa tình Quảng Trị’ đã trao 2,2 tỉ cho học bổng Tiếp sức đến trường 2026 cho tân sinh viên Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn.

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 2.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Thị Thu Hà nhận bảng tượng trưng nguồn lực 2,2 tỉ đồng từ Chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị Đồng Hoàng Hiển - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

CLB “Nghĩa tình Quảng Trị” là nơi gặp gỡ những người con xa quê, những người bạn yêu mến quê hương Quảng Trị mong muốn được trở về tiếp sức, thắp lửa cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.

"Chúng tôi đi tiếp sức cho trò nghèo, rồi nhận lại sức mạnh từ các em"

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 3.

Các thành viên CLB Nghĩa tình Quảng Trị gặp mặt thân thiết hướng về chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh Phân bón Bình Điền II, nguyên Chủ nhiệm CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" - nhận xét chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ là cầu nối tương lai của các tân sinh viên hiếu học. 

Thấu hiểu và đồng điệu với tinh thần đó, CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" đã quyết định đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ hơn 20 năm qua.

"Chúng tôi là tập hợp những người con Quảng Trị, những người yêu mến và nặng lòng với mảnh đất này. Từ tấm lòng hướng về quê hương, chúng tôi hình thành nên CLB với tâm niệm mỗi người đóng góp một ít để chung tay chăm lo cho các tân sinh viên nghèo”, ông Phong nói.

Điều làm ông ấm áp nhất là nhiều bạn xuất phát từ chương trình này đã trưởng thành, trở thành thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hay những doanh nhân thành đạt.

Hơn 20 năm qua, ông Phong ấn tượng câu chuyện của Hiếu “cà rem" từ năm 2003, vừa đi bán kem kiếm tiền đi học, nay đã trở thành giáo viên.

“Kỳ lạ thay, những tấm gương này lại giúp đỡ ngược lại cho chính chúng tôi. 

Trong kinh doanh, đôi khi gặp nhiều khó khăn, thậm chí có người từng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Thế nhưng khi nhìn lại nghị lực phi thường của các bạn, chúng tôi nhận ra rằng những khó khăn của mình chẳng thấm tháp gì so với thử thách mà các bạn phải đối mặt”, ông Phong bày tỏ.

"Qua chương trình này, chúng tôi nhận ra mình không chỉ là người "trao đi", mà còn nhận lại những bài học vô giá từ chính tấm gương và nghị lực của các bạn.

Chúng tôi khẳng định sẽ gắn bó và đồng hành lâu dài cùng báo Tuổi Trẻ, luôn tâm niệm: Hãy cố gắng vượt qua một chút để giúp đỡ cho những mảnh đời còn khó khăn hơn mình, điều đó là vô cùng quý giá”, ông Phong nhấn mạnh.

Mảnh đất Quảng Trị vốn là vùng đất hiếu học nhưng cũng rất nghèo khó. Tuy nhiên, chính nghị lực vươn lên mạnh mẽ của các bạn sinh viên là điều đáng trân quý. Vì vậy, chúng tôi dốc hết lòng, chung tay hỗ trợ để các bạn có thêm điều kiện bước chân vào giảng đường đại học, tiếp bước trong tương lai.Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh Phân bón Bình Điền II, nguyên Chủ nhiệm CLB "Nghĩa tình Quảng Trị"

Dù kinh tế khó khăn, nghĩa tình với tân sinh viên nghèo vẫn không đứt đoạn

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 4.

Chủ nhiệm CLB 'Nghĩa tình Quảng Trị' Đồng Hoàng Hiển (thứ 2 từ bên phải) nhận nguồn lực từ các đơn vị, bạn bè thân thiết cùng ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Chủ nhiệm CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" Đồng Hoàng Hiển nói dù kinh tế năm nay gặp nhiều khó khăn, các thành viên trong CLB cùng các nhà hảo tâm vẫn chung tay đóng góp quỹ để tiếp sức cho các em tân sinh viên được đến trường.

Điều khiến ông ấn tượng nhất qua các năm đồng hành cùng chương trình chính là nghị lực vươn lên mạnh mẽ của các bạn. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, đồng thời kêu gọi thêm các nhà hảo tâm và đơn vị mở rộng nguồn lực để quỹ ngày càng lớn mạnh, giúp được nhiều em đến trường hơn nữa. Đó là mong muốn lớn nhất của chúng tôi", ông Hiển nói.

"Lo xa" để đồng hành lâu dài

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 5.

Phó chủ nhiệm CLB 'Nghĩa tình Quảng Trị' Trương Quang Hương (thứ hai từ trái sang) nhận nguồn lực dành tặng các tân sinh viên khó khăn - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

Phó chủ nhiệm CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" Trương Quang Hương cũng đánh giá chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã nâng bước cho rất nhiều tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bước vào giảng đường đại học.

"Bản tính của người Quảng Trị là lúc nào cũng lo xa. Hiện tại, quỹ của CLB luôn có khoản dự phòng khá lớn. Hằng năm, dù chúng tôi cố gắng kêu gọi và sử dụng đủ kinh phí cho năm đó, nhưng nguồn quỹ tồn vẫn còn và có thể duy trì được vài năm nữa", ông Hương nói.

Chính vì sự chủ động đó, CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" khẳng định với báo Tuổi Trẻ là sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài.

“Với những tân sinh viên xa quê, chỉ cần nghe đến hai tiếng "Quảng Trị", những người con Quảng Trị thành đạt tại TP.HCM và các tỉnh thành đều chung tay giúp đỡ. Đó là tình nghĩa đồng hương, để các em không cảm thấy lạc lõng, vì biết rằng sau lưng mình luôn có những người sẵn sàng nâng bước trên con đường đại học”, ông Hương chia sẻ.

Ông nói nhìn cách các em đón nhận sự giúp đỡ, lan tỏa yêu thương, thành công rồi quay lại tiếp sức cho đàn em, ông vô cùng khâm phục.

“Các em hãy nhớ rằng sau lưng mình luôn có đồng hương Quảng Trị sẵn sàng đồng hành để vượt qua giai đoạn đầu khó khăn này. Mong các em hãy vững tin bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn”, ông Hương nói.

Tuổi Trẻ cảm ơn hành trình nhân ái bền bỉ 

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ cảm ơn đến CLB luôn đồng hành và sẻ chia đến các tân sinh viên trong chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

“Dù điều kiện kinh tế hiện nay còn nhiều khó khăn, với tấm lòng luôn hướng về quê hương Quảng Trị và thế hệ tương lai, các anh chị trong CLB Nghĩa tình Quảng Trị vẫn luôn dành sự ủng hộ quý báu cho các bạn sinh viên. Điều này tạo cơ hội cho các em được bước vào những ngôi trường lớn, trưởng thành tốt hơn”, bà Thu Hà chia sẻ.

Nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ CLB "Nghĩa tình Quảng Trị" đồng hành cùng chương trình của báo Tuổi Trẻ, bà Thu Hà nói hoàn toàn tin tưởng rằng trong thời gian tới, các anh chị sẽ tiếp tục nhân rộng hơn nữa nghĩa cử cao đẹp của mình dành cho các em sinh viên khó khăn. Qua đó, trao cho các em cơ hội đến trường để những mầm xanh của Quảng Trị ngày càng đơm hoa kết trái trong tương lai.

Khởi đầu với 33 tân sinh viên nghèo của Quảng Trị đầu tiên được tiếp sức, qua 22 năm, Câu lạc bộ “Nghĩa tình Quảng Trị” đã giúp cho 2.890 tân sinh viên với tổng kinh phí học bổng hơn 29 tỉ đồng. Trong đó, 8 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất 50 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ suất học bổng, nhiều thành viên của câu lạc bộ còn nhận hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm… cho tân sinh viên xa nhà được nhận học bổng từ chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình gặp mặt CLB Nghĩa tình Quảng Trị, tối 15-9:

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 6.

Đại diện Công ty KC Hà Tĩnh và Công ty TNHH đo đạt bằng gỗ Hoàng Thịnh cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 7.

Đại diện Công ty TNHH Thủy Ngân cùng Công ty CPTM và phân bón Gia Huy góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 8.

Đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền - Long An và gia đình bà Lê Thị Ngân cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 9.

Đại diện Công ty văn hóa Hương Trang và bà Nguyễn Thị Hà cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 10.

Đại diện Thịnh Phát Vina, ông Trần Xuân Nam và ông Nguyễn Đinh Tùng cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 11.

Đại diện Công ty CP Bình Điền Quảng Trị và Công ty TNHH vận tải TMDV Vinh Quân cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 12.

Ông Trần Ngọc Sơn cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 13.

Đại diện Công ty TNHH Thái Sơn và Công ty Mạnh Hưng Hà Nội cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 14.

Đại diện Công ty TNHH Nguyễn Phan và ông Trần Ngọc Sơn cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

'Những người con Quảng Trị' tiếp sức SV nghèo 2,2 tỉ đồng: Chúng tôi nhận lại sức mạnh! - Ảnh 15.

Đại diện Công ty TNHH TM&DV vận tải Cao Quốc Việt cùng góp vào quỹ - Ảnh: TRƯƠNG KIÊN

‘Nghĩa tình Quảng Trị’ trao đến học bổng Tiếp sức đến trường 2026 - Ảnh 1.Học bổng Tiếp sức đến trường 2026 còn 2 ngày nhận hồ sơ đăng ký của tân sinh viên

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2026 của báo Tuổi Trẻ sẽ nhận hồ sơ đăng ký và giới thiệu tân sinh viên khó khăn ở mọi tỉnh, thành tới hết ngày 16-9.

Tối 15-9, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị trao nguồn lực 2,2 tỉ đồng cho học bổng Tiếp sức đến trường 2026, hỗ trợ tân sinh viên Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn. Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Thị Thu Hà tiếp nhận bảng tượng trưng từ ông Đồng Hoàng Hiển, Chủ nhiệm câu lạc bộ. Được hình thành từ những người con xa quê và những người nặng lòng với Quảng Trị, câu lạc bộ đã đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ hơn 20 năm. Theo ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh Phân bón Bình Điền II, nguyên Chủ nhiệm câu lạc bộ, mỗi thành viên góp một phần để cùng chăm lo cho tân sinh viên nghèo. Sự bền bỉ ấy cho thấy học bổng không chỉ là khoản hỗ trợ ban đầu, mà còn là cầu nối giúp người trẻ giữ cơ hội bước vào giảng đường. Giá trị của chương trình được phản ánh qua hành trình trưởng thành của nhiều người từng nhận học bổng, nay đã trở thành thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hoặc doanh nhân thành đạt. Ông Phong đặc biệt nhắc đến Hiếu “cà rem”, người từng bán kem kiếm tiền đi học vào năm 2003 và hiện đã trở thành giáo viên. Những câu chuyện vượt khó này cũng tiếp thêm nghị lực cho các nhà tài trợ khi đối diện thử thách trong kinh doanh và cuộc sống. Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống hiếu học nhưng còn nhiều khó khăn, khiến chi phí nhập học có thể trở thành rào cản lớn đối với không ít gia đình. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khoản hỗ trợ 2,2 tỉ đồng thể hiện sức mạnh của sự liên kết cộng đồng và tinh thần hướng về quê hương. Hơn cả việc trao nguồn lực, chương trình tạo nên vòng tuần hoàn của nghĩa tình, nơi nghị lực của người được giúp đỡ trở thành động lực cho những người tiếp sức.