
U23 Việt Nam (áo đỏ) không may mắn trong khâu dứt điểm - Ảnh: HẢI HOÀNG
"Chỉ riêng trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã tung ra đến 12 cú dứt điểm, kiểm soát bóng hơn 60%, nhưng rồi vẫn không ghi được bàn nào. Có điều gì đó thật khác biệt", cây viết Kim Ji Soo của báo XSport News viết.
Trong phần lớn bài báo, nhà báo Kim Ji Soo dành nhiều lời ngợi khen cho thầy trò ông Đinh Hồng Vinh về mặt lối chơi, khả năng gây sức ép lên đối thủ.
"Xét cả trận đấu, U23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội với tỉ lệ lên đến 63% và tung ra tổng cộng 27 cú sút, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Họ đã chơi tấn công mạnh mẽ cả trận, chỉ thiếu đi sự may mắn để có thể ghi nhiều hơn đối thủ ít nhất 1 bàn thắng nữa", Kim Ji Soo viết.
Nhìn chung, trang báo Hàn Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam về mặt lối chơi, cho rằng họ dự Asiad với vị thế của một đội trong nhóm hạt giống số một, hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích lọt vào đến bán kết ở Asiad 2018.
Báo XSport News chỉ ra điểm khác biệt giữa đội U23 Việt Nam hiện tại và tập thể đã tỏa sáng rực rỡ ở Giải U23 châu Á, đó là HLV Kim Sang Sik.
Đây không phải là một nhận xét chê bai năng lực HLV Đinh Hồng Vinh, mà chỉ là cách nói vui của XSport News về chất "may mắn" của HLV Kim Sang Sik, mà cư dân mạng thường gọi vui là "dark magic" (ma thuật).
Đây là cách gọi xuất phát từ mạng xã hội Việt Nam, nhưng lại rất được báo Hàn Quốc hưởng ứng. Nhiều trang báo lớn như Yonhap News, Hankyung hay Shinmul Seoul thường xuyên dùng cụm từ này để mô tả về tài năng của HLV Kim Sang Sik.
Theo XSport News, U23 Việt Nam đã thực sự áp đảo được U23 Kuwait, chứng tỏ vị thế "cửa trên", nhưng rồi đội bóng lại thiếu may mắn một cách lạ lùng, không khỏi khiến người hâm mộ nhớ đến "cái duyên" của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
Tại Asiad Hàng Châu 2022 (nhưng diễn ra vào năm 2023), đội U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Nhưng đó lại là giải đấu mà Việt Nam chẳng hề được đánh giá cao.