Sau khi trận đấu kết thúc, Ragnar Oratmagoen (11) của Indonesia chủ động chạy về phía Hamza Choudhury (8). Đôi bên lời qua tiếng lại rồi túm lấy áo nhau, khiến các cầu thủ ở gần phải lao vào can ngăn.
Sau khi trận đấu kết thúc, Ragnar Oratmagoen (11) của Indonesia chủ động chạy về phía Hamza Choudhury (8). Đôi bên lời qua tiếng lại rồi túm lấy áo nhau, khiến các cầu thủ ở gần phải lao vào can ngăn.
Các thành viên khác cũng phải chạy vào tách những cái đầu nóng ra xa nhau. Trước đó, ở phút bù hiệp hai, hai cầu thủ đã va chạm trong một tình huống xô xát khác.
Cả hai đều là cầu thủ mang dòng máu lai. Choudhury, sinh năm 1997 ở Anh, từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh cho Leicester City và hiện đá hạng Nhất Anh trong màu áo Sheffield United. Oratmagoen, sinh năm 1998 ở Hà Lan, có 10 năm thi đấu chuyên nghiệp ở giải vô địch Hà Lan và Bỉ trước khi về Indonesia khoác áo Persib Bandung từ giữa năm 2026.
Các thành viên khác cũng phải chạy vào tách những cái đầu nóng ra xa nhau. Trước đó, ở phút bù hiệp hai, hai cầu thủ đã va chạm trong một tình huống xô xát khác.
Cả hai đều là cầu thủ mang dòng máu lai. Choudhury, sinh năm 1997 ở Anh, từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh cho Leicester City và hiện đá hạng Nhất Anh trong màu áo Sheffield United. Oratmagoen, sinh năm 1998 ở Hà Lan, có 10 năm thi đấu chuyên nghiệp ở giải vô địch Hà Lan và Bỉ trước khi về Indonesia khoác áo Persib Bandung từ giữa năm 2026.
Oratmagoen sau đó giữ nguyên sự phấn khích để ăn mừng, khiến trung vệ Rizky Ridho phải theo sát, ra dấu bình tĩnh để tránh có tiếp những vụ xô xát khác.
Oratmagoen sau đó giữ nguyên sự phấn khích để ăn mừng, khiến trung vệ Rizky Ridho phải theo sát, ra dấu bình tĩnh để tránh có tiếp những vụ xô xát khác.
Sự căng thẳng được đẩy lên từ phút bù hiệp hai, khi Saad Uddin của Bangladesh phạm lỗi với Ole Romeny (10) bên cánh trái sát khu kỹ thuật Indonesia. Tiền đạo chủ nhà đã ôm lấy Saad từ phía sau rồi nhấc bổng lên với vẻ mặt nổi nóng.
Lúc đó, Indonesia đang rất cần ghi thêm bàn thắng để đua vé vào chung kết với Malaysia.
Sự căng thẳng được đẩy lên từ phút bù hiệp hai, khi Saad Uddin của Bangladesh phạm lỗi với Ole Romeny (10) bên cánh trái sát khu kỹ thuật Indonesia. Tiền đạo chủ nhà đã ôm lấy Saad từ phía sau rồi nhấc bổng lên với vẻ mặt nổi nóng.
Lúc đó, Indonesia đang rất cần ghi thêm bàn thắng để đua vé vào chung kết với Malaysia.
Zidane Yousuf (12) lập tức lao tới định ăn thua với Romeny. Trong khi đó, trọng tài Nasrullo Kabirov (áo đen), với vóc dáng nhỏ bé, vất vả can ngăn.
Zidane Yousuf (12) lập tức lao tới định ăn thua với Romeny. Trong khi đó, trọng tài Nasrullo Kabirov (áo đen), với vóc dáng nhỏ bé, vất vả can ngăn.
Thành viên hai đội ùa vào sân để can thiệp, trong đó có cả HLV Thomas Dooley lẫn John Herdman. Oratmagoen tiếp tục có mặt ở điểm nóng để dằn mặt Zidane, sau đó Choudhury vào can ngăn.
Thành viên hai đội ùa vào sân để can thiệp, trong đó có cả HLV Thomas Dooley lẫn John Herdman. Oratmagoen tiếp tục có mặt ở điểm nóng để dằn mặt Zidane, sau đó Choudhury vào can ngăn.
Thành viên hai đội ùa vào sân để can thiệp, trong đó có cả HLV Thomas Dooley lẫn John Herdman. Oratmagoen tiếp tục có mặt ở điểm nóng để dằn mặt Zidane, sau đó Choudhury vào can ngăn.
Trận đấu trên sân Gelora Bung Karno căng thẳng hơn dự báo, khi Bangladesh bị đánh giá thấp hơn nhiều Indonesia. Tuy nhiên, chủ nhà trải qua quãng thời gian căng thẳng vì phải đua hiệu số với Malaysia ở bảng A hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026.
Trước lượt cuối, Malaysia dẫn đầu bảng với 4 điểm, bằng Indonesia, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+3 so với +2). Vì vậy, đội nào thắng đậm hơn sẽ chiếm đầu bảng để giành vé vào chung kết. Sau hiệp một, Indonesia chiếm lợi thế khi dẫn Bangladesh 6-1, còn Malaysia thắng Singapore 2-0.
Trận đấu trên sân Gelora Bung Karno căng thẳng hơn dự báo, khi Bangladesh bị đánh giá thấp hơn nhiều Indonesia. Tuy nhiên, chủ nhà trải qua quãng thời gian căng thẳng vì phải đua hiệu số với Malaysia ở bảng A hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026.
Trước lượt cuối, Malaysia dẫn đầu bảng với 4 điểm, bằng Indonesia, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+3 so với +2). Vì vậy, đội nào thắng đậm hơn sẽ chiếm đầu bảng để giành vé vào chung kết. Sau hiệp một, Indonesia chiếm lợi thế khi dẫn Bangladesh 6-1, còn Malaysia thắng Singapore 2-0.
Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến Malaysia ghi thêm 4 bàn để thắng chung cuộc 6-0 và kết thúc trước vài phút. Trong khi đó, Indonesia vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 7-1 ở phút 90 thì bị Bangladesh dội gáo nước lạnh bằng bàn gỡ 2-7 chỉ một phút sau.
Trên khán đài, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (Erick Thohir) thứ hai từ phải sang không giấu nổi vẻ căng thẳng.
Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến Malaysia ghi thêm 4 bàn để thắng chung cuộc 6-0 và kết thúc trước vài phút. Trong khi đó, Indonesia vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 7-1 ở phút 90 thì bị Bangladesh dội gáo nước lạnh bằng bàn gỡ 2-7 chỉ một phút sau.
Trên khán đài, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (Erick Thohir) thứ hai từ phải sang không giấu nổi vẻ căng thẳng.
Mọi thứ còn chống lại Indonesia khi trọng tài thứ tư thông báo chỉ có hai phút bù. HLV Herdman và các học trò lập tức phản ứng vì hiệp hai nhiều lần bị gián đoạn, trong đó ít nhất hai lần VAR can thiệp. Sau khi xem lại, trọng tài chỉnh sửa lên 7 phút bù.
Mọi thứ còn chống lại Indonesia khi trọng tài thứ tư thông báo chỉ có hai phút bù. HLV Herdman và các học trò lập tức phản ứng vì hiệp hai nhiều lần bị gián đoạn, trong đó ít nhất hai lần VAR can thiệp. Sau khi xem lại, trọng tài chỉnh sửa lên 7 phút bù.
Sau màn xô xát của Romeny và Saad Uddin, Indonesia được hưởng quả đá phạt biên trái. Thủ môn Emil Audero thậm chí cũng lao vào vòng cấm tham gia tấn công. Từ đường treo bóng của Calvin Verdonk, Elkan Baggott chuyền thuận lợi để Kevin Diks (2) đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 8-2 ở phút bù thứ 5.
Một phút sau, Indonesia phản công nhanh. Ole Romeny xử lý khéo léo xuống đáy biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Mitchell Baker ghi bàn. Tiền đạo sinh năm 2006 khép lại trận đấu với 5 bàn thắng, còn Romeny cũng có hat-trick kiến tạo.
Sau màn xô xát của Romeny và Saad Uddin, Indonesia được hưởng quả đá phạt biên trái. Thủ môn Emil Audero thậm chí cũng lao vào vòng cấm tham gia tấn công. Từ đường treo bóng của Calvin Verdonk, Elkan Baggott chuyền thuận lợi để Kevin Diks (2) đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 8-2 ở phút bù thứ 5.
Một phút sau, Indonesia phản công nhanh. Ole Romeny xử lý khéo léo xuống đáy biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Mitchell Baker ghi bàn. Tiền đạo sinh năm 2006 khép lại trận đấu với 5 bàn thắng, còn Romeny cũng có hat-trick kiến tạo.
Sau màn xô xát của Romeny và Saad Uddin, Indonesia được hưởng quả đá phạt biên trái. Thủ môn Emil Audero thậm chí cũng lao vào vòng cấm tham gia tấn công. Từ đường treo bóng của Calvin Verdonk, Elkan Baggott chuyền thuận lợi để Kevin Diks (2) đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 8-2 ở phút bù thứ 5.
Một phút sau, Indonesia phản công nhanh. Ole Romeny xử lý khéo léo xuống đáy biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Mitchell Baker ghi bàn. Tiền đạo sinh năm 2006 khép lại trận đấu với 5 bàn thắng, còn Romeny cũng có hat-trick kiến tạo.
Indonesia 9-2 Bangladesh
Diễn biến trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2.
Khi trọng tài thổi hết giờ, các cầu thủ Indonesia cũng nhận được thông báo chính thức giành vé vào chung kết. Họ lập tức tung những chai nước lên trời, rồi ôm lấy nhau và hò reo ăn mừng.
Indonesia khép lại vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +9 như Malaysia, nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn (11 so với 9).
Khi trọng tài thổi hết giờ, các cầu thủ Indonesia cũng nhận được thông báo chính thức giành vé vào chung kết. Họ lập tức tung những chai nước lên trời, rồi ôm lấy nhau và hò reo ăn mừng.
Indonesia khép lại vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +9 như Malaysia, nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn (11 so với 9).
Các cầu thủ cũng công kênh HLV John Herdman định tung lên không trung nhưng không còn đủ sức lực. Đây là chiến thắng đậm nhất của Indonesia kể từ năm 2002, khi hạ Philippines 13-1 tại AFF Cup (nay là ASEAN Cup).
Các cầu thủ cũng công kênh HLV John Herdman định tung lên không trung nhưng không còn đủ sức lực. Đây là chiến thắng đậm nhất của Indonesia kể từ năm 2002, khi hạ Philippines 13-1 tại AFF Cup (nay là ASEAN Cup).
Sân Gelora Bung Karno không chật kín khán giả nhưng cũng vang lên những tiếng hò reo của người hâm mộ. Cuộc rượt đuổi kịch tính giúp họ sẽ được chứng kiến đội nhà chạm trán Thái Lan ở chung kết cũng tại sân đấu này vào ngày 5/10.
Sân Gelora Bung Karno không chật kín khán giả nhưng cũng vang lên những tiếng hò reo của người hâm mộ. Cuộc rượt đuổi kịch tính giúp họ sẽ được chứng kiến đội nhà chạm trán Thái Lan ở chung kết cũng tại sân đấu này vào ngày 5/10.
Đức Đồng - Hiếu Lương