Ngày 30/9, Ronaldo tuyên bố rút khỏi đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh không cho biết lý do, nhưng hứa sẽ giải thích vào một thời điểm thích hợp.
Hành động của thủ quân 41 tuổi gây ra những ý kiến trái chiều. Ronaldo không có lý do cá nhân, chấn thương hay bị trục xuất, trong khi Bồ Đào Nha còn gặp Đan Mạch và Na Uy tại Nations League. Theo báo A Bola của Bồ Đào Nha, chân sút số một trong lịch sử đội tuyển nước này có thể sẽ đối mặt với án kỷ luật nghiêm khắc và có hiệu lực ngay lập tức của FPF.
Ronaldo ăn mừng trước khi không được công nhận trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ở vòng bảng Nations League, tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 24/9. Ảnh: AP
Theo Quy chế Kỷ luật, cầu thủ đã nhận lệnh triệu tập chính thức nhưng tự ý rời đội hoặc vắng mặt không có lý do chính đáng trong các buổi tập, trận đấu hay hoạt động của đội tuyển quốc gia - bao gồm các hoạt động đại diện cho FPF hoặc bóng đá Bồ Đào Nha - sẽ bị cấm thi đấu từ một đến 6 tháng. Ngoài ra, nếu là cầu thủ chuyên nghiệp, cá nhân đó sẽ phải nộp phạt khoảng 500 đến 1.000 euro.
Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 160 của quy chế trên cũng quy định rõ: "Việc vắng mặt hoặc tự ý rời đội sẽ dẫn đến án đình chỉ thi đấu tạm thời ngay lập tức đối với cầu thủ theo các điều khoản đã ban hành".
Vụ lùm xùm bắt đầu từ khi Jorge Jesus, tân HLV đội tuyển và là ông thầy giúp Ronaldo giành Saudi Pro League tại Al Nassr mùa trước, triệu tập tiền đạo 41 tuổi chuẩn bị cho bốn trận vòng bảng Nations League. Ban đầu, hai người thống nhất rằng Ronaldo sẽ chơi trận đầu gặp Xứ Wales (ngày 24/9) và trận thứ tư gặp Na Uy (lượt về ngày 4/10).
Trong trận đầu, Ronaldo đá chính, bị từ chối một bàn và bị thay ra giữa hiệp hai. Sau đó, theo báo Tây Ban Nha Marca, HLV Jesus đổi ý, nói rằng có thể cần tiền đạo đội trưởng trong 30 phút cuối của trận thứ hai (lượt đi với Na Uy ngày 27/9). Sau khi Erling Haalaand gỡ hòa cho Na Uy, Ronaldo bắt đầu khởi động để chuẩn bị vào sân. Nhưng sau đó, Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Lúc này, HLV Jesus muốn bảo vệ chiến thắng nên không dùng Ronaldo như kế hoạch ban đầu.
Việc khởi động 30 phút mà không được vào sân khiến Ronaldo phải dự bị hoàn toàn lần đầu tiên ở đội tuyển kể từ năm 2008. Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các cầu thủ dự bị khác vào sân vỗ tay cảm ơn khán giả, thủ quân của Bồ Đào Nha bỏ vào đường hầm với vẻ không vui.
Sau khi nghỉ một ngày, đội tuyển tập trở lại mà không có sự tham dự của Ronaldo. Anh được nhìn thấy uống cà phê ở trại huấn luyện, rồi trở lại khách sạn tập gym một mình.
Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Jesus nói rằng hành động của Ronaldo chỉ là "khoảnh khắc bực bội kéo dài 10, 15 hay 20 giây". Phát biểu này dường như càng khiến CR7 tức giận. Không lâu sau đó, anh tuyên bố rời đợt tập trung của đội tuyển.
Hiện chưa rõ Ronaldo có chia tay sự nghiệp quốc tế hay không. Anh từng nói World Cup 2026 là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng chưa tuyên bố về việc giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo đang giữ hai kỷ lục chơi 234 trận và ghi 146 bàn trên đấu trường quốc tế. Anh từng góp công giành Euro 2016, danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của Bồ Đào Nha, nhưng liên tục thất bại sau đó: bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018, vòng 1/8 Euro 2021, tứ kết World Cup 2022, tứ kết Euro 2024 và vòng 1/8 World Cup 2026.
Sau hai trận thắng Xứ Wales 1-0 và Na Uy 2-1, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng 4 Nations League A. Nếu thắng tiếp Đan Mạch và Na Uy (lượt về), thầy trò HLV Jesus sẽ sớm giành một trong hai vé vào tứ kết.
Thanh Quý (theo Marca)