Sáng 8/10, chương trình giao lưu nghệ thuật hướng tới giải Mai Vàng 2026 diễn ra tại TPHCM, có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ.
NSND Trà Giang - một trong những khách mời của chương trình - chia sẻ niềm vui khi giải thưởng tiếp tục được tổ chức sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng đời sống văn hóa, nghệ thuật.
NSND Trà Giang giao lưu tại chương trình nghệ thuật sáng 8/10 (Ảnh: Ban tổ chức).
Nữ nghệ sĩ cho biết, trong thời gian các cơ quan báo chí của TPHCM sắp xếp lại, bà từng băn khoăn về việc giải Mai Vàng có tiếp tục được duy trì hay không. Do đó, khi nhận được lời mời tham dự chương trình hướng tới lễ trao giải năm nay, bà cảm thấy xúc động và vui mừng.
Tại buổi talkshow ở chương trình, các nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Trà Giang, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Công Ninh... đều nhận định, thời gian qua thị trường điện ảnh Việt Nam ngày càng có nhiều dấu ấn, khẳng định vị thế của một loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa lớn đối với công chúng.
Những bộ phim về chiến tranh, lịch sử như Mưa đỏ, Địa đạo... gây bất ngờ khi thu hút lượng lớn khán giả trẻ quan tâm. Do đó, NSND Đào Bá Sơn, NSND Trà Giang cho rằng giải Mai Vàng cần quan tâm hơn đến điện ảnh, tạo thêm động lực để thế hệ nghệ sĩ kế cận làm nghề, mang đến những bộ phim hay, giàu cảm xúc.
Nói về sức sống của điện ảnh, NSND Trà Giang kể rằng ở tuổi 84, bà vẫn được khán giả chào hỏi, nhận ra mỗi khi ra ngoài phố tập thể dục vào buổi sáng.
"Công chúng không phải nhận ra tôi, mà nhận ra những vai diễn, những bộ phim tôi đóng mà họ từng được xem", nghệ sĩ nói.
Với NSND Trà Giang, những tác phẩm điện ảnh chất lượng đều có dấu ấn mạnh mẽ, mang sức sống lâu dài dù thời đại thay đổi. Đó cũng là niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ sinh năm 1942.
Từ trải nghiệm của mình, NSND Trà Giang mong giải Mai Vàng dành thêm sự quan tâm cho điện ảnh, khuyến khích các nghệ sĩ trẻ tiếp nối thế hệ đi trước, mang đến những câu chuyện hay và cảm động trên màn ảnh.
Nữ nghệ sĩ kỳ vọng thế hệ kế cận có điều kiện làm nghề tốt hơn, tạo nên những bộ phim mang lại niềm vui, gợi mở suy nghĩ và phản ánh những đóng góp của con người Việt Nam trong cuộc sống hôm nay.
"Tôi rất hy vọng vào các em hôm nay. Nhìn vào các em, tôi thấy rất vui, rất xúc động", nghệ sĩ Trà Giang chia sẻ.
NSƯT Công Ninh mong có thêm các giải thưởng ở lĩnh vực điện ảnh để khuyến khích lớp trẻ (Ảnh: Ban tổ chức).
Về phía NSƯT Công Ninh, ông góp ý bên cạnh các giải thưởng về sân khấu, ca nhạc hiện có, ban tổ chức có thể cân nhắc mở rộng hạng mục điện ảnh để ghi nhận thêm đóng góp của người làm nghề, chẳng hạn ở lĩnh vực đạo diễn, quay phim.
Nam nghệ sĩ cũng nhắc lại kỷ niệm nhận giải Mai Vàng với vai diễn trong phim Đời cát (1999). Với ông, giải thưởng là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề.
NSƯT Công Ninh cũng nhắn nhủ lời khuyên cho lớp sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật ngày nay, động viên các em tìm cách vượt qua những khó khăn cuộc sống mưu sinh để tiếp tục theo đuổi đam mê, gặt hái "quả ngọt" trong tương lai.
Ông Tô Đình Tuân - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 32 - cho biết năm nay đánh dấu chặng đường phát triển mới của Giải Mai Vàng trong bối cảnh hệ thống báo chí TPHCM có sự sắp xếp, đổi mới.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tiếp nhận và tổ chức Giải Mai Vàng, đồng thời kế thừa uy tín, truyền thống được vun đắp qua 31 năm.
Mùa giải năm nay có 15 hạng mục thuộc 3 lĩnh vực: ca nhạc, điện ảnh - truyền hình và sân khấu. Trong đó, hạng mục mới Ca sĩ triển vọng được bổ sung nhằm mở thêm cơ hội ghi nhận các gương mặt trẻ có dấu ấn và tiềm năng phát triển.
Ngoài các hạng mục tranh giải, ban tổ chức còn vinh danh “Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2026” và “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng”.
Vòng đề cử diễn ra từ ngày 8/10 đến hết ngày 25/11. Vòng bầu chọn bắt đầu ngày 4/12, kéo dài đến hết ngày 7/1/2027.
Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 32 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 14/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.