Ngày 15/10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai), ca hiến tạng đầu tiên của tỉnh Gia Lai được triển khai với sự phối hợp của nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.
Người hiến tạng là chị P.T.A.T. (22 tuổi, trú tại xã Đăk Pơ, Gia Lai), giáo viên tiếng Anh tại một trường học trên địa bàn ở Gia Lai.
Đội ngũ chuyên gia và các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tạng từ chị T. (Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai).
Ngày 10/10, chị T. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng.
Mặc dù các y, bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, tổn thương não của chị T. quá nặng, không còn khả năng hồi phục. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, giải thích đầy đủ về tình trạng chết não của con gái, bố mẹ chị đã quyết định hiến mô, bộ phận cơ thể của con để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.
Để triển khai quy trình, các chuyên gia, bác sĩ từ nhiều cơ sở y tế phối hợp hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Đội ngũ y tế tại bệnh viện duy trì hồi sức người hiến, bảo đảm các điều kiện chuyên môn trong quá trình thực hiện.
Các bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai xếp hàng tiễn biệt chị T. trước khi đưa thi thể nạn nhân về nhà (Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai).
Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết sau khi bệnh nhân được xác định chết não, đơn vị đã tư vấn và giải thích tình trạng của chị cho gia đình. Trên cơ sở tự nguyện, gia đình đồng ý hiến gan và hai quả thận của con gái để ghép cho những bệnh nhân có nhu cầu.
Theo bác sĩ Giang, đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại Gia Lai nên quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Quy trình đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao, thời gian thực hiện khẩn trương và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều đơn vị.
"Trường hợp của chị T. đánh dấu bước tiến trong công tác hiến, lấy và điều phối tạng tại Gia Lai. Đồng thời, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng", bác sĩ Giang cho hay.
Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với chị T. và gia đình vì nghĩa cử nhân văn, góp phần tiếp nối sự sống và mang lại hy vọng cho nhiều người bệnh.