
Họa sĩ Đặng Ái Việt dành 16 năm rong ruổi khắp cả nước, ký họa 3.600 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: NVCC
Trưa 16-10, Hội Mỹ thuật TP.HCM phối hợp cùng họa sĩ Đặng Ái Việt tổ chức triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng với chủ đề Hành trình tìm mẹ, tại cơ sở II Hội Mỹ thuật TP.HCM (số 1 Einstein, phường Thủ Đức, TP.HCM).
16 năm rong ruổi vẽ 3.600 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng
Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26-10, trưng bày 153 tác phẩm, gồm 100 bức ký họa mới bằng màu nước thực hiện từ năm 2024, 5 bức tranh sơn dầu và 48 bản in sao từ bộ tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng được họa sĩ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2024.
Họa sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ 100 bức ký họa mới được thực hiện sau sự kiện Tâm họa tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2024. Tranh khắc họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng từ Thanh Hóa trở vào các tỉnh, thành phía Nam.
Mỗi bức chân dung là một câu chuyện về những người phụ nữ tiễn chồng, tiễn con ra trận, đối mặt với mất mát để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc.
Qua từng nét vẽ, họa sĩ ghi lại dấu vết thời gian, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp, sự hy sinh và tình yêu thương dành cho gia đình, đất nước.
“Đi vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng đó là mệnh lệnh từ trái tim. Trái tim tôi mãi mãi dành cho Tổ quốc”, họa sĩ Đặng Ái Việt bày tỏ.
Hành trình tìm mẹ là triển lãm lần thứ 7 của họa sĩ Đặng Ái Việt phối hợp với các đơn vị tổ chức, thuộc công trình mỹ thuật Hành trình nét thời gian. Công trình gồm ba đề tài về nhân chứng lịch sử: chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, chân dung đồng đội và chung chiến hào.
Với bà, đây không chỉ là dự án nghệ thuật mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ chân dung những người Mẹ Việt Nam Anh hùng và các nhân chứng lịch sử.

Với họa sĩ Đặng Ái Việt, vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng là “mệnh lệnh từ trái tim” - Ảnh: BTC
Phát biểu khai mạc triển lãm, họa sĩ Đặng Ái Việt nói: “Trong 16 năm, tôi đi khắp cả nước, ký họa 3.600 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tôi bắt đầu hành trình ngày 19-2-2010, sau ba năm chịu tang chồng là cố nghệ sĩ Phạm Khắc. Tôi một mình chạy chiếc xe Chaly cũ, mang theo đồ nghề vẽ và tiền lương hưu để thực hiện tâm nguyện “trả nợ đời - nợ nghiệp - nợ cố nhân”".
Bà đi hơn 200.000km, vượt qua hàng trăm đèo dốc, cầu phà, tìm đến các mẹ ở nhiều vùng miền. Với bà, đây không chỉ là hành trình sáng tác độc lập mà còn là cách tri ân những người mẹ đã sinh ra những người con hy sinh vì Tổ quốc.
Không ai có thể vẽ thay cho họa sĩ, vì đó là đặc trưng tính độc lập sáng tạo của loại hình nghệ thuật thông qua cảm nhận của thị giác. Người họa sĩ phải vẽ bằng chính kỹ năng và nhịp đập của trái tim mình. Họa sĩ Đặng Ái ViệtVẽ chân dung các mẹ bằng nhịp đập trái tim
Nhắc về hành trình đã qua, họa sĩ Đặng Ái Việt kể có những người mẹ nhầm bà là con mình trong ký ức. Với bà, được ăn cùng mẹ một bữa cơm, nắm bàn tay đã dần cạn hơi ấm hay được gia đình các mẹ xem như người thân là cảm thấy hạnh phúc. Có những mẹ qua đời sau khi được bà vẽ chân dung, nhưng bà tin mình đã kịp lưu giữ hình ảnh của mẹ.
Họa sĩ Đặng Minh Ngọc - Trưởng khoa lý luận và sư phạm mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, cho biết rất khâm phục hành trình sáng tác bền bỉ của họa sĩ Đặng Ái Việt từ năm 2010 đến nay.
Ông cho rằng những bức chân dung không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn người xem cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, lòng biết ơn và tự hào dân tộc.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham quan triển lãm của họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh: BTC

Nghệ sĩ, bạn bè đến chúc mừng họa sĩ Đặng Ái Việt - Ảnh: BTC





Chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng do họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ - Ảnh: NVCC

Một góc triển lãm “Hành trình tìm mẹ" - Ảnh: BTC
Một ngày giữa tháng 8 nắng bỏng, chiếc xe máy dán đầy hình cờ đỏ sao vàng và thùng inox có dòng chữ 'Thùng đựng tranh Mẹ Việt Nam Anh hùng và giấy vẽ' buộc phía sau chạy dò dẫm giữa đường phố Đà Nẵng.