Bỏ qua điều hướng

Nữ lao công tử nạn để lại 3 con thơ bơ vơ mồ côi cha mẹ

Nữ lao công tử nạn để lại 3 con thơ bơ vơ mồ côi cha mẹ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chồng mất 2 năm trước, chị Trần Thị Hiệp một mình nuôi các con. Vụ tai nạn trên con đường “ngán ngẩm” ở Đà Nẵng khiến 3 con của chị thêm một lần mồ côi.

Ngày 19/9, lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến chị Trần Thị Hiệp (39 tuổi, trú thôn Yến Nên) tử vong. 

Căn nhà nhỏ của chị Hiệp chìm trong tang thương. Những đứa trẻ vốn đã thiếu bóng cha, nay lại mất đi người mẹ thân yêu.

Nữ lao công tử nạn để lại 3 con thơ bơ vơ mồ côi cha mẹ - 1

Tang lễ của nạn nhân vào sáng 19/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Người thân, hàng xóm đến chia buồn, đại diện chính quyền xã Hòa Tiến cùng một số mạnh thường quân cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Chị Hiệp ra đi để lại 3 người con còn nhỏ. Chồng mất cách đây 2 năm, một mình chị Hiệp bươn chải nuôi các con.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thị Mỹ (em gái chị Hiệp) vẫn chưa thể tin người chị vừa gặp sáng 17/9 nay đã không còn. 

Sáng 18/9, trên đường đến trung tâm xã Hòa Tiến để xin giấy xác nhận hộ nghèo, chị Hiệp không may va chạm với xe tải và tử vong. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 14B.

Sự ra đi đột ngột của chị khiến 3 người con rơi vào cảnh bơ vơ. Hai con đang học lớp 5 và 6 chưa thể hiểu hết mất mát quá lớn. Người con lớn mới 17 tuổi, đang đi làm xa, chưa kịp trở về chịu tang mẹ.

Nữ lao công tử nạn để lại 3 con thơ bơ vơ mồ côi cha mẹ - 2

Khoảnh khắc va chạm vào ngày 18/9 (Ảnh: Camera hành trình).

“Chồng mất, nay mẹ cũng không còn, 3 đứa trẻ đứng trước những ngày tháng mồ côi. Biến cố quá lớn khiến người thân, hàng xóm không khỏi xót xa”, một người hàng xóm của chị Hiệp bày tỏ.

Không chỉ bà con lối xóm, những người từng tiếp xúc với chị Hiệp cũng bàng hoàng trước tin dữ. Chị Giang Thanh (một cư dân tại tòa nhà nơi chị Hiệp làm lao công), cho biết mọi người đều quý mến người phụ nữ này bởi chị chịu khó, hiền lành và chưa bao giờ than vãn về cuộc sống khó khăn.

“Thấy chị vất vả, mẹ tôi thường gom các thùng giấy để chị qua lấy bán thêm. Hay tin chị gặp nạn, cả chung cư ai cũng đau xót”, chị Thanh nói.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B được khởi công cuối năm 2023, thực hiện trên địa bàn các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (Đà Nẵng) với tổng chiều dài hơn 7,5km. Tổng vốn đầu tư ban đầu là hơn 788 tỷ đồng, sau đó được bổ sung thêm 173 tỷ đồng do phát sinh chi phí đền bù, giải tỏa.

Tuyến đường này cũng được người dân dùng từ "ngán ngẩm" để miêu tả vì thi công chậm chạp của nhà thầu và công trình ngổn ngang.

Tại một cuộc họp báo, đại diện Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thừa nhận dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ năng lực hạn chế của nhà thầu. Thành phố đã phải nhiều lần xin gia hạn thời gian hoàn thành.

Nhưng rồi, theo ghi nhận của phóng viên đến nay dự án vẫn đang thi công dở dang.

Toàn tuyến quốc lộ 14B có tổng chiều dài 73km, điểm đầu tại cảng Tiên Sa thuộc phường Sơn Trà và điểm cuối tại xã Thạnh Mỹ (Đà Nẵng).

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra ngày 18/9 trên quốc lộ 14B thuộc địa bàn xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng đã lấy đi mạng sống của chị Trần Thị Hiệp, 39 tuổi, người lao công đang trên đường xin giấy xác nhận hộ nghèo. Bi kịch ập đến khi người chồng đã qua đời cách đây 2 năm, khiến ba người con nhỏ rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sự ra đi đột ngột của người mẹ là trụ cột duy nhất trong gia đình để lại niềm xót xa sâu sắc cho người thân cùng cộng đồng cư dân xung quanh. Hiện trường tai nạn nằm trong khu vực thuộc dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 14B dài hơn 7,5 km với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt hơn 961 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối từ cảng Tiên Sa đến xã Thạnh Mỹ từ lâu đã khiến người dân bức xúc bởi tình trạng thi công chậm chạp, ngổn ngang kéo dài. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng từng thừa nhận dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có năng lực hạn chế của nhà thầu. Sự việc đau lòng trên đoạn đường ngổn ngang không chỉ gây tổn thất lớn cho một gia đình nghèo mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông tại các công trình thi công kéo dài. Tình trạng rủi ro rình rập trên tuyến đường chưa hoàn thành đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông mỗi ngày. Các cơ quan chức năng cần khẩn trương đôn đốc tiến độ dự án, đồng thời triển khai những biện pháp hỗ trợ thiết thực để bảo vệ tương lai cho ba đứa trẻ bơ vơ.