Bỏ qua điều hướng
•

Nữ sinh viên không cha, đậu đại học nhưng phải đi làm công nhân được Đại học Duy Tân tặng 90% học phí 4 năm

Nữ sinh viên không cha, đậu đại học nhưng phải đi làm công nhân được Đại học Duy Tân tặng 90% học phí 4 năm
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn và nghị lực của Nguyễn Thị Như - cô gái quê Đà Nẵng từng nhiều lần xin đi học đại học nhưng không được chấp thuận vì không có tiền, Đại học Duy Tân đã quyết định cấp khoản học bổng 90% toàn khóa học.

Đại học Duy Tân tặng gần như toàn bộ học phí cho một sinh viên nghèo Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Như phụ mẹ chăm sóc hai em - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 29-9, Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) liên hệ với Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Trung và cho biết quyết định cấp khoản học bổng 90% học phí toàn khóa học đối với tân sinh viên Nguyễn Thị Như, ngành văn - báo chí.

Phần thưởng "to bự" cho ý chí không từ bỏ giấc mơ học hành

Theo Đại học Duy Tân, khoản học bổng này là phần thưởng động viên tinh thần vượt khó học tập, lòng tha thiết ham muốn theo đuổi tận cùng con đường học hành và cũng nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho Nguyễn Thị Như.

Nhà trường đã thông báo cho Như quyết định này. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Nguyễn Thị Như cũng xác nhận đã được cán bộ của Đại học Duy Tân gọi điện báo tin vui.

"Từ chỗ đi học trong hoang mang lo lắng tột độ, tôi được báo Tuổi Trẻ tới nhà xác minh hoàn cảnh, được các cô chú trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường trao học bổng để vững vàng vào trường. 

Nay lại thêm tin vui được tài trợ 90% học phí, tất cả như một giấc mơ.

Không còn lý do nào nữa để không cố gắng, tôi sẽ nỗ lực học hành để đạt kết quả tốt nhất" - Như nói.

Với khoản học bổng lần này của Đại học Duy Tân, Nguyễn Thị Như đã hoàn toàn yên tâm để học hết chương trình đại học.

Đại học Duy Tân tặng gần như toàn bộ học phí cho một sinh viên nghèo Đà Nẵng - Ảnh 3.

Như và mẹ được ông Trương Hoàng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC Vietnam, Đà Nẵng) - tặng suất học bổng "nóng" 20 triệu đồng ngay tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường sáng 27-9 - Ảnh: BÁ DŨNG

Trước đó, khi bài báo về Như được đăng tại ngay lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ngày 27-9 ở Hội An, cô tân sinh viên nhận được rất nhiều sự tiếp sức lớn.

Cụ thể: Một suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, một laptop mới của đơn vị đồng hành học bổng Tiếp sức đến trường.

Bất ngờ hơn, tại lễ trao học bổng, ông Trương Hoàng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC Vietnam, Đà Nẵng), đã tặng ngay cho Như 20 triệu đồng tiền mặt.

Số tiền này giúp Như đủ mua một chiếc xe máy để đi lại, đây là chiếc xe máy đầu tiên trong cuộc đời của Như và mẹ, lâu nay hai mẹ con đi đâu đều phải đi xe đạp.

Trước đó, ông Dương Thái Sơn - Giám đốc Công ty bao bì Nam Long (TP.HCM), đã tặng Như suất học bổng 15 triệu đồng cấp tốc giúp Như đủ điều kiện đăng ký thủ tục vào Đại học Duy Tân.

Đậu đại học nhưng xin khất học phí nhiều lần không được

Nguyễn Thị Như có mẹ là Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng hai em, trong đó có một em bị khuyết tật. Ba Như bị tai nạn và mất liên lạc từ khi Như còn nhỏ, cô được gửi cho ông bà ở xã Quế Sơn (Đà Nẵng) nuôi ăn học.

Mẹ Như rời quê ra TP Đà Nẵng làm công nhân trong xưởng inox. Bà Hạnh lấy chồng thứ 2 và sinh được hai con gái nhưng cuộc sống cũng không hạnh phúc nên hai người không còn sống với nhau.

Lâu nay mẹ con bà Hạnh sống trong túp lều ở khu đất hoang ven kênh Đa Cô, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Năm 2025, Như đậu vào một trường đại học ở Đà Nẵng nhưng nhiều lần đến xin được khất học phí mà vẫn không được đồng ý, Như đành gác ước mơ để một năm qua đi làm công nhân trong xưởng inox nơi mẹ làm.

Kỳ thi vừa qua Như đăng ký vào Đại học Duy Tân và trúng tuyển, cô tích cóp được 7,3 triệu đồng, cộng với khoản vay lãi nóng của mẹ, Như làm thủ tục nhập vào học, bắt đầu hành trình sinh viên.

Câu chuyện vào đại học gian nan của Như được Tuổi Trẻ đăng tải và gây xúc động nhiều ngày qua.

Trưa 29-9, khi nhận được thông tin con gái được Đại học Duy Tân tặng 90% học phí đại học, bà Hạnh bật khóc và nói rằng bà không thể tưởng tượng được con gái mình lại có niềm may mắn lớn đến vậy.

"Chắc chắn cháu sẽ học tốt và ra đời làm việc, quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như cháu đang được giúp đỡ. Tôi sẽ căn dặn và nhắc nhở cháu hãy nhớ những gì mình đang được giúp để sống cho xứng đáng" - bà Hạnh nói.

Nữ sinh viên không cha, đậu đại học nhưng phải đi làm công nhân được Đại học Duy Tân Đà Nẵng tặng 90% học phí 4 năm - Ảnh 4.Trúng tuyển năm 2025 nhưng nữ sinh Đà Nẵng không có tiền nhập trường, đi làm công nhân để 'học bằng được'

Đường đi học đại học của Nguyễn Thị Như (quê Quế Sơn, TP Đà Nẵng) thật vô vàn khó khăn. Sau 2 lần xin 'học nợ' năm ngoái không thành, cô bé đành nén nước mắt, tạm gác nỗi khao khát học hành, đi làm thuê kiếm sống.

Quyết định hỗ trợ 90% học phí toàn khóa học ngành Văn - Báo chí từ Đại học Duy Tân dành cho tân sinh viên Nguyễn Thị Như đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình vượt khó vươn lên của cô gái trẻ quê Đà Nẵng. Trưởng thành trong hoàn cảnh vắng bóng người cha từ nhỏ, mẹ làm công nhân xưởng inox nuôi ba con và phải gửi cô cho ông bà ở Quế Sơn nuôi ăn học, Như từng đối diện nguy cơ khép lại giấc mơ đại học vì gánh nặng tài chính. Sự đồng hành kịp thời của các tổ chức giáo dục cùng báo Tuổi Trẻ đã tháo gỡ nút thắt chi phí, giúp một nghị lực vượt khó có cơ hội tiếp tục con đường tri thức. Trước khi nhận được gói tài trợ từ nhà trường, tân sinh viên đã nhận được sự nâng đỡ thiết thực từ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường cùng các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp. Cụ thể, ông Dương Thái Sơn, Giám đốc Công ty bao bì Nam Long tại TP.HCM, đã trao suất học bổng cấp tốc 15 triệu đồng giúp Như hoàn thành thủ tục nhập học ban đầu. Bên cạnh suất học bổng 15 triệu đồng và máy tính xách tay từ đơn vị đồng hành, ông Trương Hoàng Nguyên, Giám đốc điều hành UAC Vietnam, còn trao tặng 20 triệu đồng tiền mặt giúp gia đình sở hữu chiếc xe máy đầu tiên. Trường hợp của Nguyễn Thị Như minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của các hoạt động thiện nguyện xã hội khi kết nối đúng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với nguồn lực hỗ trợ kịp thời. Sự phối hợp giữa cơ quan truyền thông, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở đào tạo đại học đã tạo nên điểm tựa vững chắc, nâng bước tân sinh viên nghèo vượt qua rào cản kinh tế. Việc chủ động kiến tạo cơ hội học tập trọn vẹn này không chỉ thay đổi tương lai của một cá nhân mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc trong công tác hỗ trợ giáo dục cộng đồng.