Bỏ qua điều hướng
•

Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ

Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ
Nguồn ảnh: VietnamNet

Theo trưởng thôn Quảng Nạp (xã Quảng Yên, Phú Thọ), hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng đã ly thân khoảng 3 năm nhưng vẫn sống trong cùng khuôn viên. Trước khi xảy ra vụ việc, thôn nhiều lần tổ chức hòa giải mâu thuẫn giữa hai người.

Sáng 13/10, bà Phạm Thị Vinh, trưởng thôn Quảng Nạp (xã Quảng Yên), thông tin với PV VietNamNet liên quan việc hai vợ chồng ông N.K.Đ. (59 tuổi) và bà N.T.Đ. (60 tuổi) tử vong tại nhà riêng hôm 11/10.

Theo bà Vinh, vợ chồng ông Đ. có hai con trai, đã ly thân khoảng 3 năm nhưng vẫn sống trong cùng khuôn viên. Ông Đ. ở khu nhà trên gồm 3 gian, còn bà Đ. sinh hoạt ở khu nhà phía dưới cùng gia đình người con trai. Gia đình ông Đ. từng xảy ra mâu thuẫn, được thôn nhiều lần hòa giải. 

W-an mang quang yen 4.jpg
Sáng nay (13/10), gia đình đã hoàn tất hậu sự cho hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo nữ trưởng thôn, bà Đ. hiền lành, có tham gia các hoạt động hội tại địa phương; còn ông Đ. sống khá khép kín, ít giao lưu với hàng xóm.

Một người hàng xóm cho biết, ông Đ. chuyên mua bán đồ điện tử, điện thoại cũ, còn bà Đ. ở nhà trông cháu. Sáng nay (13/10), người thân và hàng xóm đã cơ bản hoàn tất hậu sự cho hai vợ chồng theo phong tục địa phương.

Cuộc hòa giải trước khi xảy ra vụ việc

Trưởng thôn Quảng Nạp kể, khoảng đầu tháng 10/2026, bà Đ. gọi điện từ sáng sớm nhờ giúp đỡ vì cửa bị khóa, mẹ con không thể ra ngoài. Theo lời bà Đ. trình bày lúc đó, ổ khóa còn bị đổ keo vào bên trong.

Nhận cuộc gọi, bà Vinh cùng một người phụ trách an ninh thôn đến nhà. Sau khi được trao đổi, yêu cầu mở cửa, ông Đ. dùng máy cắt ổ khóa để mẹ con bà Đ. ra ngoài.

Tối cùng ngày, đại diện thôn tiếp tục đến gia đình để hòa giải. “Trước đó thôn tổ chức nhiều cuộc hòa giải rồi”, bà Vinh nói.

Theo nữ trưởng thôn, tại buổi làm việc, đại diện thôn phân tích, động viên các thành viên giải quyết mâu thuẫn, đồng thời đề nghị gia đình tính phương án cho các con làm nhà, ra ở riêng. Các thành viên đã đồng ý và ký vào biên bản.

Nhớ lại vụ việc tối 11/10, bà Vinh cho biết đang ở nhà làm báo cáo của thôn thì nhận cuộc gọi báo bà Đ. được phát hiện nằm trong bếp.

Bà lập tức gọi người phụ trách an ninh ở thôn cùng đến kiểm tra. Khi tới nơi, hàng xóm đã tập trung tại gia đình.

Theo lời bà Vinh, người con trai (anh Nguyễn Văn D., 29 tuổi) kể rằng khi trở về nhà, anh gọi nhưng không thấy mẹ trả lời. Đẩy cửa bếp vào, anh phát hiện mẹ nằm bên trong nên chạy ra kêu cứu.

Bà Vinh sau đó thông tin tới lãnh đạo xã. Lực lượng chức năng có mặt, yêu cầu người dân rời khu vực để bảo vệ hiện trường.

W-an mang quang yen 1.jpg
Khuôn viên nhà của vợ chồng ông Đ. và bà Đ. tại thôn Quảng Nạp. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Quảng Yên, khoảng 18h30 ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. trở về từ nhà vợ ở xã Văn Lang thì phát hiện mẹ nằm gục trong bếp, vùng đầu và mặt có nhiều vết máu.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện ông Đ. nằm trên nền nhà, đã tử vong, trên tay quấn dây điện.

Nguyên nhân hai vợ chồng tử vong cùng các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ việc hai vợ chồng ông N.K.Đ. (59 tuổi) và bà N.T.Đ. (60 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng ở thôn Quảng Nạp, xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ ngày 11/10 đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Dù đã ly thân khoảng 3 năm, hai người vẫn cùng sinh sống trong một khuôn viên và thường xuyên nảy sinh va chạm gay gắt. Chính quyền địa phương cùng ban đại diện thôn từng nhiều lần can thiệp, tổ chức hòa giải nhằm tìm kiếm giải pháp phân chia không gian sống cho gia đình. Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước thảm kịch, mâu thuẫn đỉnh điểm từng bộc phát khi cửa nhà bị đổ keo vào ổ khóa khiến lực lượng cơ sở phải can thiệp phá khóa. Trong buổi làm việc ngay sau đó, các bên đã thống nhất ký biên bản về phương án tách nhà cho các con ra ở riêng. Dẫu vậy, nỗ lực dàn xếp hành chính vẫn không thể kịp thời ngăn chặn xung đột ngầm leo thang thành biến cố đau lòng. Tối 11/10, người con trai đi làm về phát hiện bà Đ. nằm gục trong bếp với nhiều vết thương tích ở vùng đầu và mặt. Khi phá cửa tiếp cận gian nhà trên, lực lượng chức năng ghi nhận ông Đ. đã tử vong trên nền nhà, tay có quấn dây điện. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc.
amung