Bỏ qua điều hướng

Nước ngập gần 2m, khối trưởng ngâm mình khơi cống giữa dòng nước xiết

Nước ngập gần 2m, khối trưởng ngâm mình khơi cống giữa dòng nước xiết
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Giữa dòng nước ngập sâu gần 2m, anh Nguyễn Ngọc Huyền - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình (phường Thành Vinh, Nghệ An) - nhiều giờ ngâm mình, lần từng mảng rác, kéo gỗ mắc dưới điểm thoát nước để khơi dòng, giúp nước rút nhanh hơn. Nước mưa cuồn cuộn như thác tràn vào tầng hầm chung cư ở Nghệ An Mưa lớn ...

Video: Khối trưởng ngâm mình giữa phố ngập gần 2m khơi cống tắc

Ngâm mình giữa dòng nước xiết

Ngày 19/9, mưa kỷ lục gần 400mm trút xuống Nghệ An khiến nhiều khu vực nội đô Vinh cũ chìm trong nước. Tại khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh, nước từ nhiều tuyến đường xung quanh dồn về nhanh, có thời điểm dâng khoảng 1,7m.

Nước phủ kín đường, sân nhà, tràn vào những khu vực thấp. Dòng chảy cuốn theo rác sinh hoạt, cành cây, gỗ, ván và nhiều vật dụng trong nhà dân rồi dồn về các điểm thoát nước.

tp-15-2.jpg
Mưa kỷ lục gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh (cũ), Nghệ An, ngày 19/9.

Khoảng 11h30, khi nước đã dâng cao, anh Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1981) - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình, bơi dọc tuyến kênh số 2 để kiểm tra tình hình. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, rác nổi lềnh bềnh.

Thi thoảng, những tấm ván, khúc gỗ bị nước đẩy trôi rồi mắc lại tại điểm thoát. “Lúc đó nước lên rất nhanh. Có những chỗ đứng dưới nước gần như không nhìn thấy mặt đường”, anh Huyền kể.

Phát hiện một điểm thoát nước bị rác chắn kín, anh cùng các thành viên ban cán sự khối nhanh chóng tiếp cận. Một tay bám vào lan can để giữ thăng bằng, tay còn lại anh lần xuống dòng nước, kéo từng mảng rác. Những thanh gỗ, tấm ván cốp pha mắc chặt bên dưới được anh và mọi người lần lượt kéo lên.

Có thanh gỗ còn nguyên đinh, bị nước ép chặt vào miệng cống. Mỗi lần kéo, dòng nước lại xoáy mạnh, đẩy người về phía trước. “Lúc xuống đó cũng sợ thật. Nước sâu, lại không nhìn thấy bên dưới có gì. Nhưng mình quen địa bàn, biết vị trí các điểm thoát nước nên cố gắng làm để nước rút nhanh hơn”, anh Huyền nói.

tp-33.jpg
Anh Nguyễn Ngọc Huyền - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình chia sẻ về khoảnh khắc ngâm mình giữa dòng nước ngập để khơi cống.

Sau nhiều lần kéo, điểm nghẽn dần được mở. Nước bắt đầu xoáy mạnh xuống miệng thoát, rác tiếp tục bị cuốn về nhưng dòng chảy đã thông hơn. Anh Huyền cùng mọi người tiếp tục lội qua những đoạn nước sâu, kiểm tra các tuyến trong khu dân cư.

Đến chiều tối, khi nước bắt đầu rút, lực lượng tại khối quay lại các điểm ngập để thu gom rác. Hai bộ ghế sofa, bàn, gỗ, ván và nhiều vật dụng sinh hoạt bị nước cuốn dạt vào khu vực thoát nước được đưa lên bờ. “Rác nhiều lắm. Có cả hai bộ ghế sofa, hai cái bàn và rất nhiều gỗ, ván”, anh Huyền chia sẻ.

"Bà con cần thì mình phải có mặt"

Khối 1 Hưng Bình hiện có 888 hộ, khoảng 3.400 nhân khẩu, được hình thành sau khi sáp nhập 3 khối của phường Hưng Bình cũ. Hơn 6 năm gắn bó với địa bàn, anh Huyền thuộc từng tuyến đường, con ngõ, điểm trũng và những vị trí thường xảy ra ngập khi mưa lớn.

tp-30.jpg
Hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Huyền - Khối trưởng khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh ngâm mình khơi cống thoát nước ngày 19/9.

Theo anh Huyền, khối 1 Hưng Bình nằm ở vùng thấp trũng. Khi hệ thống tiêu thoát nước của các khu vực xung quanh quá tải, nước nhanh chóng dồn về đây. Trận mưa ngày 19/9 khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng, một số phương tiện không kịp di chuyển phải nằm lại giữa dòng nước.

Khi nước dâng, anh Huyền cùng các thành viên ban cán sự khối chia nhau đi kiểm tra từng khu vực. Người hỗ trợ các hộ dân, người thu gom rác, người tìm cách khơi những điểm thoát nước bị tắc. “Lúc mưa lớn không ai đứng ngoài được. Nhà dân bị ngập, mình phải biết chỗ nào ngập trước, chỗ nào nước dồn về để còn hỗ trợ bà con”, anh nói.

Bà Nguyễn Thị Cần, người dân Khối 1 Hưng Bình, cho hay, mỗi khi khu dân cư có việc, từ mưa ngập, vệ sinh môi trường đến những công việc chung, khối trưởng đều có mặt.

“Chú Huyền còn trẻ, năng động, việc chung của khối rất nhiệt tình. Mỗi khi người dân cần là chú có mặt. Hôm mưa lớn, nước ngập sâu như vậy mà chú vẫn đi kiểm tra, hỗ trợ mọi người”, bà Cần chia sẻ.

tp-32.jpg
Khu vực nơi anh Huyền cùng người dân khơi cống thoát nước vẫn còn ngổn ngang rác dạt lại sau trận ngập.

Không chỉ trong những ngày mưa lũ, công việc của một khối trưởng còn gắn với hàng loạt việc lớn nhỏ trong khu dân cư. Từ nắm tình hình từng hộ dân, tuyên truyền các chủ trương đến xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Với anh Huyền, việc ngâm mình giữa dòng nước để khơi một điểm cống tắc cũng là một phần công việc ấy. “Đã làm công việc này thì khi bà con cần, mình phải có mặt. Địa bàn mình phụ trách, mình biết chỗ nào ngập, chỗ nào tắc thì cố gắng xử lý trước. Làm được gì để nước rút nhanh hơn, bà con bớt thiệt hại thì mình làm”, anh Huyền tâm sự.

Ngày 19/9, trận mưa kỷ lục gần 400mm trút xuống Nghệ An, khiến nhiều khu vực nội đô Vinh cũ chìm trong biển nước và giao thông bị đảo lộn. Tại khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh, nước từ nhiều tuyến đường xung quanh dồn về nhanh, có lúc dâng khoảng 1,7m, phủ kín đường sá, sân nhà cùng những vùng trũng thấp. Dòng nước đục ngầu cuốn theo rác sinh hoạt, cành cây, gỗ, ván và nhiều vật dụng gia đình, rồi dồn tất cả về các điểm thoát nước. Khoảng 11h30, khi nước đã lên rất cao, anh Nguyễn Ngọc Huyền, sinh năm 1981, khối trưởng khối 1 Hưng Bình, bơi dọc tuyến kênh số 2 để kiểm tra tình hình. Dòng nước cuồn cuộn, rác nổi lềnh bềnh, những tấm ván và khúc gỗ liên tục bị đẩy đi rồi mắc kẹt tại các miệng thoát. Anh Huyền kể, nước lên nhanh đến mức có những nơi người đứng dưới dòng nước gần như không còn nhìn thấy mặt đường. Phát hiện một điểm thoát nước bị rác chắn kín, anh Huyền cùng các thành viên ban cán sự khối lập tức tiếp cận để tìm cách giải phóng dòng chảy. Một tay bám lan can giữ thăng bằng, tay còn lại anh lần xuống nước, kéo từng mảng rác đang bị dòng chảy ép chặt. Những thanh gỗ, tấm ván cốp pha, thậm chí có thanh còn nguyên đinh, lần lượt được mọi người gỡ khỏi miệng cống. Mỗi lần kéo vật cản, dòng nước lại xoáy mạnh, đẩy người về phía trước, khiến việc khơi thông trở nên nguy hiểm giữa khung cảnh gần như không thể nhìn rõ bên dưới. Anh Huyền thừa nhận lúc xuống nước rất sợ, bởi dòng nước sâu và không biết dưới đó còn những vật sắc nhọn hay chướng ngại nào. Tuy vậy, nhờ quen địa bàn và biết vị trí các điểm thoát nước, anh vẫn cố gắng làm để nước rút nhanh hơn. Sau nhiều lần kéo dọn, điểm nghẽn dần được mở, nước bắt đầu xoáy mạnh xuống miệng thoát và dòng chảy thông hơn dù rác vẫn tiếp tục trôi về. Anh Huyền cùng các thành viên ban cán sự khối tiếp tục lội qua những đoạn nước sâu, kiểm tra các tuyến đường và hỗ trợ người dân trong khu vực. Đến chiều tối, khi nước bắt đầu rút, lực lượng tại khối quay lại thu gom rác, đưa lên bờ hai bộ ghế sofa, hai chiếc bàn cùng nhiều gỗ, ván và vật dụng sinh hoạt. Khối 1 Hưng Bình hiện có 888 hộ, khoảng 3.400 nhân khẩu, được hình thành sau khi sáp nhập ba khối thuộc phường Hưng Bình cũ, trong đó nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn. Hơn sáu năm gắn bó với địa bàn, anh Huyền thuộc từng tuyến đường, con ngõ, điểm trũng và những vị trí dễ ngập, nên có thể nhanh chóng xác định nơi cần kiểm tra. Theo anh, khu vực này nằm ở vùng thấp trũng, thường nhận nước dồn về khi hệ thống tiêu thoát của những nơi xung quanh quá tải. Bà Nguyễn Thị Cần, người dân khối 1 Hưng Bình, cho biết mỗi khi khu dân cư có việc, từ mưa ngập, vệ sinh môi trường đến những công việc chung, khối trưởng đều có mặt và tích cực hỗ trợ. Trong trận mưa vừa qua, anh Huyền cùng ban cán sự khối chia nhau kiểm tra từng khu vực, người giúp các hộ dân, người gom rác, người tìm cách khơi những điểm thoát nước bị tắc. Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, phía sau hành động ngâm mình giữa dòng nước là công việc cơ sở bền bỉ, từ nắm tình hình từng hộ, tuyên truyền chủ trương đến xử lý những vấn đề phát sinh trong khu dân cư.