Một chiếc xe trông rất giống một chiếc ô tô cỡ nhỏ băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Video: Amber Bason
Một đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô điện mini màu đỏ băng qua vạch dành cho người đi bộ tại Rolleston, vùng Canterbury, New Zealand, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Người quay video là một người dân địa phương tên Amber Bason. Bason cho biết ban đầu cô cũng không chắc chiếc xe trước mắt có phải là ô tô hay không.
Sự nhầm lẫn này cũng xuất hiện trong nhiều bình luận sau khi đoạn video được đăng tải.
Trông như ô tô điện mini nhưng thực chất là xe hỗ trợ di chuyển
Theo trang Stuff, chiếc xe trong đoạn video không phải ô tô mà là một mẫu xe điện hỗ trợ di chuyển, thường do người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại sử dụng.
Chủ nhân chiếc xe là bà Diane Gebbie, 82 tuổi, sống tại Rolleston. Bà cho biết đã "cười suốt cả ngày" sau khi biết mình và chiếc xe bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng.
Bà Gebbie đặt tên cho chiếc xe là "Scottie Red", lấy cảm hứng từ giống chó Scottish Terrier mà bà yêu thích.

Bà Diane Gebbie băng qua đường trên chiếc xe Scottie Red - Ảnh cắt từ video
Nữ chủ nhân cho biết một số người dân địa phương từng nhầm chiếc xe với ô tô. Tuy nhiên, phía sau xe có dòng chữ cho biết đây là "mobility scooter", tức xe điện hỗ trợ di chuyển.
Theo bà Gebbie, chiếc xe có thể hoạt động trên cả đường bộ và vỉa hè theo quy định tại địa phương. Khi chạy trên đường, bà thường đi sát lề và chủ động nhường đường khi có ô tô từ phía sau tiến tới.
Giúp người phụ nữ 82 tuổi tự do đi lại
Chiếc xe trở nên đặc biệt quan trọng với bà Gebbie sau khi bà không còn được phép lái ô tô.
Trước đó, bà sử dụng một chiếc Ford Puma. Việc mất quyền lái xe khiến khả năng đi lại bị hạn chế, trong khi những vấn đề về hô hấp cũng khiến bà khó đi bộ hoặc sử dụng xe công cộng, đặc biệt khi thời tiết không thuận lợi.
Thay vì chấp nhận quanh quẩn trong nhà, bà chuyển sang sử dụng chiếc xe điện hỗ trợ di chuyển.
"Tôi không thích phải ở trong nhà cả ngày", bà chia sẻ.
Ông Jamie Bennett, đại diện eBikezNZ Mobility Solutions - đơn vị bán chiếc xe cho bà Gebbie - cho rằng các phương tiện dạng này có thể tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống của người gặp khó khăn về vận động.

Xe điện hỗ trợ di chuyển có khoang kín có thể thay đổi cuộc sống của người sử dụng - Ảnh: Stuff
Theo ông, nhiều người trước đó gần như phải phụ thuộc vào người khác trong những việc đơn giản như đi mua thực phẩm hay ra ngoài. Một phương tiện cá nhân phù hợp có thể giúp họ lấy lại phần nào khả năng tự chủ.
Chiếc Scottie Red có tốc độ tối đa khoảng 30km/h. Bà Gebbie cho biết đôi khi bà vẫn chạy ở tốc độ tối đa khi điều kiện cho phép. Con số này thấp hơn nhiều so với chiếc Ford Puma bà từng sử dụng, nhưng vẫn đủ để người phụ nữ 82 tuổi cảm thấy thích thú mỗi khi ra đường.
Khi đi trên vỉa hè, bà cho biết luôn giữ tốc độ dưới 12km/h.
Một khó khăn bà gặp phải là đôi khi không thể với tới nút bấm dành cho người đi bộ tại một số giao lộ. Khi đó, bà phải xuống xe hoặc nhờ người qua đường hỗ trợ.
Dù vậy, chiếc xe đã giúp bà quay lại với nhiều hoạt động ngoài trời.
Bà thường lái xe tới khu trung tâm Rolleston để mua sắm, đi dạo, đồng thời nhận làm vườn và nhổ cỏ thuê cho những người có nhu cầu.
Bà thậm chí còn phát tờ rơi giới thiệu dịch vụ nhổ cỏ của mình.
"Tôi không lấy nhiều tiền. Chủ yếu là để có lý do ra ngoài", bà nói.
Với người phụ nữ 82 tuổi, chiếc xe điện nhỏ gây tò mò trên đường phố không đơn thuần là một phương tiện di chuyển mới. Nó giúp bà tiếp tục duy trì cuộc sống độc lập sau khi không còn có thể tự lái ô tô.
Một chiếc Land Rover Series III được ghép với khung gầm Volkswagen Beetle đời 1968, hạ gầm sát mặt đường và dùng động cơ đặt sau đang được rao bán tại Anh.